Tấn công nữ tiểu thương sống đơn thân, kẻ sát nhân phải trả giá trước pháp luật


Thứ 6, 25/01/2019 | 07:15


Cùng sự kiện

Nạn nhân vừa mở cửa lúc trời rạng sáng, Hưng lao đến tấn công rồi cướp đi số tài sản gần 300 triệu đồng. Với tội ác này, Hưng sẽ phải trả giá trước pháp luật.

Do có quen biết với nữ tiểu thương và biết nạn nhân sống một mình, trên người có đeo nhiều nữ trang bằng vàng, Hưng “chột mắt” đã lên kế hoạch sát hại để cướp tài sản. Khi nạn nhân vừa mở cửa lúc trời rạng sáng, Hưng lao đến tấn công rồi cướp đi số tài sản gần 300 triệu đồng. Với tội ác này, Hưng sẽ phải trả giá trước pháp luật.

Giết người dã man, Hưng phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Ảnh: Báo Công Lý

Ý đồ thâm độc của kẻ sát nhân

Bị cáo Kim Thành Hưng (SN 1975, ngụ phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) là kẻ có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Đối tượng vừa mới ra tù được một thời gian ngắn. Ra tù, Hưng không chịu làm ăn lương thiện mà tiếp tục đam mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Khi không có tiền tiêu xài, Hưng nảy sinh ý đồ thâm độc, sẵn sàng giết người để cướp tài sản.

Kim Thành Hưng từng có thời gian làm công ở một lò mổ heo tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trong số những tiểu thương đến lấy heo đã giết mổ để đem ra chợ bán, có nữ tiểu thương Phan Thị Đ. (SN 1963, ngụ thị xã Duyên Hải). Bà Đ. sống một mình trong căn nhà kiên cố ở đường lộ và có đeo nhiều trang sức bằng vàng. Hưng là người làm tại lò mổ nên biết rõ bà Đ. có tài sản nên vài lần lăm le chiếm đoạt.

Sau đó, Hưng nghỉ làm tại lò mổ heo và đến huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để làm thuê. Tại đây, bị cáo sa vào cờ bạc dẫn đến nợ nần, bị chủ nợ thúc ép nhưng Hưng không có tiền trả nợ. Nghĩ đến những món trang sức bà Đ. vẫn thường đeo trên người, Hưng âm thầm quay về thị xã Duyên Hải để tìm cách cướp tài sản của bà này.

Ngày 22/3/2018, Hưng bắt xe về đến thị xã Duyên Hải lúc 18h và nấp sẵn trong ngôi nhà hoang cạnh nhà bà Đ. để chờ cơ hội ra tay. Khoảng 3h sáng 23/3/2018, bà Đ. mở cửa chuẩn bị ra chợ lấy thịt lợn để bán như mọi ngày, Hưng lẻn vào nhà giật lấy sợi dây chuyền bà Đ. đeo trên cổ. Bị bà Đ. phát hiện và gọi đúng tên, sợ bà Đ. báo cơ quan công an nên Hưng quay lại dùng dao tấn công bà Đ. dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Hưng tiếp tục lục lọi và lấy thêm 6 chiếc nhẫn vàng, hơn một triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động và chiếc xe SH mode của bà Đ. rồi bỏ trốn. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu hồi chiếc xe SH mode mà đối tượng bỏ lại trên đường. Sau đó, Hưng vượt biên sang Campuchia, bán toàn bộ số vàng cướp được lấy trên 200 triệu đồng để đánh bài và tiêu xài cá nhân, ăn chơi tại các casino bên Campuchia. Đúng một tháng sau ngày gây án, khi Hưng đang thất thểu đi ra từ casino vì thua bạc để về nhà trọ thì bị công an bắt giữ.

Không thể trốn thoát

Với hành vi phạm tội nêu trên, Hưng bị truy tố về các tội Giết người và Cướp tài sản. Vụ án mà Hưng gây ra đã khiến người dân tại thị xã Duyên Hải phẫn nộ, xôn xao trong một thời gian dài. Giữa tháng 1/2019, Hưng bị TAND tỉnh Trà Vinh đưa ra xét xử về 2 tội danh nêu trên.

