+Aa-
    Zalo

    Toàn cảnh vụ cháy chung cư mini: Những kí ức buồn không thể quên

    (ĐS&PL) - Những người dân sống gần chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy thương tâm chia sẻ, họ nghe những tiếng kêu cứu thất thanh đến ám ảnh. Những hình ảnh họ chứng kiến chẳng thể nào quên trong suốt cuộc đời.

    Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng

    Đã 4 ngày kể từ khi ngọn lửa nhen nhóm dưới tầng hầm chung cư mini trong con ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội khiến 56 người thiệt mạng, 37 người bị thương. Nhiều người dân Hà Nội đã đến thắp hương tưởng niệm những người đã mất, họ đến chia buồn đồng thời hỗ trợ những người đã may mắn thoát nạn nơi ăn, chốn ở.

    Trước hiện trường 1 ban thờ được lập để người dân có thể đặt hoa, thắp cho những người tử nạn nén hương, vẫn còn đó là mùi khét nồng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn làm việc, khung cảnh tan hoang, tất cả những chiếc xe máy cháy đen khiến nhiều người cảm thấy nghẹn lòng.

    bon ngay sau vu chay chung cu mini 56 nguoi thiet mang khung canh van khien nhieu nguoi xot long1
    Từ một tòa nhà có 45 hộ dân, hiện chỉ là khối bê tông hoang tàn

    Vào 23h ngày 12/9 bất ngờ một tiếng nổ kèm khói đen bốc ra từ bảng điện tầng hầm chung cư, ông Ngô Phó Điền (67 tuổi), bảo vệ chung cư giật mình chạy ra, kiểm tra, điện của cả căn nhà bị cắt. Ông nhìn thấy bảng điện gần những chiếc xe máy bùng phát cháy nhỏ, đám cháy cỡ bằng bàn tay. Lúc này ông liền mang bình cứu hỏa ra để chữa cháy.

    Tuy nhiên, khi ông dùng bình xịt cứu hỏa phun vào đám cháy thì đám cháy bùng phát dữ dội hơn. Sau đó ngọn lửa bùng phát lớn rồi cháy lan ra khắp những chiếc xe máy khác tại khu vực tầng 1.

    "Lúc này tôi hoảng quá, liền hô hoán mọi người trên tầng chạy ra để thoát nạn, tuy nhiên khi đó thang máy bị cắt điện không hoạt động, cộng với tòa nhà cao 9 tầng, trong số 45 hộ dân (khoảng 150 người) sống tại đây thì chỉ có 5 hộ kịp chạy thoát ra ngoài. Những người khác thì bị mắc kẹt hoặc không biết sự việc", ông Điền chưa hết bàng hoàng kể lại.

    Cột khói đen bốc cao ngùn ngụt. Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người trong căn chung cư đã leo lên tầng thượng kêu cứu.

    Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, Lãnh đạo Thành phố, lực lượng công an Thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa.

    15 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Do chung cư nằm sâu trong ngách, lối vào chỉ khoảng 3m, xe cứu hỏa buộc phải dừng cách đó 400m. Các chiến sĩ dẫn gần chục ống lớn từ téc nước vào hoặc nối trực tiếp vào máy bơm hút nước từ ao nhỏ cạnh chung cư để dập lửa.

    Các chiến sĩ cố gắng phá chuồng cọp tầng 2, trèo lên mái nhà đối diện xịt vòi rồng ngăn cháy lây lan. Đến 1h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Mọi lực lượng đồng loạt tìm kiếm, cứu người bị nạn, tìm kiếm người bị mắc kẹt; vận chuyển người bị thương, thi thể đến bệnh viện, nhà xác.

    it nhat hon 30 nguoi tu vong trong vu chay chung cu mini o ha noi
    Lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ, cứu nạn

    Cứ vài phút cáng cứu thương lại đưa người xuống. Từng chiếc cáng hằn vệt đen vì khói và xỉ đưa nạn nhân xuống, các y bác sĩ lại lao vào kiểm tra tình trạng nạn nhân, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. 

    Những nạn nhân còn sống được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Bưu Điện.

