+Aa-
    Zalo

    Điều tra kẻ cả gan chém công an xã truy sát nhân viên Mobifone

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong một lần lên cơn tâm thần, An cầm dao đuổi chém nhân viên bảo trì trạm phát sóng điện thoại và công an xã, khiến cả hai nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    (ĐSPL) - Là một người gàn dở "có tiếng", An không biết sợ là gì. Trong một lần lên cơn tâm thần, An cầm dao đuổi chém nhân viên bảo trì trạm phát sóng điện thoại và công an xã, khiến cả hai nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Hai nạn nhân trong tình trạng nguy kịch

    Chiều 8/12, Công an huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu An (35 tuổi, ngụ thôn Phú Hậu, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

    An là đối tượng có tiền sử về bệnh tâm thần, trong một lần lên cơn, đã đuổi đánh nhân viên bảo trì trạm phát sóng Mobifone và chém trọng thương công an viên, khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Trước đó, vào 30/11, anh Mai Viết V. (33 tuổi, trú tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát) là nhân viên Mobifone đến trạm phát sóng tại thôn Phú Hậu sửa chữa máy. Anh V. bàng hoàng nhớ lại: "Tôi đến trạm để bảo trì máy theo lịch trình. Tới nơi, tôi dựng xe bên đường rồi cầm dụng cụ đến trạm phát sóng gần nhà An để sửa chữa. Tôi đang mải mê làm việc thì bất ngờ có một gã ương ương dở dở tiến sát lại tôi nói: "Mày là ai? Sao lại vào cột phát sóng của nhà tao làm việc hả? Cút mau không tao chém chết". V. bình tĩnh nói: "Dạ, em chỉ làm việc theo nhiệm vụ. Em có biết gì đâu". Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, An cầm chiếc phảng sắc lẻm (dùng để phát cỏ bờ ruộng - PV) dài, xông đến chém anh V..

    Sợ hãi, anh V. bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên, An vẫn truy sát đến cùng. "Khi An cầm cây phảng rượt chém tôi, không còn đường nào khác, tôi chạy thật nhanh và chui qua hàng rào bằng kẽm gai để thoát thân. May mắn lúc đó, có một thanh niên gọi điện thoại báo công an đến can thiệp", anh V. kể.

    (bgiay)Đang điều tra kẻ cả gan chém công an xã truy sát nhân viên

    Hiện trường vụ án.

    Nhận được tin báo, anh Trần Xuân Hải, Công an viên xã Cát Chánh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Anh Hải nhớ lại: "Tôi là người cùng thôn với An nên biết rất rõ và không ít lần tôi đã "chạm trán" với gã này".

    Video tham khảo:

    Manh động, dùng dao đòi chém công an

    Thấy công an xã xuất hiện, An dùng lời lẽ thoá mạ rồi cầm hung khí đuổi chém cả... Công an. Bất ngờ bị đánh, anh Hải ngã nhào xuống đất dùng hai tay đỡ. Lúc này, nhiều người chứng kiến nhưng không dám vào can ngăn, vì An rất hung hăng, trên tay lăm lăm con dao, sẵn sàng chém bất cứ ai. Chỉ đến khi thấy anh Hải nằm im, gã mới cầm hung khí bỏ đi. Nạn nhân nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện huyện Phù Cát cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nên chuyển tiếp lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

    Về phần hung thủ, sau khi bỏ trốn đến ngày 2/12, An bị công an bắt giữ. Sau khi lấy lời khai ban đầu, An được gia đình bảo lãnh, chờ điều tra. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, An liên tục đe doạ người khác khiến tình hình an ninh trị an tại địa phương bất an. Do đó, ngày 8/12, Công an huyện Phù Cát đã khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam đối với An để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện cơ quan công an đã có quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với An, nếu đối tượng bị tâm thần thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

    Trao đổi với PV, một cán bộ Công an huyện Phù Cát cho biết: "Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, việc bắt tạm giam An là cần thiết. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ".

    Ba anh em cùng “có vấn đề”?

