Đắk Lắk: Giết vợ dã man rồi dựng hiện trường giả tai nạn giao thông
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, ông Thu đã dùng cây sắt đánh vợ dã man. Phát hiện vợ tử vong trên đường đi cấp cứu, ông Thu dựng hiện trường giả nhằm trốn tội.
Ngày 5/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã di lý nghi can Mã Minh Thu (55 tuổi, trú tại buôn Kna B, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) về trại tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.
Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi, vợ của đối tượng Thu).
Theo đó, khoảng 23h ngày 31/3, một người dân đi ngang qua cầu số 1 (đoạn qua Buôn Bling, xã Cư M’gar) thì phát hiện bà Xuân đã tử vong bên đường, cạnh thi thể của nạn nhân có chiếc xe máy và nhiều vệt máu. Người dân đã lập tức báo lên cơ quan chức năng huyện Cư M’gar.
Sau khi xem xét hiện trường, phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, Công an huyện Cư M’gar đã báo cáo tình hình lên Công an tỉnh Đắk Lắk để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định bà Thu tử vong do bị sát hại chứ không phải do tai nạn giao thông. Đồng thời, lực lượng trinh sát cũng khoanh vùng, theo dõi các đối tượng tình nghi và xác định, chồng nạn nhân - ông Mã Minh Thu chính là đối tượng tình nghi số 1 trong vụ án mạng này.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu ông Thu một mực chối tội, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã buộc đối tượng phải thừa nhận mình chính là người đã ra tay giết vợ.
Nơi đối tượng bỏ xác vợ mình để dựng hiện trường giả. (Ảnh: Infonet) |
Theo lời khai ban đầu của ông Thu, vào khoảng 18h30 ngày 31/3, tại rẫy của gia đình (thuộc địa phận buôn Bling, xã Cư M’gar), vợ chồng ông xảy ra mâu thuẫn, to tiếng cãi nhau về việc người chồng chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nghi can Thu (ở giữa) được dẫn giải về chòi rẫy để tìm hung khí gây án.(Ảnh: Infonet) |
Bo bị vợ mắng “chỉ biết ăn bám đàn bà”, xúc phạm đến cha mẹ nên trong lúc nóng giận, ông Thu đã dùng cây sắt đánh liên tiếp vào đầu vợ mình khiến bà Xuân gục tại chỗ.
Sau đó, ông Thu chở vợ đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến cầu số 1 (thuộc buôn Bling), ông Thu phát hiện vợ mình đã tử vong nên đã dựng hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông để đánh lạc hướng mọi người. Đồng thời, ông Thu chạy bộ về rẫy, lau dọn máu me, chôn hung khí gây án sau vườn để che đậy tội ác.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.
Mai Linh (t/h)

Thế Giới Điện Giải bùng nổ khuyến mãi nhân dịp khai trương showroom Quận 7
Vì sao nhiều công ty gặp khó trong bán bảo hiểm tàu cá?
Review phòng khám Vietmec (Thanh Xuân)
Yếu tố quyết định mang đến dòng tiền dương cho BĐS du lịch
Một số câu hỏi chủ đề mang thai
Tưng bừng khai trương cửa hàng Hoàng Yến thứ 66 - Chuỗi hệ thống bán lẻ hàng đầu Việt Nam
- CEO Lê Phạm: 'Tôn kính tiền nhân chính là tôn trọng chính mình'
- Quy trình đóng Pallet gỗ và thùng gỗ Pallet tại Hà Nội
- Một số câu hỏi chủ đề mang thai
- Sếp Vinhomes: Chúng tôi đã chi 3.000 tỷ đồng để trả lợi nhuận cam kết cho 3.000 khách hàng mua condotel
- Tưng bừng khai trương cửa hàng Hoàng Yến thứ 66 - Chuỗi hệ thống bán lẻ hàng đầu Việt Nam
- MC Vân Hugo và diễn viên Thanh Hương rạng rỡ trong buổi lễ ra mắt sản phẩm chống nhăn tức thì
- 5 thảo dược hỗ trợ chữa ung thư mà người bệnh không nên bỏ qua