    Những nạn nhân xấu số được chuyển về nhà tang lễ Bệnh viện 103, nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa Đống Đa để chờ nhận diện người thân. Đến 5h ngày 13/9, lực lượng chức năng thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

    Ngay trong sáng 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 796/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vụ cháy. Đồng thời Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội đã xuống hiện trường thị sát, kiểm tra và chỉ đạo.

    Tối 13/9, Công an TP.Hà Nội công bố 56 người tử vong (trong đó 39 người đã xác định danh tính), 37 người bị thương. Chủ chung cư là Nghiêm Quang Minh (44 tuổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

    Còn đó là những ký ức vô cùng khó quên

    Những người dân quanh chung cư chia sẻ, họ nghe những tiếng kêu cứu thất thanh đến ám ảnh. Những hình ảnh họ chứng kiến chẳng thể nào quên trong suốt cuộc đời.

    Có người ôm con nhảy từ trên lầu xuống rồi tử vong cả 2 cha con tại chỗ.

    Có người đàn ông ngồi khóc thất thanh nói với bác hàng xóm con trai tôi cao to đẹp trai 20 tuổi nó chết rồi.

    Có người cha ôm con nhảy xuống và gãy tay, vợ gãy chân.

    bo cong an lam ro trach nhiem cua to chuc ca nhan vu chay chung cu mini tai ha noiq
    Đống đổ nát sau đám cháy đặc biệt nghiêm trọng

    Có cặp đôi dự định cuối năm cưới, anh làm bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai, chị làm bác sĩ Đông y, cả hai được tìm thấy trong thang máy. Sáng 14/9 người thân mới nhận diện được chị tại nhà tang lễ Bệnh viện 103.

    Có chị đầu tháng 9 đi du lịch được người yêu cầu hôn, chị hạnh phúc đồng ý để rồi giờ đây âm dương cách biệt.

    Có anh lính cứu hỏa chạy thất thần đưa một bé trai lên xe cứu thương và vội vã nói: "Cháu mất rồi, không còn thở nữa, tôi phải cứu cháu khác".

    Có người con biết sẽ không thể qua khỏi vì không thể nhảy cũng không thể chạy thoát biển lửa, gọi cho bố lần cuối : "Bố ơi, chỗ con cháy rồi, các cháu đã mất, con cũng chết đây".

    3752043578420033942574062975513592308335227n
    Rất nhiều người dân đến thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân sau cháy

    Và với mỗi một người đã ngừng thở trên tay được khiêng ra, chắc các chiến sĩ cứu hỏa đau đớn lắm, nhưng các anh vẫn phải tiếp tục hành trình giật người khỏi tay thần chết.

    “Lần đầu tiên chứng kiến vụ cháy lớn nghiêm trọng đến vậy”, một người dân gần tòa nhà chung cư mini bị cháy chia sẻ.

    Là một trong 5 hộ dân thoát chết trong vụ cháy, anh Lưu Văn Công (30 tuổi, quê Nam Định) vẫn nghĩ sao may mắn lại đến với mình như thế. Vợ chồng anh thoát chết, anh chỉ bị xước xát, vợ anh đang được các y bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tích cực điều trị, theo dõi.

    Vẫn còn nét hốt hoảng trên khuôn mặt khi nhớ đến trận hỏa hoạn ập đến với gia đình anh tối qua. Anh Công chia sẻ, vợ chồng anh mới lấy nhau, chưa có con nhỏ. Căn nhà vợ chồng anh đang ở thuê lại mỗi tháng 5 triệu đồng.

    Lúc 11h50 đêm ngày 12/9 vợ chồng anh đang chuẩn bị đi ngủ thì cả toà nhà bỗng dưng mất điện kèm theo tiếng hô cháy lớn. Lúc này vợ chồng anh vội chạy xuống tầng 2 nhưng khói và lửa lớn đã bắt đầu bùng lên dữ dội do khu vực này chứa nhiều xe máy. Vụ hoả hoạn kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

    Thấy vậy, vợ chồng anh Công hốt hoảng chạy lên ban công tầng 9 nhưng cũng bị sức nóng kèm khói lớn bốc lên. Không còn cách nào vợ chồng anh Công chạy vào trong phòng dùng các biện pháp tránh ngạt khói.

