+Aa-
    Zalo

    Cãi nhau với mẹ, cậu bé đạp xe gần 24 tiếng bỏ đến nhà bà ngoại

    (ĐS&PL) - Do cãi nhau với mẹ, cậu bé bỏ sang nhà bà ngoại cách đó hơn 130km với mong muốn kể cho bà ngoại nghe sự việc giữa mình và mẹ.

    Sau khi rời nhà ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, cậu bé này đã đạp xe suốt 22 tiếng đồng hồ (cậu bé đã đi được 130km) để đến nhà bà ngoại.

    Khi cảnh sát phát hiện thì cậu bé đã trong tình trạng mệt lả ở trong đường hầm cao tốc. Được biết địa điểm mà cậu muốn đến là Meijiang, Chiết Giang.

    cai nhau voi me cau be dap xe gan 24 tieng de den duoc nha ba khi canh sat phat hien cau be da met la ven duong
    Cậu bé đạp xe hơn 22 tiếng và mệt lả ven đường. Ảnh: SCMP

    Khi được hỏi tại sao cậu biết được đường đến nhà bà ngoại, cậu bé đã trả lời bản thân tìm đường bằng cách đi theo biển chỉ dẫn và cho biết vài lần rẽ sai nên mất nhiều thời gian và quãng đường cũng xa hơn (140km). Tại thời điểm tìm thấy cậu bé lộ trình đến nhà bà ngoại của cậu chỉ còn nửa tiếng nữa là tới đích.

    Cậu cho biết đã đạp xe suốt đêm và khi đói, khát thì lấy bánh mì và nước đem từ nhà đi để ăn, uống.

    Khi phát hiện cậu bé, cảnh sát địa phương đã đưa cậu bé về trụ sở để chăm sóc giúp cậu hồi sức sau thời gian dài đạp xe.

    Tối muộn 2/4, sau khi nhận được tin, bố mẹ và bà của cậu đã tới đồn cảnh sát đón em về. Mẹ bé cho biết, con trai nói sẽ tự đi tới nhà bà nhưng cô nghĩ đó chỉ là lời nói khi con nóng giận.

    cai nhau voi me cau be dap xe gan 24 tieng de den duoc nha ba khi canh sat phat hien cau be da met la ven duong 3
    Cậu bé được cảnh sát chăm sóc trước khi người nhà đến đón. Ảnh: SCMP

    Sau khi câu chuyện của cậu bé được đăng tải, cư dân mạng Trung Quốc đã để lại bình luận tò mò về cái kết của câu chuyện khi bà ngoại biết chuyện :

    "Tôi muốn biết người bà sẽ dạy con gái thế nào sau khi biết chuyện";

    "Chắc chắn cậu bé phải cảm thấy rất tồi tệ sau khi cãi nhau với mẹ nên mới hành động bộc phát như vậy";

    "Còn bé nhưng cũng giỏi đấy chứ, biết tìm đường bằng cách đi theo biển báo và dám đi vào ban đêm";

    "Hồi bé tôi cũng từng đi khỏi nhà nhưng chưa bao giờ đi quá một mét".

    Tại Trung Quốc, việc trẻ nhỏ bỏ nhà ra đi xảy ra khá phổ biến. Vào hồi tháng trước, một cậu bé 12 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc được cảnh sát phát hiện khi đang cầm 4 thanh kiếm đồ chơi và hai chiếc túi ở lối vào đường cao tốc.

    Cậu bé bỏ nhà đi lúc 3 giờ sáng và cho biết muốn học võ thái cực quyền của Trương Tam Phong, một nhân vật nổi tiếng trong truyện các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung.

    Thùy Dung (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cai-nhau-voi-me-cau-be-dap-xe-gan-24-tieng-de-den-duoc-nha-ba-khi-canh-sat-phat-hien-cau-be-da-met-la-ven-duong-a571972.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan