+Aa-
    Zalo

    Nhân chứng vụ con rể đâm bố mẹ vợ thương vong không dám chạy vào vì sợ bị chém

    ĐS&PL "Khi ấy, tôi thấy bà H. đã nằm dưới ngõ, còn ông Cảnh thì vừa đỡ vợ vừa la rằng Nghĩa giết hai vợ chồng", một nhân chứng trong vụ án con rể truy sát bố mẹ vợ kể lại.

    "Khi ấy, tôi thấy bà H. đã nằm dưới ngõ, còn ông Cảnh thì vừa đỡ vợ vừa la rằng Nghĩa giết hai vợ chồng. Tôi nhanh chóng truy hô mọi người mang xe máy đưa bà H. ra trạm y tế, sau đó đưa tiếp ông ấy đi cấp cứu", một nhân chứng trong vụ án con rể truy sát bố mẹ vợ bàng hoàng kể lại.

    Chiều tối ngày 22/11, tại nhà ông Ngô Văn Cảnh (sinh năm 1966, trú tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), mọi người đã bảo lãnh đưa ông Cảnh từ bệnh viện về để cùng lo liệu tang lễ cho bà Nguyễn Thị H. (sinh năm 1967, vợ ông Cảnh).

    Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, bà Phạm Thị L. (nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ việc) bàng hoàng kể lại: "Tối 21/11, khi gia đình chúng tôi đang xem tivi thì nghe tiếng ông Cảnh kêu cướp, tôi cùng con gái chạy ra thì thấy ông Cảnh đang ôm vợ là bà H. gục tại cổng nhà kêu cứu.

    Khi ấy, tôi thấy bà H. đã nằm dưới ngõ, còn ông Cảnh thì vừa đỡ vợ vừa la rằng Nghĩa giết hai vợ chồng. Tôi nhanh chóng truy hô mọi người mang xe máy đưa bà H. ra trạm y tế, sau đó đưa tiếp ông ấy đi cấp cứu.

    Còn Nghĩa thì vẫn trong sân nhưng không ai dám chạy vào vì sợ nó chém, chúng tôi phải đợi công an có mặt mới đưa nó đi cấp cứu”, bà L. nói.

    Gia đình ông Cảnh tổ chức lễ tang cho vợ sau khi bị gã con rể chém tử vong. Ảnh: NĐT

    Cũng có mặt tại đám tang, ông Ngô Văn Thuần (em trai ông Cảnh) chia sẻ: “Tôi không chứng kiến từ đầu vụ việc, nhưng khi nghe tin báo tôi đã tức tốc chạy xuống đưa chị và anh tôi cùng đi cấp cứu, còn việc ở nhà thì mọi người lo hộ.

    “Anh chị tôi sống hiền lành từ trước tới nay cũng không nghe xích mích gì với thằng Nghĩa mà nó lại nhẫn tâm giết vợ chồng anh chị ấy như vậy”, ông Thuần đau xót kể lại.

    Được biết, sáng ngày 23/11 gia đình sẽ đưa bà H. đi án táng, còn ông Cảnh sẽ quay lại viện tiếp tục điều trị.

    Liên quan đến vụ việc, ngày 22/11, TTXVN dẫn thông tin từ bệnh viện Quân y 91 (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho thấy, tình trạng sức khỏe của nghi phạm Lưu Văn Nghĩa (sinh năm 1985, trú tại xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên) đã phục hồi.

    Trước đó, khoảng 23h30 ngày 21/11, bệnh nhân Ngô Văn Cảnh được đưa đến Bệnh viện Quân y 91 trong tình trạng đau ngực, khó thở và có vết thương thấu ngực, sát bờ trong xương bả vai trái, tương ứng khoang liên sườn 4-5.

    Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ bệnh viện Quân y 91 đã cho bệnh nhân dùng kháng sinh và thở oxy. Hiện bệnh nhân tự thở và sức khỏe hồi phục khoảng 70%.

    Lưu Văn Nghĩa nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, có một vết thương dài khoảng 4cm ở vùng bụng. Các bác sĩ xác định bệnh nhân này bị tổn thương vùng mạc treo. Sau khi xử lý vết thương, sức khỏe của Nghĩa đã ổn định và hoàn toàn tỉnh táo.

    Hiện đối tượng đã được chuyển về trung tâm y tế của công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-chung-vu-con-re-dam-bo-me-vo-thuong-vong-khong-dam-chay-vao-vi-so-bi-chem-a301948.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan