Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai, địa chỉ tại số 84, đường Phủ Quốc, TDP Phố Huyện, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Đám cháy bùng phát lúc tối muộn, rất may không gây thiệt hại về người.
Theo mẹ của cháu bé bị nữ giáo viên đánh liên tiếp vào mặt, sau khi sự việc bị phát hiện, cô T. cũng đã đến gia đình xin lỗi và mong muốn được giải quyết tình cảm nhưng gia đình cháu bé không đồng ý.
Trờ nắng nóng, Nguyễn Văn Tuấn sang nhà chị H. mượn xe máy để đi mua chè về ăn. Sau đó, nam thanh niên nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe nên tung thông tin gian dối, mang xe đi bán lấy tiền chi tiêu.
Phó Giám đốc CDC Hà Nội nhấn mạnh, việc bùng phát ổ dịch tại Quốc Oai không ảnh hưởng đến lộ trình nới lỏng, tiến tới trạng thái "bình thường mới" của thủ đô.
Không chỉ dừng lại ở việc vui chơi, bơi lội, tuyến đường huyết mạch thuộc huyện Quốc Oai còn đang trở thành một địa điểm chụp hình ăn khách, thu hút các chị em.
Các lực lượng kịp thời cho đắp gần 1km đê Dớn (đê Cố Thổ), nối liền xã Hoà Sơn (huyện Lương Sơn, Hoà Bình) và xã Đông Yên (huyện Quốc Oai, Hà Nội) sắp bị tràn.
Mặc dù con đường tỉnh lộ 421B chìm sâu trong nước, có nhiều xe ô tô qua lại nhưng vẫn có rất trẻ em tranh thủ tắm, bơi ngay trên mặt đường, bất chấp nguy hiểm.
Sáng 3/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chia sẻ với báo chí những vấn đề liên quan đến việc ông Nguyễn Hồng Lâm- Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai "mất tích".
(ĐSPL) - Thời gian gần đây, ngôi đình xuất hiện dấu chân lạ, dân làng xôn xao bàn tán và cho rằng đó là dấu chân "thánh" khiến ngôi đình càng trở nên linh thiêng.
UBND Hà Nội cho biết, trên địa bàn có 3.781 cây sưa. Những cây sưa lớn có giá trị kinh tế đang được thành phố cho di dời về một nơi để tổ chức lực lượng bảo vệ.
(ĐSPL) - Ấm ức khi đi uống bia bị nhóm người bàn bên bắt sang uống và tát liên tiếp vào mặt, Nguyễn Văn Tiến) đã về nhà lấy dao rồi quay lại trả thù khiến 1 người chết tại chỗ.
(ĐSPL) - Tiến truy đuổi, chém Phúc nhiều nhát cho đến khi gãy dao. Sau đó, đối tượng cầm gạch đập liên tiếp khiến nạn nhân tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
(ĐSPL) – Giặt giũ, rửa thức ăn, gánh từng xô nước về nhà từ ao tù là cảnh người dân thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội hàng ngày đang phải đối mặt.
Muốn thử "vận đỏ", anh Nguyễn Hùng Tiến và em trai Nguyễn Duy Quyến ghé vào đám điện tử ăn xèng. Ở đây, anh Hùng đã chết sau một cú đẩy của đối phương.