+Aa-
    Zalo

    Cô giáo nghèo cận kề “cửa tử” thèm sống để nuôi con

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhiều lần ngã quỵ trên bục giảng vì suy tim nặng, cô Hạnh vẫn gắng gượng để có đồng lương lo cho 3 người con ăn học. Để giữ lại sự sống, bác sĩ yêu cầu phẫu thuật gấp...

    Nhiều lần ngã quỵ trên bục giảng vì suy tim nặng, cô Hạnh vẫn gắng gượng để có đồng lương lo cho 3 người con ăn học. Để giữ lại sự sống, bác sĩ yêu cầu phẫu thuật gấp, nhưng trong cảnh nợ nần chồng chất cô giáo nghèo đành nuốt nước mắt buông xuôi.
    Người “đưa đò” gặp dòng thác lớn
    Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm, cô Đinh Thị Hạnh (49 tuổi) đã bước lên bục giảng để hiện thực hóa mơ ước được truyền dạy kiến thức cho học trò cấp tiểu học. Bao thế hệ học trò được truyền lửa, nay đã khôn lớn trưởng thành, mái tóc người cô bắt đầu ngả màu phấn, nhưng lòng yêu nghề, yêu con trẻ trong cô mỗi ngày càng chảy bỏng. “Nếu phải rời bục giảng, đó sẽ là bi kịch lớn nhất của đời tôi”, cô Hạnh nói.
    Là giáo viên luôn được học trò và đồng nghiệp yêu quý bởi sự tận tụy, gương mẫu trong môi trường học đường, nhưng cô lại gặp nhiều trắc trở, bất hạnh trong cuộc sống gia đình. Sau hơn 20 năm chung sống, cô Hạnh đã buộc lòng phải ly hôn vì không chịu nổi những trận đòn “nhừ tử” từ người chồng vũ phu vì những mối bất hòa liên quan đến đời sống chăn gối. Bất mãn với hành động của cha, cả 3 người con đều đi theo mẹ.
    Cô Hạnh đau đớn nghĩ đến kết cục bi thảm của bản thân và các con
    Sức khỏe tuột dốc, với tình trạng đau ốm triền miên nhưng cô vẫn ngày ngày đến lớp. “Những lúc bệnh trở nặng, tôi buộc phải vào viện điều trị. Nhưng phần vì không muốn lớp mình chủ nhiệm phải làm phiền đến đồng nghiệp, phần vì cần phải duy trì đều đặn việc đứng lớp để đảm bảo thu nhập lo cho các con ăn học nên tôi xin bác sĩ cho phép mỗi ngày chỉ điều trị một buổi, buổi còn lại đến trường đi dạy. Nhưng nhiều hôm, đang đứng trên bục giảng, hai mắt bỗng tối sầm lại, ngực đau thắt khiến tôi ngã quỵ.”
    Không phụ lòng mẹ, những người con của cô đã mang về nhiều niềm vui lớn. Cô con gái đầu Đàm Thị Phương Nga (24 tuổi) đã thi đỗ vào Đại học Y, hiện đang là sinh viên năm thứ 5 của chuyên ngành bác sĩ đa khoa; cô con gái thứ 2 Đàm Thị Hồng Anh (22 tuổi) cũng đỗ vào trường Học viện Âm nhạc Huế, cậu con trai út Đàm Hải Việt (12 tuổi) năm nào cũng đạt thành tích học tập xuất sắc. Tuy nhiên, người mẹ sức cùng lực kiệt không lo nổi chi phí học tập nên Hồng Anh đã phải gác lại mơ ước theo con đường âm nhạc, vừa đi làm vừa đi học Trung cấp để phụ giúp mẹ nuôi chị và em trai.
    Sự sống của mẹ mong manh, tương lai các con… tắt dần
    Nỗi khổ tâm của người mẹ không lo trọn vẹn được cho các con cùng với bệnh tình mỗi ngày một nặng thêm đã quật ngã cô Hạnh. Hơn 1 tuần trước, cô phải chuyển đến khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong tình trạng đau tức ngực, khó thở, ho ra máu. Bác sĩ Lê Thành Khánh Vân, Phó khoa Phẫu thuật tim cho biết: “Cô Hạnh bị bệnh lý van tim hậu thấp dẫn tới hẹp và hở van 2 lá, hở van động mạch chủ van 3 lá cũng bị hở. Tình trạng trên khiến mỗi khi tim co bóp máu không thể ra ngoài được hoặc vừa ra thì quay ngược trở lại, máu bị dư ở buồng tim, gây suy tim. Hiện cô đã bị suy tim giai đoạn III".
    Phương Nga - một bác sĩ tương lai bất lực nhìn mẹ chết mòn trên giường bệnh
    Bệnh nhân cần phải được phẫu thuật gấp nếu không tình trạng suy tim sẽ ngày càng nặng dẫn đến nguy cơ tai biến, hôn mê, tử vong. Bác sĩ Khánh Vân cho hay: “Dự kiến bệnh viện sẽ thực hiện phẫu thuật thay van 2 lá và van động mạch chủ, đồng thời sửa van 3 lá cho bệnh nhân. Chi phí cuộc phẫu thuật tốn khoảng 100 triệu đồng. Bệnh nhân có bảo hiểm giáo viên nên sẽ được Bảo hiểm Y tế chi trả hơn 30 triệu đồng, khoản còn lại gia đình phải tự túc. Chúng tôi có thể hỗ trợ hết sức về chuyên môn, nhưng nếu không có van tim, không có máy tim phổi nhân tạo thì bác sĩ cũng chẳng thể làm gì hơn.”
    Mẹ con cô Hạnh không có bất kỳ tài sản nào đáng giá, đến nơi ở hiện tại cô cũng đang phải sống nhờ trong nhà nội trú dành cho giáo viên. Để nuôi các con ăn học suốt những năm qua, cô Hạnh đã phải cầm cố sổ lương, vay ngân hàng 100 triệu đồng, số tiền này còn chưa biết đến khi nào mới trả xong. “Tôi có 2 người em thì 1 người cũng vừa phải mổ tim, 1 người đang bị ung thư. Mẹ già đã phải bán nhà để lo cho các cậu”. Vì thế, khi nghe bác sĩ thông báo chi phí cuộc mổ của mình, cô chỉ biết nuốt nước mắt buông xuôi. “Tôi chưa muốn kết thúc sự sống lúc này, học trò và 3 đứa con đang cần có tôi.”
    Trao đổi với phóng viên, thầy Đỗ Mạnh Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Nhiều năm qua, dù bị bệnh nhưng cô Hạnh vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, lòng yêu nghề và tình thần vượt khó của cô rất đáng trân trọng. Chúng tôi vừa hay tin cô phải nhập viện. Tuy nhiên, nhà trường đang trong thời gian nghỉ hè nên chưa thể tổ chức vận động hỗ trợ cho cô được. Tôi mong cộng đồng chung tay giúp sức để cứu giúp cho một cô giáo tận tâm với nghề, một người mẹ khốn khổ đã vắt kiệt sức mình lo cho tương lai của các con”.

    Mọi sự đóng góp giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về:

    Cô Đinh Thị Hạnh

    khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

    Hoặc:

    Trường Tiểu học Lê Lợi

    xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-giao-ngheo-can-ke-cua-tu-them-song-de-nuoi-con-a101514.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.