    Sau khi sự vụ xảy ra, PV đã về thôn Phú Hậu để tìm hiểu thêm thông tin. Trong ngày, hung thủ chém người bị bắt đưa đi, người dân địa phương mới hết lo sợ. Từ khi An có dấu hiệu của bệnh tâm thần, người dân vùng quê này rất bất an. Học sinh mỗi khi đi học ngang qua ngõ nhà An đều phải có cha mẹ dẫn đi. Người buôn bán tại chợ gần "điểm nóng", mỗi khi nhìn thấy bóng An lượn qua lại đều im lặng. "Tôi đang bán cá mà thấy thằng An đến hỏi mua cá với bản mặt ngầu ngầu là tôi đưa cá cho nó chứ không dám lấy tiền. Mấy chị bán rau cũng sợ nó mà đưa rau cho nó. Nghe tin nó bị bắt, bà con nơi đây như trút đi gánh nặng", bà Nguyễn Thị Liễu (50 tuổi, ở xã Cát Chánh) ngậm ngùi nói.

    Nói về An, ông Võ Văn Hùng (56 tuổi) nhà đối diện với gã bức xúc: "Nhà tôi có mấy đứa con, đứa cháu nhỏ nên rất lo lắng, vì lâu nay thằng An nó hay cầm dao rựa đi nghênh ngang khiến mọi người rất hãi. Chiều hôm đó, chính mắt tôi đứng ở đầu hè thấy thằng An cầm phảng rượt truy sát anh V.. Tôi và nhiều người chỉ biết đứng nhìn và lo cho tính mạng anh V.. May mà ảnh chui lọt qua hàng rào, nếu không tính mạng khó bảo toàn. Ngay cả công an mà nó cũng không sợ cầm phảng chém nhiều nhát vào người anh Hải. Công an huyện bắt giữ nó là rất cần thiết".

    Được biết, trước đây, An từng thu gom vật dụng của trạm phát sóng Mobifone đem về nhà cất giữ. Nhân viên của Trạm đến yêu cầu An giao trả thì bị gã đòi đánh, đòi chém nên ai cũng sợ. An còn thách thức họ đi báo cáo công an. An là con trai út trong nhà có đông anh chị em. Cha mẹ An đã qua đời hơn mười năm nay. Hai người anh trai của An cũng bị bệnh tâm thần. Người anh cả uống thuốc trừ sâu tự tử gần 20 năm nay. Hiện tại, gia đình nhà này còn có ông Nguyễn Văn T. (50 tuổi) mắc bệnh tâm thần nặng nên vợ ông, bà Võ Thị Ng. (48 tuổi) phải dùng dây xích, xích chân chồng lại. Mỗi khi lên cơn điên, ông T. cầm cây gậy đòi đi đánh người khác.

    Bà Ng. ngậm ngùi cho biết: "Khi mới quen biết, tôi thấy ổng hiền lành, chí thú làm ăn. Cưới nhau về có ba mặt con, bỗng dưng ổng phát bệnh điên như hai người anh em của ổng".

    Bà Nguyễn Thị Hương (46 tuổi, chị ruột An) cho hay, trước khi gây án vài ngày, An hay cầm cây gậy đi gây gổ. Năm 2008, An đột nhiên có nhiều biểu hiện lạ như la hét, đi lang thang ngoài đường... Bản thân An cũng có người vợ rất xinh xắn, hiền hậu. Nhưng do chồng bệnh tâm thần, thường đánh đập nên chị đã về nhà cha mẹ ruột sinh sống. 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-ke-ca-gan-chem-cong-an-xa-truy-sat-nhan-vien-mobifone-a73589.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan

    "Cẩu tặc" liều lĩnh rút kiếm chém vỡ đầu công an xã

    Bị tổ công tác công an xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, hai đối tượng mang theo dụng cụ câu trộm chó lao thẳng xe máy vào tổ công tác và dùng kiếm chém trọng thương đồng chí Lê Văn Nghị, Công an viên xã Khánh Thành, khiến đồng chí Nghị mất nhiều máu gục ngay tại chỗ.