Nghi phạm tấn công kiểu Charlie Hebdo đã bị bắn chết


Chủ nhật, 15/02/2015 | 14:08


Cùng sự kiện

(ĐPSL) - Cảnh sát Đan Mạch ngày 15/2 tuyên bố đã bắn chết nghi phạm gây ra 2 vụ xả súng theo kiểu Charlie Hebdo, được cho là nhằm vào họa sĩ vẽ tranh biếm họa Lar Vilks.

(ĐPSL) - Cảnh sát Đan Mạch ngày 15/2 tuyên bố đã bắn chết nghi phạm gây ra 2 vụ xả súng theo kiểu Charlie Hebdo, được cho là nhằm vào họa sĩ vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed tại thủ đô Copenhagen.
Theo tin tức trên AP, cảnh sát Đan Mạch đã ráo riết truy lùng nghi phạm đã gây ra hai vụ xả súng ở thủ đô Copenhagen khiến 2 người thiệt mạng và 5 cảnh sát bị thương tại hai địa điểm khác nhau.

Họa sĩ vẽ tranh biếm họa Lar Vilks luôn là mục tiêu của tổ chức khủng bố al-Qaeda và những kẻ Hồi giáo cực đoan.

Điều tra viên Joergen Skov nói với các phóng viên rằng, hiện chưa có bằng chứng nào khẳng định có tay súng nào khác hay không trong 2 vụ xả súng gây chấn động đất nước Đan Mạch.
Ông cũng Skov cho biết nghi phạm đã mất mạng trong cuộc đọ súng với cảnh sát ở quận Noerrebro của Copenhagen. Không có cảnh sát nào bị thương trong vụ đấu súng này.
Vụ xả súng đầu tiên xảy ra vào 4h sáng ngày 14/2 khi nghi phạm đã dúng súng tự động để nã đạn qua cửa số của của một quán cà phê, nơi diễn ra sự kiện “Nghệ thuật, báng bổ và sự tự do ngôn luận”. Trong sự kiện có mặt họa sĩ Thụy Điển Lar Vilks, người từng vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed năm 2007.
Họa sĩ Lar Vilks may mắn không bị thương và đã được các vệ sĩ đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên một nam giới 55 tuổi dự sự kiện này đã thiệt mạng và 3 cảnh sát bị thương. Khoảng 10 giờ sau đó, vụ bắn súng thứ 2 xảy ra khiến 1 người chết và 2 cảnh sát bị thương. Vụ việc xảy ra ở bên ngoài một giáo đường của người Do Thái.

Tay súng đã bắn 30 viên đạn vào quán cà phê Krudttoenden nhưng không thể xâm nhập vào bên trong trước sự chống trả của cảnh sát.

Trả lời báo giới, ông Vilks không hề ngạc nhiên khi ông trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ cực đoan. Họa sĩ người Thụy Điển từng nhiều lần nhận được lời "dọa giết" kể từ năm 2010. "Có thể vụ việc này lấy cảm hứng từ vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris, Pháp", ông Lar Vilks bình luận.
Tấn thảm kịch này làm dấy lên nỗi sợ hãi về những vụ khủng bố tiếp theo ở thủ đô Đan Mạch sau sự kiện thảm sát tại Paris khiến 17 người thiệt mạng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-pham-tan-cong-kieu-charlie-hebdo-da-bi-ban-chet-a84236.html