Tay cha trổ mùa xanh
Thứ 2, 12/02/2024 | 14:15
Tôi là đứa con gái may mắn được hầu trà cha tôi, thậm chí được cha pha trà cho uống. Thường là những buổi sáng hay buổi chiều cuối tuần, tôi ngồi bên cữ trà với cha. Cha bảo, tôi giống bà nội ở cái khoản biết uống trà. Ấy là ông đang nhớ đấng sinh thành của mình, tôi biết. Cha tôi hồi hưu đã mấy mươi năm. Đời quân ngũ tồng tênh của ông, của nả chẳng có gì. Trong khi các bạn cùng trang lứa cậy cục, ai cũng được phân một căn hộ lắp ghép hay mảnh đất đàng hoàng giữa Hà Nội, thì cha tôi khép lại đời lính bằng cuốn sổ hưu và đôi bàn tay chai sần.