+Aa-
    Zalo

    Đi dép lê tiền triệu vào nhà hàng, chàng trai bị bạn gái "khinh ra mặt", dân mạng còn dội thêm "gáo nước lạnh"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - "Đi dép lê vào nhà hàng có sao đâu nhỉ, đôi dép mình mua cũng gần 2 triệu bạc mà. Chẳng lẽ giờ vào nhà hàng cứ phải đi giày nó mới lịch sự và đàng hoàng à?".

    "Đi dép lê vào nhà hàng có sao đâu nhỉ, đôi dép mình mua cũng gần 2 triệu bạc mà. Chẳng lẽ giờ vào nhà hàng cứ phải đi giày nó mới lịch sự và đàng hoàng à?".

    Trong buổi hẹn hò đầu tiên, vẻ ngoài được cho là điểm gây ấn tượng mạnh với đối phương. Nửa kia chưa cần biết tâm hồn bạn đẹp ra sao, ví dày cỡ nào nhưng trang phục sẽ là thứ giúp chúng ta nhận được điểm cộng.

    Bài chia sẻ gây "bão" mạng xã hội của chàng trai.

    Câu chuyện về anh chàng đi dép lê vào nhà hàng sang trọng dưới đây là một ví dụ.

    Theo đó, anh và cô nàng lần đầu hẹn hò trong một nhà hàng khá "xịn xò". Là người có tính cách thoải mái, xuề xòa nên anh chọn trang phục đơn giản, đi đôi dép lê giá "sương sương" 2 triệu đồng.

    "Thế mà đến lúc mình vào, cô em mới quen chê mình ăn mặc lom dom, nhìn cứ như thanh niên nông thôn lên thành phố. Em nó cũng vì thế mà tỏ rõ thái độ không hài lòng với mình. Lúc ăn gần xong, em nó còn hỏi kiểu: Có đôi giày cũng không mua được thì có tiền trả tiền ăn không".

    Câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt khiến anh chàng tự ái, lập tức bỏ về. Anh đăng đàn hỏi dân mạng: "Đi dép lê vào nhà hàng có sao đâu nhỉ, đôi dép mình mua cũng gần 2 triệu bạc mà. Chẳng lẽ giờ vào nhà hàng cứ phải đi giày nó mới lịch sự và đàng hoàng à?".

    Đôi dép "2 triệu" của chàng trai.

    Nhanh chóng, bài viết đã trở thành đề tài được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì được mọi người an ủi, nam chính lại nhận về phản ứng ngược, người "ném đá" cô gái ít mà quay lại trách anh thì nhiều.

    Đa phần mọi người đều cho rằng đơn giản và xuề xòa cách nhau một lằn ranh cực kì mỏng. Có người vẫn đi dép vào nhà hàng nhưng họ toát lên vẻ sang trọng, lịch sự. Tuy nhiên, không phải ai cũng thế.

    - "Mặc dù đôi dép của bạn đắt nhưng trong trường hợp này thà bạn đi đôi giày mấy trăm trông còn phù hợp hơn".

    - "Nói thật, chủ thớt phối đồ kiểu này nhìn phèn quá. Đôi dép hai triệu mà như hàng chợ".

    - "Cách ăn mặc khi hẹn hò cũng là thể hiện phần nào sự tôn trọng đối với đối phương".

    Đây quả là bài học đắt giá cho các chàng trai cũng như cô gái về cách chọn đồ trong buổi gặp mặt đầu tiên. Bạn nên nhớ rằng, không phải bất cứ cái gì đắt tiền đều thể hiện được đẳng cấp. Nó còn phụ thuộc vào đồ vật đi cùng, thần thái con người và nơi bạn đến.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-dep-le-tien-trieu-vao-nha-hang-chang-trai-bi-ban-gai-khinh-ra-mat-dan-mang-con-doi-them-gao-nuoc-lanh-a346476.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan