+Aa-
    Zalo

    Chưa đầy nửa tháng giết hai mạng người để cướp xe

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bố mẹ ly dị nhau, thiếu sự dạy bảo, Trường sa vào ăn chơi, khi cần tiền gã liền đi giết người, cướp xe ôm.

    (ĐSPL) - Ngày 11/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Minh Trường, 25 tuổi, ở Vũng Tàu, do bị cáo tự nguyện xin rút đơn kháng cáo và chấp nhận mức án tử hình tòa sơ thẩm đã tuyên phạt.
    Theo truy tố, do cần tiền tiêu xài nên Trường nảy sinh ý định đi cướp xe ôm. Nghĩ là làm, đầu giờ chiều ngày 12/4/2013, Trường tìm gặp anh Vy Văn Hiếu giả vờ thuê nạn nhân đến ấp Ngọc Hà, xã Mỹ Xuân, nhưng không có điều kiện để ra tay nên gã lại quay về. Đến 16h cùng ngày, Trường tiếp tục gọi anh Hiếu thuê chở vào khu vực nuôi tôm thuộc ấp Phú Hòa, xã Mỹ Xuân. Tới nơi, Trường giả vờ bảo anh Hiếu dừng xe lại để chờ bạn, thực chất là để quan sát địa hình.
    Thấy khu vực này vắng người, Trường tiếp tục yêu cầu anh Hiếu chạy sâu vào bên trong. Khi nạn nhân vừa dừng xe, Trường xông tới một tay kẹp cổ, một tay dí con dao vào hông đe dọa, yêu cầu anh Hiếu đưa chìa khóa xe máy cho mình. Sợ hãi, anh Hiếu vội vàng đưa chìa khóa xe cho Trường rồi van xin gã tha cho mình. Khi Trường nhảy lên xe chuẩn bị đi thì thấy anh Hiếu ngồi nhổm dậy định bỏ chạy, Trường liền quay lại đâm vào ngực và chân nạn nhân rồi yêu cầu anh này tháo dây thắt lưng ra, tự trói chân mình lại. Sau khi anh Hiếu tự trói chân mình xong, thấy anh Hiếu còn tỉnh táo nên đã dùng dao đâm tiếp 1 nhát vào ngực nạn nhân rồi kéo nạn nhân vào bụi cây ven đường, bẻ cành cây tràm phủ lên người. Trường lấy chiếc xe mang đem bán được gần 10 triệu đồng.
     Trường cúi gằm mặt khi ra xe về trại giam
    Trong vòng chưa đầy nửa tháng, gã đã tiêu hết sạch số tiền bán xe của anh Hiếu. Lúc này, Trường lại ra khu vực xã Mỹ Xuân thuê ông Đinh Xuân Quỳnh chở vào khu đất trống thuộc ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân. Đến nơi, Trường lấy dao dí vào hông ông Quỳnh bắt ông Quỳnh dừng xe lại và xuống xe. Khi ông Quỳnh vừa dừng xe, Trường liền đâm vào ngực nạn nhân. Trong lúc giằng co, Trường tiếp tục đâm vào người ông Quỳnh, dù bị thương nặng nhưng ông Quỳnh vẫn cố đánh cùi chỏ làm Trường bị ngã rơi dao. Lúc này ông Quỳnh nhanh chóng nhặt dao đâm lại Trường. Sau đó, nạn nhân lên xe chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Quỳnh đã tử vong.
    Bị tài xế xe ôm đâm lại, Trường cũng bị thương, không thể chạy trốn được nên đã bị bắt ngay sau đó.
    Tại phiên sơ thẩm, Trường đã bị TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên tử hình, nhưng gã đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
    Tuy nhiên, khi tới phiên phúc thẩm,Trường hiểu rõ hành vi tàn độc của mình sẽ không thể thoát được án tử nên đã xin rút đơn kháng cáo.
    Đoàn Nguyễn (Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chua-day-nua-thang-giet-hai-mang-nguoi-de-cuop-xe-a25104.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan