+Aa-
    Zalo

    Ra đường buổi tối không lý do, nam sinh lớp 7 không bị phạt tiền nhưng nhận "bài học nhớ đời"

    ĐS&PL Nam sinh lớp 7 tại TP.Buôn Ma Thuột ra đường buổi tối không có lý do bị tổ công tác thuộc Công an phường Thành Nhất phạt bằng hình thức thụt dầu, nhắc nhở sau này không tái phạm.

    Chiều 30/8, tổ công tác thuộc Công an phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã phạt một nam sinh lớp 7 ra đường không có lý do chính đáng bằng hình thức thụt dầu.

    Theo thông tin ban đầu, vào tối 29/8, khi đang làm nhiệm vụ trên đường Phan Bội Châu, tổ chống dịch phát hiện một thiếu niên chạy xe đạp điện trên đường. Qua kiểm tra, cậu bé học lớp 7 cho biết ra đường đi chơi.

    Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời một lãnh đạo Công phường Thành Nhất cho biết, sau khi được giải thích, thiếu niên đã nhận sai, tổ công tác ra hình thức phạt thụt dầu 50 cái để cháu nhớ, sau này không tái phạm.

    ra duong buoi toi khong ly do nam sinh lop 7 khong bi phat tien nhung nhan bai hoc nho doi dspl 1
    Nam sinh lớp 7 bị phạt thụt đầu vì ra đường buổi tối không có lý do. 

    Với hình phạt này của tổ công tác, nhiều người tỏ ra đồng tình bởi vừa đủ sức răn đe các em không tái phạm, vừa hợp tình hợp lý với độ tuổi của các em học sinh.

    Trước đó, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip ngắn ghi lại cảnh các em nhỏ ở độ tuổi học sinh bị tổ công tác xử phạt vì ra khỏi nhà mà không có lý do chính đáng. Điển hình là tình huống xảy ở Quỳnh Lưu, Nghệ An mới đây.

    Theo đó, 6 bé trai rủ nhau ra ngoài đi đá bóng lại còn không đeo khẩu trang dù địa phương đang trong giai đoạn giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19.

    Hành vi của 6 bé trai này đã bị tổ tuần tra phát hiện và xử lý ngay tại chỗ. Sau khi "bắt quả tang" 6 bé trai ra ngoài đá bóng, cán bộ công an đã có hình phạt khiến nhiều người thích thú, đó là hít đất liên tục nhiều cái liền.

    ra duong buoi toi khong ly do nam sinh lop 7 khong bi phat tien nhung nhan bai hoc nho doi dspl 2
    6 bé trai xếp thành một hàng, khi nghe tiếng đếm của cán bộ công an, 6 bé trai bắt đầu hít đất.

    Lúc này, cán bộ công an tỏ ra cương nghị, nhắc nhở: "Ai mà nằm xuống là hít lại từ đầu nhé!".

    Khi lượt đếm đến 10, một trong 6 bé trai kêu lên "Cháu mệt quá!". Tuy nhiên, cán bộ công an vẫn rất nghiêm nghị, trả lời dứt khoát: "Kệ cháu" khiến người xem không thể nhịn cười.

    Từ ngày 26/8, TP.Buôn Ma Thuột thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16. Người dân không được ra khỏi nhà nếu không có lý do phù hợp và sẽ bị xử phạt nếu không tuân thủ.

    Hiện Đắk Lắk ghi nhận 1.046 trường hợp mắc COVID-19; trong đó 765 trường hợp đang điều trị, 274 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh và 7 ca tử vong.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ra-duong-buoi-toi-khong-ly-do-nam-sinh-lop-7-khong-bi-phat-tien-nhung-nhan-bai-hoc-nho-doi-a511792.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan