Xúc động chuyện bố đơn thân phụ hồ, bán máu nuôi hai con gái nhỏ


Thứ 7, 29/12/2018 | 06:49


Cùng sự kiện

Câu chuyện về ông bố đơn thân 35 tuổi từng phải phụ hồ, bán máu để có tiền nuôi hai con gái nhỏ... đang gây sốt cộng đồng mạng.

Câu chuyện về ông bố đơn thân 35 tuổi từng phải phụ hồ, bán máu để có tiền nuôi hai con gái nhỏ... đang gây sốt cộng đồng mạng.

Trong chương trình Là vợ phải thế, tập 11, trình chiếu vào tối thứ Ba ngày 25/12, nhiều khách mời và khản giả đã bật khóc khi nghe câu chuyện về ông bố đơn thân 35 tuổi từng phải phụ hồ, bán máu để có tiền nuôi hai con gái nhỏ.

Theo chia sẻ, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, một mình ông bố trẻ Trí Bình (35 tuổi) tần tảo nuôi hai cô con gái nhỏ, Tường Vy (10 tuổi) và Tường Lam (8 tuổi). Thời điểm đó, anh Bình không có công việc cụ thể. Vì vậy anh phải đi làm bốc vác, phụ hồ, miễn là công việc lương thiện và chủ động về mặt thời gian để đưa đón và chăm sóc cho hai cô con gái nhỏ.

Trong những ngày đầu sau sóng gió gia đình, một mình anh gồng gánh nuôi hai con nhỏ nên gặp không ít khó khăn về tài chính. Ở hoàn cảnh ngặt nghèo không còn hướng đi nào khác, anh miễn cưỡng chọn cách bán máu để kiếm tiền. Các bác sĩ khuyên anh chỉ nên bán máu 1 lần/tháng. Thế nhưng, vì quá cần tiền trong thời gian khó khăn ấy nên anh đã bán đến tận 3 lần/tháng ở các bệnh viện khác nhau để đổi lấy những bữa cơm no cho hai cô con gái ở nhà.

Ly dị vợ, một mình anh Bình tần tảo, vất vả chăm lo cho hai con gái khôn lớn.

Khi Việt Hương- khách mời của chương trình hỏi: “Sao anh không đi bước nữa”, khi đó anh Bình cho biết, anh muốn dành nhiều tình cảm cho các con và chưa muốn chia bớt cho người khác. Hơn hết, anh cũng sợ hai con gái nhỏ của anh sẽ khổ khi phải sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng. “Đàn ông mà, nói không cần phụ nữ thì nói sai quá. Bao nhiêu năm nay cứ đi về một mình nên thành ra tôi cũng dần quen. Hiện tại tụi nhỏ cũng lớn và có bạn bè riêng. Tôi cũng muốn có người bên cạnh để sẻ chia gánh nặng. Thế nhưng tôi thấy nhiều cảnh mẹ kế hành hạ con riêng của chồng nên tôi oải. Tôi muốn lo cho 2 đứa tới lúc chúng tự lập thì tôi mới nghĩ cho mình”, anh Trí Bình chia sẻ.

Trong chương trình, ông trẻ 35 tuổi này cho biết, chính sự thiếu vắng người phụ nữ trong gia đình nên anh đã tập cách sống tự lập cho hai con khi còn rất nhỏ. Cụ thể, anh đã hướng dẫn cho con gái lớn tự nấu ăn cho bản thân và em gái khi mới 6 tuổi. Không những yêu thương, chăm lo các con hết mực, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi anh tiết lộ, áo dài mà hai cô con gái mặc trên người là do chính anh may. Hiện tại, cuộc sống của ba bố con anh Bình khá bình yên. Anh luôn cố gắng mang lại những điều tốt đẹp cho các con của mình.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã có những lời khen ngợi cũng như sự cảm thông cho hoàn cảnh của anh Bình. Chị Phương Hà viết: “Xúc động quá! Mình cũng là mẹ đơn thân, mình thấy cuộc sống vất vả, bế tắc. Vì thế, khi biết tới câu chuyện của anh Bình mình đã khóc, anh suy nghĩ thật thấu đáo, giàu lòng yêu thương con trẻ. Mong rằng, anh sẽ luôn khỏe mạnh để lo lắng cho các cô con gái của mình nên người”. Còn anh Tuấn Hùng viết: “Anh Bình là một tấm gương sáng để chúng ta học tập. Không chỉ tâm lý, anh Bình rất thấu hiểu sự đời. Anh đã mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh, trở thành người bố kiên cường. Dù thế, tôi mong anh hãy cởi mở tấm lòng, hãy tin tưởng cuộc đời còn rất nhiều người phụ nữ tốt mà tìm cho mình một chỗ dựa anh nhé. Có một người phụ nữ, anh sẽ có thêm động lực để vượt lên hoàn cảnh. Chúc anh hạnh phúc, mong các cháu sớm trưởng thành và là điểm tựa cho bố trong cuộc đời”.

Chuyên gia tâm lý Phạm Tình nhận định: “Đa số những người từng đổ vỡ hôn nhân đều mang trong mình “vết thương” đôi khi là sự mặc cảm. Vì thế, để tìm lại được niềm tin, họ cần phải có thời gian. Đôi khi, là 1 năm, 2 năm cũng có thể là 10 năm. Trong trường hợp của anh Bình, anh ấy đã tìm được động lực là sự trưởng thành của hai cô con gái. Tôi tin, khi gặp được người phụ nữ giàu lòng yêu thương, thấu hiểu, anh Bình sẽ mở lòng và đón nhận một tình yêu mới. Một ông bố đơn thân kiên cường và giỏi giang, đó chính là điều mà ai cũng có thể nhìn thấy. Chúc anh Bình và các con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Mong anh Bình sớm tìm được “nửa kia” thấu hiểu, yêu thương các con của anh”.

Tới thời điểm này, câu chuyện về gia đình anh Bình vẫn đang được chia sẻ rần rần trên các diễn đàn. 

Nga Quỳnh 
Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 57

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xuc-dong-chuyen-bo-don-than-phu-ho-ban-mau-nuoi-hai-con-gai-nho-a257046.html