+Aa-
    Zalo

    Covid-19 khiến “thành phố không ngủ” New York vắng lặng đến bất ngờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - New York (Mỹ), nơi được mệnh danh là “thành phố không ngủ”, trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết, trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan với tốc độ chóng mặt.

    New York (Mỹ), nơi được mệnh danh là “thành phố không ngủ”, trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết, trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan với tốc độ chóng mặt.

    New York đang là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 tại Mỹ với hơn 15.000 người nhiễm và 114 người thiệt mạng. Trong hình, một người đi bộ đeo khẩu trang đi ngang qua Sở giao dịch chứng khoán New York, nơi vốn nhộn nhịp, nay trở nên im ắng, vắng bóng người. Ảnh: AP.

    Lệnh đóng cửa được đưa ra ở New York một ngày sau khi bang California tuyên bố áp dụng biện pháp tương tự. Tổng cộng gần 59 triệu dân, tương đương gần 1/5 dân số Mỹ, được khuyến cáo nên ở nhà. Trong ảnh, góc phố không một bóng xe tại New York ngày 15/3. Ảnh: Reuters.

    Trục đường cao tốc phía tây hướng vào trung tâm New York vắng lặng vào cuối tuần qua. Ảnh: AP

    Một người đi bộ dắt chó ngang qua Sàn Giao dịch Chứng khoán New York. Ảnh: AP

    Khu vực phố Wall, nơi có bức tượng bò nổi tiếng hướng về khu nhà hát Broadway nổi tiếng, cũng không bóng người qua lại. Ảnh: Reuters

    Một hành khách đơn độc giữa ga tàu New York vào đầu giờ sáng cuối tuần, thời điểm vốn chật cứng hành khách. Ảnh: AP

    Nhà hát Minskoff gần Quảng trường Thời đại đóng cửa theo lệnh của chính quyền bang cho đến giữa tháng 4.  Ảnh: AP

    Quang cảnh ảm đạm ở khu nhà chọc trời Manhattan. Ảnh: Reuters

    Ghế ngồi trống không gần khu Hudson Yards ở New York. Ảnh: Reuters.

    Nhà hát Minskoff gần Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) đóng cửa theo lệnh của chính quyền bang cho đến giữa tháng 4. Ảnh: AP.

    Hàng loạt các biện pháp nhằm hạn chế sự tăng nhanh số ca nhiễm tại New York được áp dụng.Trong hình, mọt người đàn ông đang dắt chó đi dạo trong một khu phố yên tĩnh. Ảnh: AP

    Cầu Brooklyn, cây cầu lâu đời nhất nước Mỹ, không bóng người qua lại. Ảnh: Getty

    Quảng trường Thời đại chẳng có mấy bóng người. Với hơn 35.000 ca nhiễm và 470 người tử vong, Mỹ hiện là vùng dịch lớn thứ 3 trên thế giới. Ảnh: AP

    Đường Mercer, quận Manhattan vắng bóng người. Ảnh: AP

    Mộc Miên (Theo Business Insider)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/covid-19-khien-thanh-pho-khong-ngu-new-york-vang-lang-den-bat-ngo-a316562.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan