+Aa-
    Zalo

    Đi tù vì "đặt hàng" cho kẻ trộm cắp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Biết đối tượng là người chuyên đi trộm cắp, Nguyễn Đình Toàn đã “đặt hàng” một chiếc tivi giá rẻ, để rồi lãnh án 1 năm vì mang tội danh "trộm cắp tài sản".

    (ĐSPL) - Biết đối tượng là người chuyên đi trộm cắp, Nguyễn Đình Toàn đã “đặt hàng” một chiếc tivi giá rẻ, để rồi lãnh án 1 năm tù vì mang tội danh "trộm cắp tài sản"

    Theo tin từ báo Pháp luật TP. HCM được biết, ngày 11/9, TAND tỉnh Khánh Hòa bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Đình Toàn (29 tuổi, Diên Lộc, Diên Khánh).

    Đồng thời tòa cũng giữ nguyên các mức án 1 năm 6 tháng tù về tội này đối với Nguyễn Văn Duy (28 tuổi, Diên Hòa, Diên Khánh). Liên quan trong vụ án này Nguyễn Văn Khoa (52 tuổi, Diên Khánh) và Nguyễn Phúc Khải (25 tuổi) không kháng cáo nên vẫn chấp hành án phạt 4 năm tù và 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.

    Bị cáo Nguyễn Đình Toàn trước vành móng ngựa - Ảnh: Pháp luật HCM

    Theo cáo trạng, Toàn biết Duy thường trộm cắp và muốn mua tivi giá rẻ nên trưa ngày 30/8/2013, Toàn đến gặp nhờ Duy kiếm cho một cái tivi. Duy chuẩn bị một khoan tay tự tạo, 1 kiềm mỏ vịt, 1 tuốc nơ vít để trong túi vải màu đen để đi “kiếm hàng”. Trưa ngày 31/8, Duy nhờ Khoa sử dụng xe máy của Khoa chở Duy đến khu vực thôn Phước Tuy 1, xã Diên Phước. Sau đó, Khoa về nhà ngủ còn Duy một mình đi bộ tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp.

    Liên quan đến vụ án, báo Công an TP. HCM cũng cho biết thêm, Duy nhìn thấy nhà của bà Trần Thị Kim A. khá khang trang nên núp ở ruộng mía gần đó chờ.

    Đến khoảng 0h10 ngày 1/9/2013, Duy leo qua cổng vào bên trong sân nhà bà A., dùng khoan tay khoan tại vị trí chốt cửa rồi sử dụng móc treo quần áo bẻ cong làm thành móc đưa vào bên trong cánh cửa qua lỗ khoan để mở chốt cửa.

    Vào được bên trong nhà, Duy gỡ chiếc tivi Toshiba 42 inch ở phòng khách, vào phòng ngủ lấy 1 triệu đồng và 1 sợi dây chuyền bạc, 1 lắc tay bạc, 2 điện thoại di động, 1 máy tính bảng.

    Nhìn thấy chùm chìa khóa ở phòng khách, Duy dùng chìa khóa mở cổng rồi ôm chiếc ti vi đi đến khu vực cầu Dĩ, xã Diên Phước giấu vào bụi cây. Rồi điện thoại kêu Toàn ra cầu Dĩ mua tivi và nhờ Khoa đến chở Duy về giùm.

    Khi Toàn đến, Duy bảo Toàn về trước để Duy mang tivi về nhà cho, Duy đợi Khoa đến nhờ Khoa chở đến nhà Toàn, Khoa đứng ngoài đợi, Duy vào nhà bán tivi và máy tính bảng cho Toàn được 6 triệu đồng, sau đó Khoa chở Duy về nhà Khoa ngủ.

    Sáng cùng ngày, Duy cho Khoa 1 dây chuyền và 1 lắc đeo tay bằng bạc, mặc dù biết đây là tài sản do Duy trộm cắp mà có nhưng Khoa vẫn lấy cho cháu đeo. Chiếc điện thoại Nokia Lumina 610 Khải xin, Duy nói: “Đây là đồ ăn trộm, mày dùng lỡ người ta phát hiện thì sao?”.

    Khải nói “không sao đâu!”. Duy cho Khải chiếc điện thoại, Khải sử dụng 1 tháng rồi bán cho một người đàn ông được 600.000 đồng, còn điện thoại Nokia X1, Duy nhờ Nguyễn Phúc Khôi bán được 200.000 đồng lấy tiền tiêu xài. Khi nhờ Khôi đi bán Duy không nói là tài sản trộm cắp.

    Theo định giá tổng giá trị tài sản bị trộm cắp có giá trị là 18.534.300 đồng.

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)

    [mecloud]PzuzCWPIAZ[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-tu-vi-dat-hang-cho-ke-trom-cap-a110392.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.