    Tận dụng 2 bình nước loại 20 lít vợ chồng anh mới mua, anh Công cùng vợ lôi hết quần áo trong tủ thấm nước để che mũi, miệng. Sau đó, hai vợ chồng báo tin cho người thân cùng cứu hỏa đến giúp đỡ. Cùng lúc, hai vợ chồng mỗi người ngồi một ngăn tủ chờ cứu hộ giải cứu nhưng sau ngạt khói quá chạy ra ngoài ban công bật điện thoại báo hiệu.

    12
    Những người may mắn sống sót hiện đang được điều trị tích cực

    “Lúc đó cũng có người mẹ cùng 2 con nhỏ ở tầng dưới chạy lên. Cũng may đến gần 4h sáng vợ chồng tôi cùng 3 mẹ con tầng dưới được cứu hộ trèo lên từ nhà hàng xóm rồi bám vào ban công leo lên cứu sống”, anh Công nhớ lại.

    Suốt 4h đứng trong ngôi nhà xảy ra cháy lớn vợ chồng anh thậm chí đã nghĩ đến kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Anh chị không ngờ may mắn lại đến với mình. “Thực sự cho đến bây giờ tôi không hiểu sao mình may mắn như thế”, anh Công nói.

    Nhìn vợ chồng con trai bình an sau hỏa hoạn, ông Lưu Văn Ngữ (bố anh Công) kể, vào lúc 3h30 sáng cùng ngày khi đang ngủ thì vợ chồng ông nhận được tin từ bố mẹ vợ anh Công ở Sơn La gọi về báo tin căn chung cư mini vợ chồng con trai ở xảy ra cháy lớn. Nghe tin vợ chồng ông Ngữ vội gọi xe chở thẳng ra bệnh viện.

    "Đến đây thì tôi thấy nhẹ lòng đi nhường nào khi thấy con trai và dâu đều vượt qua hoạn nạn này. Giờ con dâu tôi đang nằm ở viện nhưng các bác sĩ cho biết, vẫn phải theo dõi thêm nhưng sức khoẻ không quá ảnh hưởng. Gia đình tôi thực sự may mắn”, ông Ngữ chia sẻ.

    Nỗ lực giành sự sống cho nạn nhân vụ cháy

    Suốt từ rạng sáng 13/9, hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế các bệnh viện lớn tại Hà Nội nỗ lực cấp cứu, phẫu thuật, chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Từ buồng bệnh – những ánh nhìn thất thần, trông ngóng của các bệnh nhân thực sự ám ảnh…

    Bệnh viện Bạch Mai là nơi tiếp nhận nhiều nạn nhân vụ cháy nhất với hơn 10 ca rất nặng phải điều trị hồi sức tích cực, trong đó ba ca nguy kịch. Ngay trong đêm Ban Giám đốc bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực, thuốc men, máy móc để hạn chế thấp nhất số người tử vong và hạn chế ca bệnh nặng. Các cuộc hội chẩn “nóng” diễn ra liên tục để đảm bảo phương án tối ưu cho người bệnh.

    i9
    Nỗ lực giành sự sống cho nạn nhân vụ cháy

    Sáng 14/9, tại Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai), các bệnh nhi - nạn nhân trong vụ cháy đã ổn định sức khỏe, chịu ăn, chịu ngủ. Tâm lý các con cũng ổn định hơn, nhiều trẻ bắt đầu nô đùa, tiếng cười đùa của trẻ thơ đã trở lại, nhưng những người lớn vẫn day dứt nỗi đau vì chưa tìm được người thân.

    Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, BSCKII Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện cho biết, cơ sở y tế này đang điều trị cho 4 nạn nhân của vụ cháy, trong đó có 2 bố con và 2 anh em.

