Chốt trưởng dân quân gương mẫu, tận tụy, bảo vệ bình yên vùng biên giới


Thứ 6, 27/11/2020 | 15:30


Luôn trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng giúp nhân dân ổn định cuộc sống là nhận xét của nhiều người về chốt trưởng Lê Văn Thả.

Luôn trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng giúp nhân dân ổn định cuộc sống là nhận xét của nhiều người về chốt trưởng Lê Văn Thả.

Chốt trưởng Lê Văn Thả (đi đầu, bên phải) cùng lực lượng biên phòng tuần tra biên giới. Ảnh: Quân đội nhân dân

Năm 2012, ngay từ khi chốt dân quân xã Khánh Hưng được xây dựng, Chốt trưởng Chốt dân quân Khánh Hưng, xã Khánh Hưng (Vĩnh Hưng, Long An) Lê Văn Thả đã xung phong ra đường biên cắm chốt.

Mặc dù cuộc sống, sinh hoạt tại chốt hết sức khó khăn, thiếu thốn, không điện, không đường, không nước sạch, nhưng Chốt trưởng luôn động viên đồng đội cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy, công tác đóng quân canh phòng.

Đầu năm 2013, đang lúc huấn luyện phương án sẵn sàng chiến đấu, chốt trưởng Lê Văn Thả nhận được tin báo từ Công an xã Khánh Hưng, có hai đối tượng đang bị truy nã ở xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng sử dụng xe gắn máy chạy dọc theo đường tuần tra biên giới.

Ngay lập tức, anh cùng các chiến sĩ dân quân chốt chặn tại ngã ba kênh Cái Gõ (nằm dọc đường tuần tra biên giới) để đón lõng, đồng thời nhanh chóng báo với chính quyền xã Hưng Điền A và Trạm Biên phòng Tà Nu (Đồn Biên phòng Bến Phố, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) để tăng cường lực lượng truy bắt các đối tượng.

Sau khi phát hiện 2 đối tượng trốn trong vườn của người dân, anh Thả đã dũng cảm lao vào khống chế, cùng đồng đội bắt giữ tại chỗ và bàn giao các đối tượng trốn truy nã nguy hiểm cho công an xử lý.

Không chỉ mưu trí trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, anh Thả còn nhiệt tình giúp đỡ nhân dân vùng biên giới thu hoạch mùa màng, bảo vệ tài sản nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Ông Nguyễn Văn Bay ở ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng chia sẻ: "Trước thời điểm có chốt dân quân, bọn cướp thường xuyên hoạt động trên tuyến biên giới. Ban ngày, chúng theo dõi người dân thu hoạch, bán lúa cho các thương lái ở cánh đồng ven biên giới. Buổi tối, chúng đột nhập vào nhà dân uy hiếp, cướp tiền của. Vì vậy, đêm xuống chúng tôi lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi. Nhưng từ ngày chốt dân quân hình thành, có Chốt trưởng Thả cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ quê hương, gia đình tôi yên tâm chuyển từ trong đồng ra gần đường biên giới, cạnh chốt, dựng nhà để tiện cho công việc đồng áng. Chốt trưởng Lê Văn Thả thường cùng các chiến sĩ phụ giúp gia đình chăm sóc, thu hoạch lúa. Chúng tôi luôn coi các chiến sĩ như người thân".

Ngoài giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, chốt trưởng Lê Văn Thả chủ động đến từng nhà dân tuyên truyền hiệp định, hiệp ước, quy chế biên giới, vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, thực hiện mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chot-truong-dan-quan-guong-mau-tan-tuy-bao-ve-binh-yen-vung-bien-gioi-a347380.html