+Aa-
    Zalo

    Nữ du khách Nga xinh đẹp tiếp tục "ăn vạ" ở Phú Quốc vì bị cướp?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Anastasiia đã dùng tờ giấy in dòng chữ “Người ta đánh chồng tôi. Họ cướp chúng tôi. Chúng ta cần tiền…” để đi xin nhiều nhà dân ở đảo Phú Quốc.

    Anastasiia đã dùng tờ giấy in dòng chữ “Người ta đánh chồng tôi. Họ cướp chúng tôi. Chúng ta cần tiền…” để đi xin nhiều nhà dân ở đảo Phú Quốc.

    Cô gái quốc tịch Nga xinh xắn ngồi "thiền" xin tiền tại ngã ba đường Mạc Cửu - Trần Phú (Phú Quốc) vào tháng 8/2017 - Ảnh: Báo Công An.

    Ngày 1/11, ông Phạm Văn Nghiệp - phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho hay cô gái người Nga tên L.Anastasiia, 25 tuổi cùng bạn trai vẫn còn lưu lại tại huyện đảo này nhưng không rõ cụ thể đang ở chỗ nào.

    Anastasiia đã dùng tờ giấy in dòng chữ “Người ta đánh chồng tôi. Họ cướp chúng tôi. Chúng ta cần tiền để điều trị, ăn uống và sống. Chúng tôi sẽ rất vui khi được giúp đỡ” đi xin tiền nhiều nhà dân ở đảo Phú Quốc nhưng không ai cho .

    Trước đó, vào sáng 15/10, Anastasiia đưa bạn trai đến Bệnh viện đa khoa Phú Quốc điều trị vết thương ở vùng đầu và vùng lưng sau khi ẩu đả với chủ nhà nghỉ Thúy House.

    Anastasiia và bạn không có tiền nhưng lại đòi hỏi phía bệnh viện nhiều thứ, ví dụ như họ không đồng ý khâu vết thương bình thường mà đòi phải khâu thẩm mỹ hay bệnh viện sắp xếp cho 2 người ở phòng riêng tại khoa Ngoại nhưng Anastasiia không chịu, đòi ở chung phòng với nhiều người.

    Đến sáng 16/10, phía bệnh viện quyết định miễn toàn bộ chi phí cho Anastasiia và cho bạn trai của Anastasiia xuất viện khi đã được chăm sóc và ổn định về sức khỏe.

    Nhưng Anastasiia đề nghị được ở lại bệnh viện vài ngày, đồng thời yêu cầu phía bệnh viện phải cấp giấy chứng nhận thương tích để sau này làm việc với cơ quan công an điều tra về vụ ẩu đả với chủ nhà nghỉ.

    Tuy nhiên, đến ngày 19/10, bác sĩ Trương Văn Hữu, Quyền giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc cho biết trên báo Đất việt, nữ du khách Nga và bạn đi cùng gây mất vệ sinh nên bệnh viện phải cầu cứu công an.

    "Những du khách này là những du khách đi du lịch nhưng không có tiền, sau khi đánh nhau với chủ nhà nghỉ họ đã bị thương và vào viện điều trị. Thậm chí nhà vệ sinh của bệnh viện ở bên cạnh nhưng họ không đi mà đi vệ sinh ngay tại phòng làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác", bác sĩ Hữu thông tin.

    Đến ngày 23/10, cô gái Anastasiia cùng bạn mới chịu rời bệnh viện.

    Một lãnh đạo thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) cho hay chính quyền địa phương rất lúng túng khi xử lý tình huống này, bởi chưa có tiền lệ và cũng không biết phải xử lý thế nào cho đúng.

    Hiện cơ quan ngoại vụ đang chờ văn bản đề nghị chính thức của cơ quan chức năng huyện Phú Quốc. Sau đó, Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang sẽ liên hệ với các cơ quan ngoại giao của Liên bang Nga ở Việt Nam để sớm có biện pháp hỗ trợ 2 du khách nói trên trở về nước.

    Được biết, vào tháng 8/2017, cũng chính nữ du khách nói trên đã từng ngồi thiền để xin tiền trên vỉa hè ở thị trấn Dương Đông. Chính quyền tỉnh Kiên Giang sau đó đã hỗ trợ cô trở về Nga, nay không hiểu bằng cách nào cô tiếp tục quay lại đảo Phú Quốc, lần này còn dẫn theo một người bạn.

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-du-khach-nga-xinh-dep-tiep-tuc-an-va-o-phu-quoc-vi-bi-cuop-a249792.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan