Nghi án bị "giang hồ" đòi nợ, người đàn ông hoảng loạn nhảy xuống sông Sài Gòn mất tích


Thứ 2, 22/06/2020 | 04:06


Cùng sự kiện

Theo gia đình nạn nhân, cách đây 2 năm, ông T. có vay của một công ty tài chính gần 70 triệu đồng.

Theo gia đình nạn nhân, cách đây 2 năm, ông T. có vay của một công ty tài chính gần 70 triệu đồng. Mới đây, một nhóm khoảng 10 người đến nhà bắt ông T. viết giấy nợ phải trả 105 triệu đồng.

Ngày 22/6, lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ vụ ông Lê Thành T. (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) nhảy xuống sông Sài Gòn mất tích nghi do liên quan đến tín dụng đen.

Theo đó, vào khoảng 5h ngày 21/6, ông T. chạy xe máy lên giữa cầu Phú Long, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Tại đây, ông T. để lại xe máy, điện thoại và đồ dùng cá nhân rồi nhảy xuống sông Sài Gòn mất tích.

Hiện trường nơi ông T. gieo mình xuống sông Sài Gòn. Ảnh: Dân Trí

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Lái Thiêu và lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương có mặt triển khai công tác lặn tìm. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong ví tiền của ông T. có một hợp đồng vay tiền của ông T. với một công ty tài chính.

Theo gia đình ông T., cách đây 2 năm, ông T. có vay của một công ty tài chính 68 triệu đồng, nhưng giấu mọi người. Sau đó, ông T. nhiều lần bị gọi điện thoại đe dọa, ép trả nợ.

Ngày 19/6, một nhóm khoảng 10 người tới nhà bắt ông T. đi rồi yêu cầu viết giấy nợ phải trả 105 triệu đồng cho số tiền lãi và gốc đã vay. Ông T. sau đó rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ và sau đó xảy ra vụ việc thương tâm.

Những người hàng xóm cho hay, gia đình ông T. có hoàn cảnh rất khó khăn, phải thuê trọ để đi làm thuê.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-an-bi-giang-ho-doi-no-nguoi-dan-ong-hoang-loan-nhay-xuong-song-sai-gon-mat-tich-a328076.html