+Aa-
    Zalo

    Hành trình vạch mặt kẻ thủ ác (Kỳ 7): Hơn 30 năm trốn chạy và ngày về đơn độc của hung thủ

    (ĐS&PL) - Sau khi giết nhầm "người tình" của vợ, Dần để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình nạn nhân. Cuộc đời Dần cũng phải sống chui lủi, luôn lo âu thấp thỏm gần 31 năm.

    Gây án chỉ vì cuồng ghen

    Theo báo Nghệ An, Trần Văn Dần (SN 1962), trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, vốn là người đàn ông có tính hay ghen tuông. Tuy đã có với nhau 3 người con nhưng tính nết người đàn ông ấy gần như không thay đổi.

    Năm 1991, vợ Dần đang mang bầu đứa con thứ 4, chỉ còn 2 tháng nữa là lâm bồn nhưng Trần Văn Dần vẫn cho rằng vợ mình có tình ý với thủ kho một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Mặc dù vợ giải thích đủ kiểu, nhưng trong lòng Dần lúc nào cũng canh cánh và nghi ngờ về mối quan hệ đó.

    Khoảng 13h30 ngày 12/8/1991, bị bạn bè kích động, Dần bức xúc cay cú nên ra tay đánh vợ. Sau đó, hắn mang dao đi tìm người thủ kho nói trên, đôi bên xảy ra cự cãi. Mặc dù không liên quan đến lục đục tình cảm của hai vợ chồng Dần, nhưng người thủ kho này đã phải lĩnh 1 nhát dao vào ngực từ kẻ cuồng ghen.

    Công an dẫn giải Trần Văn Dần từ Đắk Lắk về Nghệ An. Ảnh: Dân Trí
    Công an dẫn giải Trần Văn Dần từ Đắk Lắk về Nghệ An. Ảnh: Dân Trí

    Nạn nhân ngay lập tức được người dân quanh đó đưa đi cấp cứu. Dù được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau 5 tiếng nhập viện. Biết mình gây trọng tội, Trần Văn Dần liền bỏ trốn, để mặc vợ bầu vượt mặt với 3 đứa con nhỏ. 

    Sau thời gian truy tìm, Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Dần về hành vi "Giết người" nhưng gã như "bốc hơi" hoàn toàn.

    Sau 5 năm lẩn trốn, Dần bí mật về huyện Quỳ Hợp đưa vợ con đi, để lại đứa con út cho người bà con nuôi. Từ đó, người thân, hàng xóm láng giềng không ai biết tung tích hay thông tin gì của vợ chồng Dần. Thời gian dần trôi, dường như người ta đã quên vụ án giết người và hung thủ, nhưng các chiến sĩ tầm nã thì không...

    "Nhiều năm trôi qua, hồ sơ về đối tượng truy nã Trần Văn Dần vẫn chưa thể khép lại. Đối với các thế hệ lính tầm nã, nó như cái dằm, nhức nhối, cần phải tìm cách "phẫu thuật", nhổ bỏ cái dằm ấy ra, buộc kẻ gây tội ác phải chịu sự trừng phạt của pháp luật...", Trung tá Biện Viết Chiến (PC02) chia sẻ trên báo Dân Trí.

    Chạy trời không khỏi nắng!

    Lại nói về Trần Văn Dần, sau khi gây án, đối tượng trốn chui trốn lủi khắp nơi, làm đủ nghề để kiếm sống. Năm 1996, Dần bí mật về đưa cả nhà vào xã Cư Êwi - một xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk sinh sống. Quá trình bỏ trốn, Dần thay đổi họ và tên đệm của hai vợ chồng cũng như quê quán trong giấy tờ. Thậm chí gã không bao giờ nhắc tới quê hương bản quán hay bất kỳ người thân nào trước mặt con nhằm xóa sạch dấu vết liên quan đến quá khứ.

    Sau gần 31 năm trốn chạy, Dần cũng phải về quy án. Ảnh: Người Đưa Tin

    Sau gần 31 năm trốn chạy, Dần cũng phải về quy án. Ảnh: Người Đưa Tin

    Để tránh bị lộ, Dần luôn tỏ ra là người hiền lành, trách nhiệm, từ tốn, đặc biệt tránh để xảy ra hiềm khích với người xung quanh. Dần chọn địa thế để xây nhà cũng hết sức kỹ lưỡng, có sẵn đường thoát thân trong trường hợp bị phát hiện.

    Gã sống trong vỏ bọc hoàn hảo của một người đàn ông tử tế và trách nhiệm. Lương tâm, sự day dứt thỉnh thoảng trỗi dậy nhưng không đủ lớn để Dần đánh đổi những gì đang có, dù thỉnh thoảng khoảnh khắc gây tội ác vẫn hiện về trong giấc ngủ khiến gã choàng tỉnh, nằm trân trân nhìn vào bóng tối cho đến sáng.

    Dần không đủ dũng khí để về đầu thú, và cũng không ngờ một ngày, tưởng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng thì công an ập vào...