    "Người bố gần 50 tuổi đang trong trạng thái suy sụp tinh thần, ngại giao tiếp. Gia đình này vẫn đang thất lạc vợ và con gái khiến tâm lý bệnh nhân bị ảnh hưởng lớn. Chúng tôi ngoài điều trị, vẫn luôn ở bên động viên để người bệnh vượt qua cú sốc này", BS Tiến chia sẻ.

    Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cơ sở y tế này đang điều trị cho 2 nạn nhân của vụ cháy chung cư mini. Trong đó, có một trường hợp bệnh nhân bị ngạt khí cháy đang điều trị ở khoa Cấp cứu. Hiện bệnh nhân đã tiến triển tốt và dự kiến có thể ra viện trong hôm nay.

    Trường hợp còn lại là bệnh nhân nam, 41 tuổi. Trước đó, bệnh nhân được xác định bị đa chấn thương nặng, chấn thương kín xương sườn, chấn thương cột sống. Sau khi được đưa vào viện, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Hiện tại, người đàn ông này đang được điều trị tại Khoa Gây mê - Hồi sức.

    Tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa hiện đang điều trị cho một nạn nhân của vụ cháy. Theo TS Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, bệnh nhân là nữ, 29 tuổi, sức khỏe tiến triển tốt và đang được theo dõi thêm. Trước đó, cơ sở y tế này đã chuyển 3 nạn nhân sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để điều trị.

    vu chay chung cu mini o ha noi nhieu tre con ngat khi den toan bo mat mui tay chan
    Hầu hết các nạn nhân đều có chuyển biến tích cực

    Hoạn nạn gặp chân tình

    Là một trong những người dân tham gia cứu hộ những người gặp nạn trong vụ cháy, anh Nguyễn Xuân Phúc (Giám đốc công ty du lịch, trú tại ngõ 29, phố Khương Hạ, Thanh Xuân, TP.Hà Nội) cho biết: “ Khi nghe tin có vụ cháy ở ngay gần nhà, tôi đã ra theo dõi tình hình. Lúc này, lực lượng cứu hỏa và cơ quan chức năng đã có mặt để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Những tiếng tri hô, những tiếng kêu cứu vang vọng khắp con ngõ”, anh Phúc nhớ lại.

    Quá trình chứng kiến vụ cháy, anh Phúc cho hay đến khoảng 4h30 rạng sáng 13/9, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lúc này, lực lượng PCCC bắt đầu đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do đã làm nhiệm vụ cả đêm, nhiều cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu xuống sức, mệt lả. Lực lượng chức năng tại hiện trường đã kêu gọi người dân, chủ yếu là các thanh niên vào hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài. Ngay sau đó, anh Phúc đã nhanh chóng mặc áo mưa, đeo găng tay hỗ trợ tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

    Theo anh Phúc, dù đám cháy đã được dập tắt nhưng khi tiến vào từ tầng 1 căn nhà thì lối đi rất nhỏ do có nhiều xe máy ở dựng sát hai bên tường. “Không khí vô cùng nóng, ngột ngạt, rất khó chịu. Khi tiến dần lên các tầng cao, phủ đầy hành lang là tro bụi, mùi cháy khét và khung cảnh đổ nát với các bức tường cháy đen”, anh Phúc nhớ lại.

    “Khi tôi lên tầng 6, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là cháu bé tầm 5 - 6 tuổi nằm ở hành lang khiến tôi rất thương tâm, rất buồn và xót xa. Tuy nhiên, tôi vẫn cố nén cảm xúc để cùng tổ cứu hộ đưa cháu bé vào chăn để di chuyển ra ngoài.

    Hình ảnh đau xót nhất là khi tôi lên tầng 7 và thì bàng hoàng phát hiện nhiều nạn nhân nằm ở hành lang, trong đó có 2 cháu bé khoảng 13 – 15 tuổi có quấn chăn ướt quanh người, tro bụi phủ đầy bên trên. Có một căn hộ có hơn 10 nạn nhân tập trung tại đây”, anh Phúc xót xa kể lại.

    nam giam doc ke lai phut vuot bui vuot khoi giai cuu nan nhan trong vu chay o chung cu mini o khuong ha
    Anh Phúc kể lại quá trình bản thân cùng lực lượng chức năng lao vào cứu nạn nhân cháy

    Mô tả lại hiện trạng căn chung cư mini, anh Phúc cho hay thời điểm đó, hành lang rất hẹp,  chỉ có chiều ngang khoảng 1 mét và trong không khí vẫn nóng, ngột ngạt. Đặc biệt, khi di chuyển từ tầng 3 lên các tầng khác có rất nhiều khói, các tổ cứu hộ phải thay nhau nghỉ.

