Vụ thiếu tá biên phòng hy sinh khi đánh án ma túy: Người vợ được đặc cách làm giáo viên


Thứ 5, 01/08/2019 | 01:52


Cùng sự kiện

Vợ của Thiếu tá Vi Văn Nhất - cán bộ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa, người đã hi sinh khi đánh án ma túy được tuyển dụng đặc cách làm giáo viên mầm non.

Vợ của Thiếu tá Vi Văn Nhất - cán bộ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa, người đã hi sinh khi đánh án ma túy được tuyển dụng đặc cách làm giáo viên mầm non.

Nỗi đau của gia đình chị Chon khi mất chồng - Ảnh: VNN

Zing.vn đưa tin, ngày 30/7, UBND tỉnh Thanh Hóa gửi công văn tuyển dụng đặc cách giáo viên bậc học Mầm non đối với chị Lương Thị Chon (27 tuổi), dân tộc Thái ở xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Chị Chon là vợ của Thiếu tá Vi Văn Nhất, cán bộ đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa), người đã hy sinh ngày 3/6 vừa qua trong lúc truy bắt tội phạm ma túy.

Theo đó, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, thống nhất với đề nghị của Sở Nội vụ tại công văn số 1308 ngày 18/7/2019, đồng ý cho UBND huyện Thường Xuân được tuyển dụng vào viên chức khối Mầm non đối với bà Lương Thị Chon.

Ông Quyền giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát việc tuyển dụng viên chức của UBND huyện Thường Xuân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Tuổi Trẻ, sau khi được tuyển dụng, UBND huyện sẽ bố trí chị Chon dạy tại Trường mầm non xã Bát Mọt, ở gần nhà riêng để chị có điều kiện chăm sóc hai con nhỏ.

Trước đó, chị Lương Thị Chon vốn tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non nhưng chưa có việc làm ổn định, nên vẫn ở nhà chăm sóc con.

Trước đó, theo báo Người đưa tin, khoảng 14h30 ngày 3/6, đồn biên phòng Bát Mọt, huyện Thường Xuân phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới.

Khi đến khu vực Km131 trên đường tuần tra biên giới, thuộc địa bàn bản Đục, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tổ công tác phát hiện người đàn ông mang theo một túi vải đi từ mốc biên giới 358 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu người này dừng lại để kiểm tra. Quá trình kiểm soát hành lý, bất ngờ có một đối tượng khác nấp ở gần đó đã dùng súng bắn vào đội hình tuần tra để giải cứu đồng bọn.

Tổ công tác đã dùng súng AK bắn khống chế, nhưng đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp đã chạy về phía bên kia biên giới. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Ba sĩ quan của tổ công tác bị thương do trúng đạn. Chiều ngày 3/6, do mất quá nhiều máu, Thiếu tá Vi Văn Nhất, sĩ quan điều tra, đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã hy sinh.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thieu-ta-bien-phong-hy-sinh-khi-danh-an-ma-tuy-nguoi-vo-duoc-dac-cach-lam-giao-vien-a286738.html