+Aa-
    Zalo

    Cô gái mất tích sau cuộc điện thoại cầu cứu đã trở về nhà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 9/3, đại diện Công an quận Bình Tân xác nhận, cô gái tên Đào Thị Thảo Vi (SN 1999, quê tỉnh Đồng Tháp)- người bị nghi mất tích từ ngày 21/2 đã về nhà.

    Ngày 9/3, đại diện Công an quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận, cô gái tên Đào Thị Thảo Vi (SN 1999, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại quận Bình Tân)- người bị nghi mất tích từ ngày 21/2 đã về nhà.

    Nguồn tin trên cho hay, sau khi trở về, cô gái này không có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng mà hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Tại cơ quan công an, Thảo Vi cho biết, thời gian qua cô đã ra TP. Hà Nội. Về việc gia đình, người thân không thể liên lạc được là do cô đánh rơi điện thoại.

    Theo chia sẻ của Vi, tại nơi ở mới, cô làm nhân viên phục vụ. Vi cũng cho biết, cuộc điện thoại cầu cứu người thân trước cô không hề hay biết. Cô khẳng định ai đó đã nhận cuộc gọi và nói những điều khiến người thân lo lắng.

    Anh Đ.M.H. (tạm trú phường Tân Tạo, quận Bình Tân, chú ruột Vi) cũng xác nhận, cháu gái anh đã trở về nhà và không có biểu hiện gì bất thường.

    Sau nhiều ngày mất tích, Thảo Vi đã trở về nhà. Ảnh: Infonet

    Trước đó, vào ngày 21/2, người nhà của Thảo Vi đến cơ quan công an trình báo về việc cô bị mất tích bí ẩn. Theo đó vào chiều cùng ngày, gia đình đi làm về đến phòng trọ nằm trên đường tỉnh lộ 10 (P. Tân Tạo, quận Bình Tân) thì không thấy Thảo Vi đâu nên đi tìm.

    Qua tìm hiểu, gia đình được biết trước đó cô gái này được một nam thanh niên chở đi. Dù gia đình đã cố gắng liên lạc và tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

    Bất ngờ ngày 26/2, chị O. là bác dâu của cô gái này nhận được cuộc gọi cầu cứu của Thảo Vi qua zalo nói “Bác hai ơi cứu cháu với, cháu đang ở quận 12”. Khi cô gái này đang nói chuyện thì có giọng của kẻ lạ nói vào đe dọa. Sau đó, dù gia đình đã cố gắng liên lạc nhưng không có kết quả.

    Chia sẻ với báo chí, anh H. cũng cho hay, Vi nghỉ học sau khi học hết lớp 11 ở quê rồi lên TP.HCM phụ giúp anh bán quán. Cô gái phụ giúp anh cho đến khi xin được vào làm việc tại một công ty gần phòng trọ. Cha của Vi sau tai nạn lao động thời trai trẻ cũng bị mất một bàn tay nên không làm được các công việc nặng nhọc. Do đó, Vi dường như trở thành lao động chính trong gia đình.

    “Không chỉ có hiếu với cha, Vi còn rất hiếu thuận với bà nội ở quê. Sau thời gian nghỉ Tết, Vi xin công ty cho nghỉ thêm ít ngày để chăm sóc bà nội bị bệnh tim ở quê. Sau khi sức khỏe bà tạm ổn, cháu mới lên thành phố đi làm lại, được ít ngày thì xảy ra chuyện mất tích. Khi đi, cháu có mang theo một số trang sức có giá trị, tiền mặt, thẻ ngân hàng. Vì thế, chúng tôi đang rất lo lắng”, anh H. cho biết thêm.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-mat-tich-sau-cuoc-dien-thoai-cau-cuu-da-tro-ve-nha-a265796.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan