+Aa-
    Zalo

    Nghe lái trâu đất Cảng kể chuyện "độ" chọi trâu Đồ Sơn

    ĐS&PL (ĐSPL)- Các tay cá độ thường tìm đến chủ trâu tìm hiểu, quan sát nghe ngóng rồi mới đặt tiền chơi độ. Lúc đó chủ trâu sẽ là người "cầm cái" để phòng trường hợp bên độ "bùng" tiền hoa hồng sau giáp đấu.

    (ĐSPL)- Dân Hải Phòng rất ít khi chơi theo kiểu "đánh nóng" mà trước khi chơi các tay cá độ thường tìm đến chủ trâu tìm hiểu, quan sát nghe ngóng rồi mới đặt tiền chơi độ. Lúc đó chủ trâu sẽ là người "cầm cái" để phòng trường hợp bên độ "bùng" tiền hoa hồng sau giáp đấu.

    Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ đến ngày 9/8 âm lịch (năm nay đúng dịp  2/9) du khách khắp nơi lại đổ về Đồ Sơn (Hải Phòng) tận mắt chứng kiến những “kháp” đấu hấp dẫn. Tuy nhiên, bên cạnh những “kháp” đấu hấp dẫn thì cũng kéo theo tệ nạn cờ bạc cá độ.
    Lâu nay hầu như ai cũng biết là chỉ có hai con gà chọi nhau thôi nhưng có kẻ thua hàng trăm triệu đồng tiền cá độ và không ít người phải vướng vòng lao lý. Người ta kháo nhau rằng chọi gà thì bắt nhưng chọi trâu cá độ hàng trăm triệu đồng thì có vẻ vẫn... không vấn đề gì.
    "Mổ" trâu trước vòng chung kết
    Câu chuyện cá độ trong chọi trâu ở lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không có gì xa  lạ đối với người dân Hải Phòng nói chung và người Đồ Sơn nói riêng. Trong ngày chung kết chỉ có 16 cặp đôi đấu theo thể thức loại trực tiếp, trước đó vòng loại cũng đã được tổ chức từ khoảng hai tháng trước đó, thời gian chuẩn bị trâu cho vòng chung kết cũng là lúc các dân độ từ khắp nơi đổ về Đồ Sơn vừa du lịch vừa thừa dịp mổ xẻ các "ông trâu" sáng cửa thắng độ.
    Tôi lân la theo Thuấn, một tay lái trâu cũng tương đối có kinh nghiệm và cũng là một "hoa tiêu" về trâu chọi cho khách. Việc của Thuấn không chỉ đi săn trâu mà còn tư vấn cho khách chọn trâu đặt cửa, đưa kèo... nói chung Thuấn có thể gọi là một tay "cò" trâu toàn diện.
    Làn sóng ngầm cờ bạc, cá độ ở lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn:
    Một trận vòng loại năm 2014.
    Theo Thuấn, tất cả các loại trâu ở Đồ Sơn được chọn theo một phong cách chung: Những con trâu đủ tiêu chuẩn là những con trâu đực khoẻ, sừng cánh cung, ức rộng cổ tròn dài và hơi thu nhỏ về phía đầu, gọi là trâu cổ cò. Đây là đặc điểm quan trọng nhất vì khi cúi xuống nếu là cổ cò sẽ không biết mỏi. Lưng trâu dày, càng phẳng càng tốt, để bát nước đầy lên không đổ là quý. Mắt trâu phải đen, tròng đỏ như vậy mới gan góc, mặt trâu càng giống mặt ngựa là trâu chọi hay. Răng trâu cũng phải đều và không được sứt mẻ. Để đáp ứng tất các các yêu cầu này, theo Thuấn không dễ dàng gì. Nếu năm nào có con đạt gần chuẩn thì số tiền độ đổ vào nó chắc không đếm nổi. Ngoài việc có kèo sẵn cho từng "kháp" đấu, dân độ còn có nhiều hình thức cá độ khác nhau.
    Thường có hai loại cá độ, loại cá độ theo kiểu "đánh nóng" nghĩa là dân chơi cá độ đặt tiền vào các ông trâu trước khi ra, kiểu này chỉ dành cho "khách". Các tay chơi hầu như không biết danh tính của từng “ông trâu”, nhất thời nổi hứng để chơi. "Khách" chủ yếu đến từ các vùng lân cận như nội thành Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM...
    Tuy nhiên, dân Hải Phòng rất ít khi chơi theo kiểu "đánh nóng" mà trước khi chơi các tay cá độ thường tìm đến chủ trâu tìm hiểu, quan sát nghe ngóng rồi mới đặt tiền chơi độ. Lúc đó chủ trâu sẽ là người "cầm cái" để phòng trường hợp bên độ "bùng" tiền hoa hồng sau giáp đấu.
    Cũng có trường hợp chủ trâu này nhận đánh cá độ với chủ trâu khác. Tuy nhiên, theo những tay cá độ đất Cảng thì dân chơi bây giờ rất tinh ranh, trước khi cá độ trận nào họ đều dò la tình hình về đối thủ rất kỹ. Vì thế chuồng trại của những ông trâu được xây dựng rất cẩn thận, rào cao, kín cổng đề phòng trước ngày ra giáp đấu kẻ xấu dắt trộm mất, hay những tay chơi xấu lẻn vào làm hại trâu. Khi chuồng trại được canh phòng cẩn mật, trâu sau khi thành "ông",  được uống vitamin B1, mật gấu; được ăn cháo ngô, được dân cá độ tìm hiểu "sức khỏe" trước hàng tháng trời thì không thể nào lại có chuyện độ với số tiền ít ỏi như thế. Bởi chưa đủ tiền mua cho mỗi con, mỗi ngày 650ml nước thuốc bổ vitamin B1.
    Làn sóng ngầm cờ bạc, cá độ ở lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn:
    Trước khi ra “kháp” đấu.
    Độ kèo cũng theo... tâm linh
    Các "kháp" trâu của vòng chung kết hầu như dân độ đã biết sẵn và lên kèo cá cược, nhiều cặp đều được nhận định và được đánh giá toàn diện. Theo Hoàng Minh H., một tay kèo nhận kèo độ nhận xét về cặp trâu 03 và trâu số 10: "Năm nay mình thích thái độ của trâu 03, tuy nhiên gặp ngay trâu số 10 trong “kháp” đầu nên cũng không có hy vọng lắm. Lối đánh của ông 03 cũng khá bình thường. ở vòng loại bị trâu số 05 lấy cáng mấy lần xoay xở chậm, sau thắng được ở độ lỳ. Cũng có kèo đặt 300 (triệu đồng) ăn 240 (triệu đồng) nhưng cũng vẫn đang đắn đo...".
    Còn Thuấn lại nhận định một cách khá chuyên nghiệp: "Tại vòng chung kết, một số trâu được đánh giá cao, có chất lượng tốt như trâu số 13 của ông Lưu Đình Đông (Ngọc Hải); số 02 của ông Lưu Đình Võ (Vạn Hương); số 18 của ông Phạm Văn Minh (Vạn Sơn); số 04 của ông Vũ Văn Thạnh (Vạn Hương); số 10 của ông Lương Trác Tỵ (Ngọc Hải), chắc chắn những số trâu này sẽ được dân độ đến "ngắm" khá nhiều...". Thuấn nhận định về các "ông trâu" trong vòng chung kết năm nay. Quả thật, nếu ai đã từng theo dõi vòng loại chọi trâu Đồ Sơn diễn ra vào ngày 4/7/2014 vừa qua đều thấy nhận định của Thuấn là đúng. "Các "ông trâu" này sẽ được phân loại ra cụ thể, các trâu thuộc loại ứng viên như trâu của phường Ngọc Hải, dân độ phải chịu thiệt, thường thường các cửa trâu vô địch là 1 ăn 8 hoặc 1 ăn 7 (đặt 1 triệu nếu thắng thu về 1,7 triệu đồng), nói chung, kèo của các "kháp" đấu đều được đưa ra rất chuyên nghiệp".
    Một trong những điều mà dân độ khá quan tâm, đó chính là việc trâu xuất phát từ cửa nào cũng quan trọng cho việc làm độ. Năm nay, tại vòng loại, có một điều khá thú vị là hầu hết các trâu xuất phát từ cửa Nam đều giành chiến thắng, do đó đối với các kèo "đánh nóng" việc xuất phát cũng là một điều kiện ra giá trị các kèo. Bắt đầu xuất phát, các kèo đưa ra độ đã được định sẵn, trong đó việc xuất phát từ cửa Bắc hay cửa Nam cũng được đưa vào các giá trị kèo độ.

