Người Hà Nội "đội mưa", xếp hàng dài như thời bao cấp chỉ để mua được cặp bánh trung thu


Chủ nhật, 27/09/2020 | 13:46


Cùng sự kiện

Cận kề dịp rằm tháng 8 Âm lịch, cửa hàng bánh trung thu Bảo Phương luôn đông kín khách hàng từ sáng cho tới tối.

Cận kề dịp rằm tháng 8 Âm lịch, cửa hàng bánh trung thu Bảo Phương luôn đông kín khách hàng từ sáng cho tới tối. Thậm chí, dù trời đổ mưa nặng hạt vẫn có rất đông khách hàng chấp nhận chờ đợi để mua cho bằng được cặp bánh nướng, bánh dẻo đậm "vị truyền thống".

Sáng ngày 27/9 (tức 11 tháng 8 Âm lịch), bất chấp thời tiết mưa, nhiều người Hà Nội vẫn xếp hàng dài trước tiệm bánh Bảo Phương (Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ) để chờ tới lượt mua bánh trung thu.

Nhằm phòng chống dịch Covid-19, năm nay, chủ cơ sở bánh Bảo Phương đã lắp các miếng ngăn cách để đảm bảo khoảng cách an toàn. Đồng thời, cửa hàng luôn nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang trước khi bước vào quầy.

Vào giai đoạn cao điểm, cửa hàng bánh trung thu Bảo Phương luôn đông kín khách hàng từ sáng cho tới tối. Theo ghi nhận của PV Đời sống & Pháp luật vào cuối giờ chiều ngày 27/9, vẫn có rất nhiều khách hàng chấp nhận chờ đợi để mua cho bằng được bánh của tiệm.

Một khách hàng vất vả để thoát khỏi đám đông sau khi đã mua được bánh Trung thu.

Chị Hương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết lựa chọn bánh Bảo Phương vì tin tưởng vào chất lượng và danh tiếng của tiệm bánh này, đồng thời đã “chuẩn bị tinh thần” sẽ phải xếp hàng giống như mọi năm.

Do đơn hàng nhiều, hiện tại, cửa hàng Bảo Phương cơ sở 2 đang tạm dừng nhận các đơn hàng chuyển đi từ 1/8 đến hết 15/8 Âm lịch. Trong thời gian chờ đợi, rất nhiều khách hàng tỏ ra sốt ruột, mất kiên nhẫn.

Cảnh mua bán tấp nập, xếp hàng chờ mua tại tiệm bánh trung thu Bảo Phương những ngày cận kề Trung thu khiến nhiều người lần đầu đi qua con phố Thụy Khuê ngỡ ngàng.

Giá bánh trung thu của tiệm Bảo Phương được niêm yết không thay đổi so với mọi năm, ở mức 50.000 đồng/ chiếc bánh thập cẩm và 40.000 đồng/chiếc bánh đậu xanh hạt dưa. Theo chị Vũ Thu Thủy, đại diện cửa hàng, mặc dù giá nguyên liệu năm nay tăng cao nhưng cửa hàng vẫn cố gắng cân đối để giá bánh giữ ở mức ổn định.

Cảnh tượng người dân xếp hàng mua bánh Trung thu khiến nhiều người liên tưởng tới việc mua hàng thời bao cấp trước đây.

Trái ngược với cảnh đông đúc, “người ra, kẻ vào” tại tiệm bánh Bảo Phương, các tiệm bánh trung thu khác tại phố Thụy Khuê khá vắng vẻ. Theo một chủ cửa hàng, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến sức mua giảm rõ rệt, khách hàng có xu hướng thắt chặt chi tiêu nên tình hình kinh doanh rất ế ẩm.

Hiếu Nguyễn


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-ha-noi-doi-mua-xep-hang-dai-nhu-thoi-bao-cap-chi-de-mua-duoc-cap-banh-trung-thu-a340482.html