    “Một trong những khoảnh khắc khiến tôi không thể quên là hình ảnh chiếc bàn tập trung hơn 20 điện thoại di động của các nạn nhân. Trong lúc chúng tôi tổ chức cứu hộ, chuông điện thoại của người nhà gọi liên tục, dồn dập nhưng không ai dám nghe. Từng hồi chuông réo lên như những vết cắt vào trái tim mỗi thành viên tham gia cứu hộ vậy”, anh Phúc chia sẻ.

    Chẳng phải mình anh Phúc, mà rất nhiều người dân sống quanh đó đã chung tay giúp sức. Trong quá trình chữa cháy, đã có cán bộ, chiến sĩ PCCC bị thương, bị lạnh do mưa lớn...và gần như kiệt sức. Người dân sống quanh khu vực đã chuẩn bị đồ ăn ngay tại chỗ để kịp thời tiếp sức cho lực lượng cứu hộ.

    Tham gia cùng lực lượng chức năng, những người dân cùng các chiến sĩ PCCC kéo đường ống dẫn nước với mong muốn cứu người nhanh nhất có thể, hay có người đã không quản mưa lớn, hỗ trợ lực lượng chức năng cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân xuyên đêm là những hình ảnh phần nào "xoa dịu cái bỏng rát" mà hỏa hoạn gây ra.

    Còn có nhiều người chạy về nhà thật nhanh, lấy chăn, quần áo mang ứng cứu được càng nhiều người càng tốt. Họ bật khóc vì đám cháy lớn, vì những vất vả của các chiến sĩ, vì thương những người trong mắc kẹt trong tòa chung cư kia.

    26 5 ty dong duoc chuyen vao tai khoan phuong khuong dinh ho tro nhung nan nhan vu chay chung cu mini
    Tính đến chiều 15/6 số tiền phường nhận ủng hộ là 26,5 tỷ đồng

    Nhà văn hóa khu dân cư số 8 Khương Hạ, sáng 14/9 nơi trực tiếp nhận ủng hộ cho nạn nhân vụ cháy, trong 1 ngày đã chật kín đồ và "chật kín" tình người. Chị Dương Quỳnh Tâm, một trong những nhà hảo tâm đến trực tiếp nhà văn hóa để ủng hộ đồ chia sẻ: "Mình chưa kịp chuẩn bị nhiều, có ít chăn mỏng, gối, ga, khăn tắm, xà bông gửi cho họ, thứ hữu dụng nhất có thể cần để họ sử dụng ngay.

    “Thấu hiểu những nỗi đau, tâm trạng hoảng loạn, sợ hãi, mất mát đau thương của những nạn nhân mà tôi thấy đau xót và thật nhanh chóng muốn giúp đỡ những thứ thiết yếu nhất, bởi lúc này họ gần như đã mất hết.

    Là một người dân Việt với truyền thống tương thân tương ái, tôi cũng chỉ mong muốn những đóng góp nhỏ của mình góp phần giúp họ trong những lúc nguy cấp như thế này và cũng mong muốn nhiều hơn nữa những tấm lòng thế này sẽ được nhân rộng”, chị Tâm chia sẻ thêm về việc mà mình đã làm.

    Hiện tại các cơ quan chức năng cũng đã quan tâm, thăm hỏi và có chính sách giúp đỡ các nạn nhân bằng kinh phí.

    Tính đến chiều 15/9, UBND phường Khương Đình đã kêu gọi được 26,5 tỷ đồng dành cho những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

    Mộc Trà – Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toan-canh-vu-chay-chung-cu-mini-nhung-ki-uc-buon-khong-the-quen-a591393.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan