Gia Cát Lượng là người tương đối khỏe mạnh, không bị thương tật về tay chân hay bất cứ chứng bệnh nào. Tuy nhiên, vị quân sư này thường ngồi trên một chiếc xe tựa như xe lăn kể cả khi ra trận.
Trương Phi thường gắn liền hình ảnh võ tướng tính nóng như lửa, bản chất thật thà, suy nghĩ đơn giản, song ít ai biết rằng ông còn là một người đa tài.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có một người phụ nữ từng muốn giết Lưu Bị, dâng Kinh Châu cho Tào Tháo cuối cùng nhận về cái kết bi thảm, bị người đời chỉ trích.
Gia Cát Lượng không chỉ là nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự nổi tiếng thời Tam Quốc mà còn là một nhà phát minh đại tài trong lịch sử Trung Quốc.