    Giai thoại dùng xe chở tiền đi cá cược chọi trâu?

    Một giai thoại về việc cá độ của chọi trâu Hải Phòng vẫn được dân cá độ kể lại khiến nhiều người phải choáng váng độ hoành tráng về số tiền cho một “kháp” trâu đã từng diễn ra. Năm 2011, một vài tay chơi người Vĩnh Phúc đã xuống Đồ Sơn đặt cược các “kháp” đấu, số tiền mà những tay chơi này mang xuống khiến dân chơi Hải Phòng cũng phải choáng. Theo đó, số tiền đựng trong chiếc xe ô tô có hàng tỉ đồng.

    Mỗi "kháp" đấu các tay chơi Vĩnh Phúc này chấp hết các loại kèo mà dân độ Đồ Sơn đưa ra, tuy nhiên số tiền đặt cho mỗi “kháp” lớn đến mức không ai dám tham gia. Trong trận chung kết giữa trâu số 30 của ông Lương Đắc Giai và trâu số 15 của ông Lưu Đình Võ, "kháp" trâu này được các tay chơi Vĩnh Phúc đặt 1 tỉ cho chiến thắng giành cho trâu số 15. Tuy nhiên, số tiền quá lớn khiến không ai đủ sức tham gia. Cuối cùng trâu số 30 của ông Lương Đắc Giai đã chiến thắng trâu số 15. Kết quả của "kháp" đấu khiến không ít tay chơi tiếc nhưng cũng không làm sao được bởi số tiền kèo độ quá lớn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-lai-trau-dat-cang-ke-chuyen-do-choi-trau-do-son-a49362.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan