+Aa-
    Zalo

    Đàm Vĩnh Hưng: Tôi không có nhu cầu nghỉ Tết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tết đến xuân về, thay vì được xả hơi, dành thời gian cho gia đình, Đàm Vĩnh Hưng vẫn miệt mài chạy show.

    Tết đến xuân về, thay vì được xả hơi, dành thời gian cho gia đình, Đàm Vĩnh Hưng vẫn miệt mài chạy show. Người ta nói anh làm vì tiền, nhưng lý do mà nam ca sĩ hé lộ hẳn sẽ khiến nhiều người bất ngờ…

    Không ít người thắc mắc, là một ngôi sao đình đám, có trong tay mọi thứ, nhưng tại sao dịp Tết Đàm Vĩnh Hưng không nghỉ ngơi mà vẫn chạy show?

    Có lẽ do thói quen suốt 20 năm qua như thế, nên khó thay đổi lắm. Hơn nữa, tôi cũng không có nhu cầu nghỉ Tết. Bên cạnh đó, tôi cũng là người khá duy tâm. Vì muốn công việc của mình luôn được hanh thông quanh năm suốt tháng, nên từ Giao thừa tôi đã nhận lịch diễn và hát đến hết những ngày lễ Tết rồi.

    Mà tại sao lại không chạy show Tết chứ? Đó là công việc mình yêu thích, mang lại cho mình thêm thu nhập, thì cứ làm thôi.

    “Làm một mùa ấm cả năm” là câu cửa miệng người ta hay nhắc đến mỗi khi nói về chuyện chạy show Tết của nghệ sĩ. Bản thân anh suy nghĩ thế nào?

    Thật ra, không phải như vậy đâu. Chạy có mấy show ngày Tết làm sao đủ trang trải bao nhiêu chi phí cho cả năm được. Hơn nữa, đâu phải ngày nào cũng có 2,3 chục show để chạy đâu. Bây giờ cũng không còn giống ngày xưa được lĩnh lương gấp rưỡi, gấp đôi những ngày Tết nữa.

    Ngôi sao - Đàm Vĩnh Hưng: Tôi không có nhu cầu nghỉ Tết

    Suốt 20 năm qua, Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ thói quen mang tiếng hát đến cho khán giả mỗi dịp Tết đến xuân về.

    Nhiều khán giả không khỏi xót xa khi thấy cảnh nghệ sĩ chạy show Tết ăn ngủ tạm bợ để vội kịp giờ diễn. Bản thân anh từng trải qua hoàn cảnh cảnh như vậy chưa?

    Tất cả những điều đó tôi đã may mắn trải qua. Phải nói là may mắn! Bởi đó là những kỷ niệm khó quên của một đời nghệ sĩ. Bây giờ lớp nghệ sĩ trẻ làm gì có được những kiểu như thế nữa. Chúng tôi đã quyết định đi theo con đường này thì mấy chuyện như vậy đâu có nhằm nhò gì. Được bước ra sân khấu, được hát, được mọi người vỗ tay, tung hô, được gọi là ca sĩ, nghệ sĩ thì bấy nhiêu cũng đủ để chúng tôi có thể sẵn sàng đánh đổi rồi.

    Vậy có sự cố hay kỷ niệm nào đáng nhớ với anh?

    Kỷ niệm Tết của tôi chỉ có những điều vui thôi! Năm đó tôi vừa mới nổi tiếng thì được một bầu show mời hát ở dưới Suối Tiên vào buổi sáng mùng 2 và mùng 3 Tết. Tôi và họ thỏa thuận giá cả xong, hát một ngày 2 suất. Tôi cứ đinh ninh là 2 suất với mức lương đó. Ai dè mức lương đó dành riêng cho từng suất hát. Lúc ấy, mừng quá, im re giả bộ không nhắc lại chuyện thỏa thuận nữa, vì sợ họ nhớ ra sẽ đòi lại tiền (Cười).

    Khoảnh khắc Giao thừa rất thiêng liêng, anh đã khi nào bỏ lỡ vì công việc? Cảm giác đón Giao thừa ở một nơi khác không phải nhà mình thì thế nào?

    Tôi cực kỳ yêu khoảnh khắc đặc biệt này. Có những năm vừa hát xong là đồng hồ điểm 12h. Lúc ấy chỉ mải “cắm đầu cắm cổ” cố chạy về nhà, xông đất luôn cho nhà mình. Mấy năm sau này tôi đều yêu cầu BTC các chương trình là phải trả “tự do” cho tôi lúc 11h để còn chạy về nhà kịp đón Giao thừa.

    Năm nào cũng vậy, sau khi soạn sửa xong mọi thứ, tôi thường lên sân thượng ngắm pháo bông, rồi cầu nguyện, thắp nhang bàn thờ, nhắn tin chúc Tết tất cả những người thân yêu có trong danh bạ điện thoại. Sau đó, tôi chạy xe đến đài Đức Mẹ ở nhà thờ Đắc Lộ - nơi mà tôi đã cầu nguyện từ lúc còn bé tới bây giờ. Đến viếng và đọc kinh xong trở về nhà xông đất nhà mình...

    Ngôi sao - Đàm Vĩnh Hưng: Tôi không có nhu cầu nghỉ Tết  (Hình 2).

    Với Đàm Vĩnh Hưng, được bước ra sân khấu, được khán giả vỗ tay là đủ để anh đánh đổi tất cả những khó khăn, áp lực.

    Cảm giác của anh khi nhận những phong bao lì xì của khán giả đầu năm mới?

    Không cần biết trong bao lì xì đó có bao nhiêu tiền, nhưng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được mọi người quan tâm, yêu mến. Đó là may mắn đầu năm mà nghệ sĩ chúng tôi luôn trân trọng. Một cảm giác cực trẻ vẫn còn đọng mãi trong con người tôi.

    Cát xê chạy show Tết đối với một ngôi sao như Đàm Vĩnh Hưng hẳn có nhiều khác biệt?

    Thật ra, với những ngôi sao lớn cũng không có sự khác biệt quá nhiều đâu. Cả năm trời chạy show hay phòng trà cũng có được mấy ngày này thôi. Nên ai nỡ lòng nào đòi hỏi. Bởi, cả năm họ đã gồng gánh và trả lương cho mình đầy đủ rồi. Tuy nhiên, khi nhiều khách, họ cũng hay lì xì thêm chút xíu để lấy lộc đầu năm.

    Cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về những chia sẻ thú vị này! Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe.

    Hà Linh

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dam-vinh-hung-toi-khong-co-nhu-cau-nghi-tet-a219950.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan