+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng xông vào nhà hàng xóm chém tử vong cháu bé 3 tuổi

    (ĐS&PL) - Đối tượng đã bị người dân khống chế và bàn giao cho lực lượng chức năng ngay sau khi vụ việc xảy ra.

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 20/3, một lãnh đạo UBND xã An Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng khiến một bé trai 3 tuổi tử vong và một người nhập viện cấp cứu.

    Cụ thể, khoảng 13h30 cùng ngày, Võ Văn Quý (31 tuổi, ngụ thôn Quang Tiền, xã An Dũng) bất ngờ mang dao đến nhà bà L.T.H. (56 tuổi, ngụ cùng thôn) chém nhiều nhát vào người bà H., sau đó Quý tiếp tục chém cháu ruột của bà H. là P.T.H. (3 tuổi).

    bat doi tuong xong vao nha hang xom chem tu vong chau be 3 tuoi o ha tinh
    Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

    Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nghe tiếng hét thất thanh, hàng xóm chạy đến thì phát hiện cháu H. nằm bất động giữa nền, còn bà H. bị thương.

    Ngay sau đó người dân đã khống chế đối tượng Quý để bàn giao cho cơ quan điều tra. Còn hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cháu bé đã tử vong. Hiện bà H. đang được cấp cứu tại bệnh viện ở Nghệ An trong tình trạng trọng thương.

    Được biết nhà Quý cách nhà nạn nhân khoảng 500m. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Phương Uyên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-xong-vao-nha-hang-xom-chem-tu-vong-chau-be-3-tuoi-o-ha-tinh-a615253.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vụ 2 anh em ruột chết đuối trên sông Buông: Người cha ngã quỵ trước tin dữ

    Vụ 2 anh em ruột chết đuối trên sông Buông: Người cha ngã quỵ trước tin dữ

    “Trước khi đi làm, tôi đã dặn các con chơi ở nhà, đặc biệt là không được đi tắm sông. Nhưng không ngờ đó là ngày định mệnh của 2 con và đó cũng là lời nói cuối cùng của tôi với 2 con. Khi người thân gọi điện báo tin dữ, tôi ngã quỵ ở công ty và chết lặng khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhận xác 2 con”, người cha cho hay.