Tai nạn cao tốc Trung Lương: Mẹ bị nạn trên đường gặp con trai lần cuối


Thứ 2, 30/03/2015 | 08:43


"Tôi đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ nghe cú đâm mạnh, rồi bất tỉnh, không biết chuyện gì xảy ra.” Bà Trần Thị Xéc, nạn nhân vụ tai nạn chưa hết bàng hoàng.

"Tôi đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ nghe cú đâm mạnh, rồi bất tỉnh luôn, không biết chuyện gì xảy ra.” Bà Trần Thị Xéc, nạn nhân trong vụ tai nạn chưa hết bàng hoàng kể lại.

Liên quan đến vụ  tai nạnt hai xe tải trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương sáng 28/3 khiến 1 người tử vong và 9 người phải nhập viện cấp cứu, báo Vnexpress dẫn lời bà Trần Thị Xéc (60 tuổi, quê Cần Thơ) - nạn nhân trong vụ tai nạn vẫn chưa hết sợ hãi kể lại, bà ở quê chăm cháu ngoại, 4 đứa con lớn đi làm ăn tứ tán.

Hay tin con trai 38 tuổi qua đời ở Quảng Trị, người mẹ già khăn gói từ Cần Thơ lên đường mong kịp tiễn con nhưng tai nạn ập đến với bà khi xe khách Phương Trang.

Tin tức - Tai nạn cao tốc Trung Lương: Mẹ bị nạn trên đường gặp con trai lần cuối

Trên đường ra đám tang đứa con trai vừa qua đời, bà Xéc bị tai nạn. (Ảnh: Vnexpress).

Thời điểm xảy ra tai nạn, bà ngồi ở dãy ghế thứ hai, bên phải xe khách Phương Trang. Khi xe chạy khỏi thành phố Cần Thơ, bà hai lần bị giật mình bởi gói đồ của người đàn ông ngồi ghế trước rơi từ trong hộc hành lý trúng chân cô gái ngồi bên cạnh. Nhân viên phục vụ Nguyễn Thanh Bình (31 tuổi, ngụ Cần Thơ) - nạn nhân chết tại chỗ, đã hai lần bước xuống nhặt gói đồ xếp lên.

"Tôi đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ nghe cú đâm mạnh, rồi bất tỉnh luôn, không biết chuyện gì xảy ra. Những vết thương do tai nạn gây ra không đau đớn bằng việc không được gặp con lần cuối", bà Xéc rưng rưng.

Nằm trên giường bệnh với vết thương ở đầu, chân, tay, anh Lê Phương Anh (35 tuổi) cho biết "Tôi đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh. Mở mắt, tôi thấy mình bị văng ra khỏi xe. Xung quanh nhiều người la hét, đập cửa chui ra ngoài. Cô Loan đi cùng đã kéo tôi vào lề đường nằm chờ xe cấp cứu", anh Phương Anh kể và cho biết sau đó anh ngất đi nên không biết gói quà mang gửi cho em gái thất lạc ở đâu.

Trong ba người phụ nữ đi chung với anh, bà Đỗ Thị Nhớ (47 tuổi, ngụ Cần Thơ) là người bị nặng nhất, đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Hai người còn lại thoát nạn. Họ cho biết lúc xảy ra tai nạn, mọi người trên xe đa số đều đang ngủ.

"Tôi thấy xe chạy rất nhanh rồi bất ngờ đâm vào xe tải. Mọi người trên xe nhào đầu về phía trước, la hét, hoảng loạn. Anh nhân viên phục vụ chết tại chỗ. Người bị thương bê bết máu. Thật ám ảnh", một người nhớ lại.

Tin tức - Tai nạn cao tốc Trung Lương: Mẹ bị nạn trên đường gặp con trai lần cuối (Hình 2).

Xe khách bị biến dạng sau khi va chạm với 2 xe tải.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 1 giờ sáng ngày hôm nay (28/3) tại tuyến đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, đoạn qua Km 13, thuộc xã Thạnh Phú, huyện bến lức, tính Long An, chiếc xe tải đông lạnh mang BKS: 94C – 001.08 do tài xế Lý Minh Đường (26 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển có va chạm với xe tải BS: 88C-024.70 do tài xế Trần Minh Trên (32 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển.

Vụ va chạm giữa hai xe tải không có gì nghiêm trọng, nhưng hai tài xế xe tải đã dừng xe xuống đường tranh cãi về lỗi đúng sai.

Cùng thời điểm này chiếc, xe khách Phương Trang (loại 50 chỗ) BS: 51B-137.56 do tài xế Hồ Kim Luân (35 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau lao tới, do không xử lý kịp nên tông thẳng vào hai xe tải.

Va chạm với lực tông quá mạnh đã làm ba chiếc xe hư hỏng nặng, nhiều thủy sản trên hai xe tải văng khắp mặt đường. Đầu xe khách Phương Trang móp méo, biến dạng.

Hậu quả của vụ tai nạn dẫn đến cái chết thương tâm của anh Nguyễn Thanh Bình (31 tuổi, quê Cần Thơ, nhân viên nhà xe), cùng 9 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo Người đưa tin

Xem thêm video Hiện trường vụ tại nạn trên cao tốc khiến 10 người gặp nạn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-cao-toc-trung-luong-me-bi-nan-tren-duong-gap-con-trai-lan-cuoi-a89002.html