Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 22/11/2019: Nam sinh bị bạn đâm thủng bụng trên đường đi học về


Thứ 5, 21/11/2019 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 22/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 22/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Hà Tĩnh: Mâu thuẫn trên đường đi học về, nam sinh lớp 10 bị đâm thấu bụng

Em N. hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VOV

Ngày 21/11, Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ vụ nam sinh lớp 10 bị đâm trọng thương bên ngoài cổng trường.

Theo thông tin trên báo Giao thông, nạn nhân được xác định là em Trần Xuân N. (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà).

Trước đó, sau giờ tan học buổi sáng, N. ra khỏi cổng trung tâm thì bị Hoàng Minh P. (trú tại thôn Song Nam, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chặn đường. Trong lúc lời qua tiếng lại, Phong đã dùng dao đâm trúng bụng em N. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Em N. nhập viện trong tình trạng bị thương ở ổ bụng, phải tiến hành phẫu thuật để xử lý vết thương. Rất may, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Trao đổi với báo VOV về vụ việc, ông Lê Sỹ Đài, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà xác nhận, em N. bị đâm ở khu vực ngoài trường, người tấn công N. từng là học sinh tại đây. Tuy nhiên, sau nhiều lần vi phạm quy chế, thanh niên đã nghỉ học.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tạm đình chỉ nữ hộ sinh cổ súy chồng hành hung nhân viên y tế

Sáng 21/11, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ cùng đại diện bệnh viện đã đến bệnh viện Nhi đồng 1 để xin lỗi, nhận trách nhiệm liên quan đến vụ việc nữ hộ sinh P.T.K.S (khoa Phụ của bệnh viện) đã kích động, lớn tiếng, cổ suý thay vì ngăn cản hay khuyên nhủ chồng hành hung điều dưỡng M.T.H. tại bệnh viện Nhi đồng 1.

PV Tiền Phong ghi nhận tại buổi gặp, lãnh đạo bệnh viện phụ sản Từ Dũ đã gởi lời xin lỗi đến điều dưỡng M.T.H, Khoa Cấp cứu và bệnh viện Nhi đồng 1.

Bác sĩ Mỹ Nhi cho rằng, đây là sự việc không mong muốn và dù chỉ là hành vi của cá nhân nhỏ lẻ, không đại diện cho tập thể bệnh viện nhưng cũng làm ảnh hưởng uy tín của bệnh viện nặng nề. Phía bệnh viện cũng cảm thấy rất phẫn nộ và xấu hổ về hành vi của nữ hộ sinh.

“Ngay khi tiếp nhận sự việc, bệnh viện đã yêu cầu nữ hộ sinh làm tường trình trung thực. Bản thân nữ hộ sinh và chồng đã tỏ ra ân hận, hối lỗi. Tạm thời, bệnh viện Từ Dũ đã đình chỉ công tác của nữ hộ sinh chờ sự việc được làm sáng tỏ và có biện pháp xử lý cụ thể sau đó. Về hành vi bạo hành của người chồng, bệnh viện mong muốn pháp luật sẽ xử lý thỏa đáng”, bác sĩ Mỹ Nhi nói.

Liên quan đến vụ việc, trả lời trên báo Infonet, đại diện bệnh viện Từ Dũ, ThS.BS Lê Thị Bích Liên, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, vụ việc xảy ra là điều không ai mong muốn. Sự cố gắng bù đắp của phía bệnh viện Từ Dũ cho thấy sự chia sẻ của 2 bệnh viện đối với vụ việc này. Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ quan tâm làm công tác tư tưởng để ổn định tâm lý cho nhân viên tại bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 16/11, phòng khí dung của Khoa cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bệnh nhân H.T.L (9 tuổi là con của ông Huỳnh Ngọc C., trú tại phường 8, quận 6).

Bệnh nhi được chẩn đoán hen suyễn, không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nặng nào nên bác sĩ chỉ định phun khí dung 2 lần, sẽ cho thuốc về nhà điều trị và tái khám lại. Sau khi phun khí dung lần 1, nhân viên y tế hướng dẫn thân nhân và bé ngồi đợi bác sĩ khám lại và phun khí dung lần 2.

Trong lúc ngồi đợi, bệnh nhi đã leo lên giường lưu ngồi chơi (giường dành cho bệnh nhân cần theo dõi trước khi nhập viện).

Đúng lúc này, một bệnh nhân nặng nhập viện và cần sử dụng giường nên nhân viên điều dưỡng đã mời bệnh nhi L. ra khỏi giường. Thấy vậy, ông C. đã có thái độ hăm dọa, xúc phạm và bất ngờ vung tay đánh mạnh vào vùng mặt bên phải của nữ điều dưỡng.

Bệnh viện Nhi đồng 1 sau đó đã lập biên bản, mời công an phường 10 (Quận 10) đến xử lý và báo cáo sở Y tế TPHCM về vụ việc.

Bình Thuận: Người đàn ông rơi từ tầng cao bệnh viện xuống đất tử vong

Vụ án mạng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Báo Giao thông

Thông tin trên báo Giao Thông, chiều 21/11, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ một bệnh nhân nhảy lầu tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 20/11, anh Trần Minh S. (trú xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc) bất ngờ rơi từ tầng cao của bệnh viện xuống đất.

Được biết, anh S. nhập viện ngày 12/11, đang điều trị tại Khoa Thần kinh. Đến chiều 20/11, anh S. đã đi lên tầng 4 và nhảy xuống, tử vong tại chỗ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Quảng Trị: Cất bốc 4 hài cốt liệt sỹ cùng di vật trong vườn nhà người dân

Ngày 21/11, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584 (thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị này vừa cất bốc được 4 bộ hài cốt liệt sỹ tại vườn nhà của một người dân trên địa bàn.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584 đã triển khai khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà bà Ngô Thị Yến (trú thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị).

Lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ được chôn cất ở độ sâu từ 0,8 - 1m cùng các di vật kèm theo như: Tăng võng, khuy áo, thắt lưng bộ đội; 2 lựu đạn chày, ca mèn và một chiếc kẹp tóc…

Báo Giao thông đưa tin, theo Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, 4 hài cốt liệt sĩ nói trên đều chưa xác định được danh tính và những liệt sĩ này có khả năng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Hiện đội quy tập đang tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-22112019-nam-sinh-bi-ban-dam-thung-bung-tren-duong-di-hoc-ve-a301764.html