Rơi xuống cống, PGĐ chi nhánh ngân hàng chết thảm


Thứ 3, 24/11/2015 | 06:01


(ĐSPL) – Trời mưa lại đi qua nhiều đoạn đường ổ gà nên người đàn ông mất tay lái rơi xuống cống sâu hơn 1,5m dẫn đến tử vong.

(ĐSPL) – Trời mưa lại đi qua nhiều đoạn đường ổ gà nên người đàn ông mất tay lái rơi xuống cống sâu hơn 1,5m dẫn đến tử vong.

Tin tức từ báo Tiền Phong, sáng nay 24/11, lực lượng chức năng huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân cái chết của ông Đỗ T. L ( SN 1962, trú khối phố 11, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ), là Phó giám đốc Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Phú Ninh.

Hiện thi thể ông L đã được đưa về nhà. (Ảnh: Người lao động)

Trước đó, vào khoảng 6h sáng ngày 24/11 người dân phát hiện xác ông L nằm ngay miệng cống tuyến đường TP Tam Kỳ - Phú Ninh, đoạn thuộc thôn Xuân Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh lập tức báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được thông tin, công an huyện Phú Ninh lập tức có mặt, cùng người dân vớt xác nạn nhân lên và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Ông Nguyễn Châu Ngọc, Chủ tịch UBND xã Tam Đàn, cho báo Người lao động biết, đoạn đường nơi ông L chết có nhiều khúc cua, ổ gà và rất vắng người. “Rất có thể chiều tối qua ông L đi làm về chạy trên đường cao tốc đang thi công, khi xuống dốc có thể bị trượt cả xe và người xuống mương thủy lợi dẫn đến tử vong”.

Sáng 24/11, thi thể của ông L đã được đưa về nhà tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để gia đình lo hậu sự.

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video tin tức:

[mecloud]UVM8grpSEN[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/roi-xuong-cong-pgd-chi-nhanh-ngan-hang-chet-tham-a121118.html