    Trung tá Biện Viết Chiến kể: "Suốt 31 năm chạy trốn, vợ chồng Dần cắt đứt hoàn hoàn liên lạc với người thân. Kể cả khi mẹ mất, Dần cũng không hề biết. Nhưng Trần Văn Dần ẩn mình càng kỹ thì chúng tôi càng quyết tâm phải truy bắt bằng được".

    Đầu tháng 10/2022, thông qua biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ tầm nã phát hiện người đàn ông có tên Trần Duy Dần trú xã Cư Êwi (Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) có nhiều đặc điểm giống Trần Văn Dần. Công tác xác minh ngay lập tức được PC02 phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Thọ Hợp và Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện. Kết quả khẳng định Trần Duy Dần chính là Trần Văn Dần - kẻ đang bị truy nã về hành vi "Giết người".

    Lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo PC02 chủ trì lập chuyên án, tập trung truy bắt bằng được đối tượng đã gây án, trả lại sự công bằng cho người đã khuất và gia đình.

    Ngày 6/10/2022, tổ công tác PC02 có mặt tại Đắk Lắk, âm thầm quan sát địa hình, phối hợp các đơn vị bạn lên kế hoạch vây bắt bởi chỉ cần "chệch" kịch bản một chút thôi, đối tượng có thể lợi dụng cánh rừng cao su phía sau và biến mất thêm một lần nữa.

    Trưa 10/10/2022, 3 mũi công tác từng bước tiếp cận căn nhà của Dần. Thấy người lạ, con chó dữ cao lớn lao vụt ra nhưng nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Trong khi Dần đang sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc còng số 8 đã bập vào tay trong tiếng hô: "Trần Văn Dần, anh đã bị bắt!". Gã cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành và tự hiểu chặng đường chạy trốn 31 năm của mình đã kết thúc.

    Nỗi đau của người ở lại

    Ngày 21/2/2023, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án của Trần Văn Dần ra xét xử.

    Tại phiên toà xét xử, theo Người Đưa Tin, bị cáo cúi đầu xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ vì đã gây ra nỗi mất mát quá lớn cho gia đình bị hại. Việc làm của bị cáo cũng không thể có gì bù đắp được. Bị cáo chấp nhận yêu cầu về phần dân sự của phía bị hại và cho biết, bản thân đi tù không làm ra tiền nhưng sẽ tác động các con đền bù thay.

    Bị cáo cho biết mình không có ý định giết người mà chỉ có ý muốn dằn vặt người bảo vệ để không léng phéng với vợ khi chồng đi xa. Tuy nhiên, vì lúc đó say rượu lại không biết mặt người bảo vệ nên bị cáo đã đâm nhầm người thủ kho. “Nếu không say rượu chắc bị cáo không hành động như vậy đâu. Từ khi gây ra vụ việc đến giờ bị cáo cũng dằn vặt bản thân lắm. Gần 31 năm sống chui, sống lủi không có đêm nào bị cáo ngủ ngon giấc. Tuy nhiên, bị cáo không có đủ can đảm để ra đầu thú”, bị cáo Dần cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại.  

    Bị cáo Trần Văn Dần. Ảnh: VnExpress
    Bị cáo Trần Văn Dần. Ảnh: VnExpress

    Được biết, thời điểm người thủ kho bị Dần đâm chết thì người vợ mới mang bầu đứa con đầu lòng. Nghe tin chồng mình bị sát hại khiến người vợ sốc nặng. Điều đau đớn, kẻ gây ra án lại bỏ trốn biệt tích. Suốt gần 31 năm qua, người vợ ở vậy nuôi dạy đứa con khôn lớn. Một mình nuôi con người phụ nữ này cũng trải qua bao nhiêu vất vả và buồn tủi. Bây giờ con gái đã trưởng thành nhưng có lẽ nỗi đau của người phụ nữ này vẫn đang còn đó. Có mặt tại phiên toà, người phụ nữ này mong muốn HĐXX ra một bàn án nghiêm minh cho người giết chồng mình.

    Người con trai của Dần cũng đứng dậy thay bố xin lỗi gia đình bị hại. Người con trai cho biết, gia đình đã vay mượn để bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng. Người con trai này cũng hứa sẽ hỗ trợ bố bồi thường cho gia đình bị hại.

    HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, tước đi quyền được sống của con người, gây ra mất mát cho gia đình, người thân bị hại. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên Trần Văn Dần 17 năm tù về tội Giết người.

    XEM THÊM: Vụ 6 thi thể bị vùi lấp dưới cát chấn động Quảng Ngãi: Nạn nhân bé nhất dưới 10 tuổi

    Kết thúc hành trình trốn nã, Trần Văn Dần cũng phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật. Giá như thời điểm đó Dần bình tĩnh tìm hiểu và giải quyết sự việc bằng cách văn minh hơn thì không có hậu quả như ngày hôm nay. Có lẽ bản án cao nhất dành cho bị cáo là sự day dứt lương tâm suốt cả cuộc đời.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hanh-trinh-vach-mat-ke-thu-ac-ky-7-hon-30-nam-tron-chay-va-ngay-ve-on-oc-cua-hung-thu-a415848.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan