Bắc Ninh: Sát hại tình địch rồi lẩn trốn về quê
Nghi ngờ người yêu có quan hệ tình cảm với anh H., Minh ghen tuông và nảy sinh ý định dùng dao đâm anh H. để cảnh cáo.
Nghi ngờ người yêu có quan hệ tình cảm với anh H., Minh ghen tuông và nảy sinh ý định dùng dao đâm anh H. để cảnh cáo.
Dương Đức Thịnh có quan hệ ngoài luồng với chị Nguyễn Thị P.. Nghĩ người tình có người khác, ông lão 66 tuổi nảy sinh ý định làm "bẫy điện" nhằm giết hại tình địch.
Nhìn thấy người yêu cũ tay trong tay với người khác, kẻ trốn nã điên cuồng cầm dao lao tới đoạt mạng tình địch, để rồi trả giá bằng án tử hình.
Sau khi ly thân, nghi ngờ vợ không trong sáng, Tương đã ra tay sát hại “tình địch”. Từ ngày bị bắt, vợ con chưa vào thăm khiến Tương buồn lòng.
Nghi phạm đâm chết tình địch giữa đường ở Bắc Giang có nhân thân bất hảo khi từng có 5 tiền án.
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, không có cơ sở, Nguyễn Đình Tương dùng búa đánh chết ông chủ của vợ.
Sau khi cự cãi với “vợ hờ”, Khanh đe dọa sẽ sát hại chồng cũ của người này. Phát hiện chồng cũ của nhân tình đến nhà, Khanh nổi cơn ghen cầm dao truy sát nạn nhân.
Phát hiện nhân tình sống chung với người đàn ông khác, U60 nổi cơn ghen, phục kích dùng dao nhọn đâm chết tình địch.
Tuấn đi tìm vợ để nối lại tình cảm, nhưng đau đớn phát hiện vợ sống cùng người khác, lại còn có thai.
Tại phiên tòa, bị cáo Nam tỏ ra ân hận khi sát hại “nhân tình” của vợ. Tranh thủ giờ nghị án, 2 cô con gái của Nam vội chạy đến gần bố để hỏi han.
Phát hiện bạn gái có quan hệ tình cảm yêu đương nam đồng nghiệp làm chung công ty nên ghen tuông, Dạn mang theo dao đi tìm và đâm chết tình địch.
(ĐSPL) - Mặc dù đã ly hôn nhưng khi đến thăm con, thấy vợ cũ ở cùng người tình, gã chồng cũ đã nổi cơn ghen dùng dao sát hại tình địch và đâm vợ cũ nhập viện.
(ĐSPL) - Nghi chồng có quan hệ bất chính, Ngoan đã lên kế hoạch để đánh ghen. Ngoan gửi con lại cho người thân, thủ dao nhọn rồi tìm đến nhà tình địch để “hỏi tội”.
(ĐSPL) - Nghi ngờ chồng đang dan díu với người khác, Lê Thị Ng đến nhà 'tình địch' dùng dao sát hại nạn nhân.
(ĐSPL) - Bị "người yêu" ném dép ra ngoài sân và đuổi về. Máu ghen nổi lên, ông Tranh chạy xuống lấy dao bầu đâm bà Liễu bị thương ở tay, bụng.
(ĐSPL) – Do cả hai cùng yêu một nữ sinh THCS nên Luân đã mang dao tới sát hại tình địch để “độc quyền” yêu nữ sinh.