Theo cơ quan điều tra, Hưng không có nghề nghiệp ổn định, không vợ con. Trước khi gây ra vụ giết người, Hưng đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2016, Hưng mãn hạn tù và về làm tại lò giết mổ, nơi bà Đ. nhận thịt heo để bán nên hai bên quen biết nhau.

Ngoài biết bà Đ. chuyên bán thịt heo, Hưng còn thấy bà Đ. đeo nhiều trang sức trên người nên rất “thèm” số tài sản này. Hưng còn biết bà Đ. sống một mình trong căn nhà kiên cố cặp đường lộ và cứ 3h sáng hàng ngày, bà lại rời nhà, đến lò mổ lấy thịt heo để đem ra chợ bán.

Bị cáo Hưng khai rằng, thời gian sau khi nghỉ làm tại lò mổ, Hưng đến một địa phương khác làm ăn và quên việc bà Đ. có nhiều tài sản, cho đến khi Hưng dính vào nợ nần do thua cờ bạc và ăn chơi. Trong cơn túng quẫn, Hưng mới nhớ tới người quen cũ nên mới âm thầm trở về thị xã Duyên Hải để ra tay cướp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Hưng biện minh rằng, ý định ban đầu, hắn không muốn giết nạn nhân mà chỉ cướp tài sản thôi. Nhưng khi hành động, Hưng sơ ý để bà Đ. nhận diện được, sợ bị lộ hành vi nên Hưng giết luôn để bịt đầu mối. Toàn bộ số vàng cướp được, Hưng không dám bán ở Việt Nam vì sợ bị phát hiện. Còn chiếc xe SH mode của nạn nhân, Hưng dùng để di chuyển. Nhưng khi mới chạy được khoảng 60km (tính từ nhà bà Đ.), Hưng bị phát hiện nên bỏ lại bên hương lộ 4, rồi đón xe chạy trốn.

Sợ bị bắt, Hưng liên tục thay đổi nơi ở, di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh thành để “cắt đuôi” lực lượng truy bắt. Theo bị cáo Hưng, khi nhận thấy việc lẩn trốn trong nước dễ bị phát hiện, vàng lại không bán được nên Hưng quyết định vượt biên qua Campuchia để trốn và bán vàng để lấy tiền đánh bạc. Hưng ngờ được rằng hành tung của hắn bị một người dân Việt Nam sinh sống tại Campuchia phát hiện, báo cho công an bắt giữ.

Ra tòa với cáo buộc 2 tội danh nghiêm trọng, đối diện với mức án cao nhất, nhưng Hưng không tỏ ra sợ hãi. Dường như Hưng lường trước được bản án dành cho mình, nên tỏ ra bình thản. Thái độ của Hưng khiến con của nạn nhân bức xúc. Vì chưa quên được nỗi đau mất mẹ nên các con của bà Đ. mong pháp luật sẽ trừng trị thích đáng kẻ đã sát hại mẹ mình.

Thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Trà Vinh nhận định hành vi của Hưng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên không thể tha thứ, từ đó đề nghị HĐXX tuyên phạt Hưng mức án cao nhất là tử hình. Sau khi nghị án, HĐXX đã chấp nhận đề nghị của đại diện VKS, cũng như chấp nhận yêu cầu của thân nhân nạn nhân.

Theo HĐXX, hành vi của Hưng là tàn độc, động cơ đê hèn, chỉ vì lòng tham mà ra tay giết người dã man. Xét thấy Hưng không còn khả năng cải tạo, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hưng tử hình về tội Giết người, 12 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt mà Hưng phải thi hành là tử hình.

Công Thư

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 13

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tan-cong-nu-tieu-thuong-song-don-than-ke-sat-nhan-phai-tra-gia-truoc-phap-luat-a260687.html