Hi hữu: Tên trộm ở Sài Gòn bị bắt vì ngủ quên ngoài hành lang nhà "khổ chủ"


Thứ 3, 02/10/2018 | 07:24


Sau khi đột nhập căn nhà cao tầng lấy trộm nhiều tài sản, Khương trèo ra lan can lầu một năm nghỉ nhưng lại ngủ quên.

Sau khi đột nhập căn nhà cao tầng lấy trộm nhiều tài sản, Khương trèo ra lan can lầu một năm nghỉ nhưng lại ngủ quên.

Ngày 1/10, Công an quận 7 (TP.HCM) tạm giữ Nguyễn Ngô Khương (26 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Tên trộm bị bắt vì ngủ quên ở nhà khổ chủ - Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 29/9, Khương dùng gạch đập vỡ kính cửa tầng một căn nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, sau đó, hắn lẻn vào trong lấy túi xách có điện thoại, 6 triệu đồng, nhiều giấy tờ…

Hành động xong, Khương thoát ra đường lan can và ngồi kiểm kê “chiến lợi phẩm” rồi cất tài sản trộm được vào túi quần. Lúc này, thấy trong người mệt mỏi, Khương định bụng chợp mắt 1 lúc rồi bỏ trốn nhưng lại ngủ quên.

Vài giờ sau, chủ nhà thức giấc phát hiện tài sản “không cánh mà bay” nên hốt hoảng kiểm tra xung quanh và phát hiện nam thanh niên lạ mặt nằm ngủ ở lan can. Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, Khương thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Sở dĩ hắn ngủ quên bởi nhiều ngày trước đó hắn lang thang, không có chỗ ăn ở đàng hoàng nên rất mệt.

Hiện, Công an Quận 7 cũng hoàn tất hồ sơ và khởi tố vụ án theo tội danh “trộm cắp tài sản”.

Quỳnh Chi  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hi-huu-ten-trom-o-sai-gon-bi-bat-vi-ngu-quen-ngoai-hanh-lang-nha-kho-chu-a246119.html