+Aa-
    Zalo

    Tử hình "ma men" bỗng dưng "cà khịa", sát hại ông lão đi xát gạo

    • DSPL
    ĐS&PL Thấy ông L. đang ngồi trên bao tải thóc chờ xát gạo, Hưng bỗng dưng gây sự rồi ra tay sát hại nạn nhân.

    Ngày 7/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Đức Hưng (SN 1988, trú tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông Vương Văn L. (SN 1959, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội).

    Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hưng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hưng nói hôm đó say rượu, không nhớ mình đã làm gì, để rồi gây nên vụ án đau lòng.

    tu hinh ma men bong dung ca khia sat hai ong lao di xat gao
    Bị cáo Hưng tại phiên toà - Ảnh: CAND

    Nói lời sau cùng, Hưng mong tòa án cho mình cơ hội để chuộc lại lỗi, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, mong muốn ấy của bị cáo không được tòa chấp nhận.

    Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác, … nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

    Với nhận định và phân tích nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Đức Hưng lĩnh án tử hình về tội “Giết người”.

    Báo An ninh Thủ đô trích dẫn cáo trạng thể hiện, chiều 2/10/2020, Hưng cùng anh Nguyễn Quang Thắng (SN 1989, ở cùng thôn) đi uống rượu. Sau đó, cả hai về tiệm cắt tóc của em gái Hưng là chị Trần Thị Hằng.

    Do có men rượu nên Hưng và chị Hằng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Sau khi được can ngăn, Hưng bỏ đi bộ đến cửa hàng xay xát gạo nhà bà Nguyễn Thị Hà gần đó.

    Đến nơi, Hưng thấy ông L. đang ngồi trên bao tải thóc trước cửa nhà bà Hà đợi xát gạo. Hưng nói với ông L.: “Mày nhìn gì tao?”. Nghe Hưng nói vậy, ông L. đáp: “Ơ thằng này, tao nhìn gì mày”.

    Ông L. dứt lời, Hưng lao đến dùng chân trái đạp 1 phát vào ngực, đá 1 cái vào mặt ông L. làm nạn nhân ngã ngửa về phía sau. Cùng lúc, anh Thắng chạy đến can ngăn.

    Sau đó, Hưng đi về nhà, còn ông L. tiếp tục đi vào trong chờ xát gạo. Tuy nhiên ngay khi về nhà, Hưng tiếp tục nảy sinh ý định đánh ông L. nên đi vào bếp lấy dao bầu rồi đi bộ đến nhà bà Hà. Vào trong cửa hàng, Hưng thấy ông L. đang ngồi trên bao tải thóc nên lao đến đá vào ngực, mặt khiến nạn nhân ngã xuống đất.

    Thấy ông L. không phản ứng gì, Hưng tiếp tục dùng chân, tay đấm, đá vào người nạn nhân. Không dừng lại tại đó, Hưng còn dùng dao đâm một nhát vào vùng hạ sườn của nạn nhân.

    Khi được mọi người can ngăn, Hưng cầm dao đi về. Ông L. được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não nên đã tử vong sau đó không lâu.

    Hưng sau đó bị công an bắt giữ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-hinh-ma-men-bong-dung-ca-khia-sat-hai-ong-lao-di-xat-gao-a506056.html
    Tử hình

    Tử hình "đại ca" Hà Thành buôn ma túy

    HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt tử hình đối với Chu Văn Chung về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh là tử hình.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tử hình

    Tử hình "đại ca" Hà Thành buôn ma túy

    HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt tử hình đối với Chu Văn Chung về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh là tử hình.