Phóng sự ảnh: Cảnh màn trời chiếu đất trong giá lạnh của người bán hoa tết ở Đà Nẵng


Thứ 7, 10/02/2018 | 03:49


Cùng sự kiện

Trong cái gió rét giữa màn đêm, hàng trăm người bán hoa cảnh, cây kiểng ở Đà Nẵng đến từ khắp nơi trông mong vào mấy ngày Tết để bán hoa.

Trong cái gió rét giữa màn đêm, hàng trăm người bán hoa cảnh, cây kiểng ở Đà Nẵng đến từ khắp nơi trông mong vào mấy ngày Tết để bán hoa.

Người bán hoa cảnh tết ở Đà Nẵng với giấc ngủ chập chờn trong giá lạnh.​

Hai người bán hoa trên đường 2-9 (Đà Nẵng) căng bạt tạm bợ trên bãi cỏ bên đường để lấy chỗ nghỉ qua đêm. Ban ngày họ phải dọn sạch để trả lại bãi cỏ như cũ.

Đêm Đà Nẵng với cái lạnh 15 độ lại có gió biển nên càng lạnh hơn. Những giấc ngủ chập chờn và đầy lo lắng.

Một người bán mai mang từ Bình Định ra chuẩn bị được lều dã chiến để ngủ.

Người bán quất cảnh ngủ trên chiếc ghế xếp mang theo trong gió lạnh.​
Người bán hoa này tâm sự, anh từ Quảng Nam ra và hy vọng năm nay sẽ bán hết số hoa này.
Nhiều người mượn giàn giáo công trình gần đó khi công nhân về nghỉ tết để dựng thành sạp căng bạt ngủ qua đêm
Một người bán mai khác cũng đến từ Bình Định mắc võng ngủ ngay bên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ​
Để bán hoa cảnh tết, tất cả mọi người đều chấp nhận cảnh màn trời chiếu đất trong gió lạnh mùa đông.​
Sợ đêm sương, một người bán quất cảnh mượn tạm một chiếc dù lớn để che.​
Người phụ nữ này cùng chồng mang mai từ Bình Định ra, tranh thủ gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình.​
Năm nay Đà Nẵng giá lạnh hơn, nhiều người mang đào từ miền Bắc vào trưng bán.​
Nhiều người đốt lửa sưởi ấm cho qua đêm đông.
Nhiều người đến từ các địa phương khác nhau cũng tranh thủ đêm trò chuyện cùng nhau.
Hoa cảnh tết đã tràn ngập, mang sắc xuân huy hoàng đến cho Đà Nẵng.
Người đàn ông này đang giữ cho cây mai thế giá hàng trăm triệu được tươi trong gió đêm.

Tiêu Dao - Hoàng Vỹ/ Phụ Nữ News

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phong-su-anh-canh-man-troi-chieu-dat-trong-gia-lanh-cua-nguoi-ban-hoa-tet-o-da-nang-a219478.html