+Aa-
    Zalo

    [E] Vụ anh chém 5 người gia đình em ruột thương vong ở Hà Nội: Bi kịch từ mảnh đất oan trái

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 4 người đã tử vong trong vụ trọng án đau lòng ở thôn Bồng Lai. Ngọn nguồn của bi kịch này bắt đầu từ tranh chấp 0,5m đất giáp ranh oan nghiệt.

    Trong buổi sáng ngày Chủ Nhật yên ả, tại thôn nhỏ Bồng Lai thuộc xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) ngoại thành Hà Nội bất ngờ xảy ra vụ trọng án khiến 5 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Hải (SN 1968) thương vong. Càng đau lòng hơn, nghi can ra tay sát hại lại là chính anh trai của nạn nhân.

    Theo cơ quan điều tra, nghi can gây ra vụ trọng án được xác định là  ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, cùng trú tại thôn Bồng Lai). Sáng ngày 1/9, ông Đông đã vác dao sang truy sát cả gia đình người em ruột.

    Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hải và con gái ông Hải là chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1988) tử vong tại chỗ. Bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải) và cháu Nguyễn Huyền M. (SN 2018, cháu nội ông Hải) bị thương nặng. Dù đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

    Một nạn nhân bị trọng thương đang được cấp cứu là con dâu ông Hải, chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995).

    Ngay sau khi trọng án xảy ra, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã trực tiếp xuống huyện Đan Phượng chỉ đạo điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ việc.

    Đến chiều 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ký Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam bị can Nguyễn Văn Đông về tội giết người.

    Trả lời về nguyên nhân thảm kịch vừa xảy ra trên địa bàn, ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà cho biết, mâu thuẫn xuất phát từ việc tranh chấp đất giữa 2 gia đình.

    Cụ thể, mảnh đất mà hai anh em ông Đông đang sinh sống là do tổ tiên để lại. Trước đó, ông Đông và ông Hải có thỏa thuận với nhau về việc phân chia 0,5 m giáp ranh. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Hiệp (con ông Hải) không đồng ý về sự phân chia này.

    Tối ngày 31/8, anh Hiệp có qua nhà ông Đông nói chuyện, sau đó có xảy ra xích mích. Sáng hôm sau, ông Đông bất ngờ cầm dao sang nhà em trai với ý định ban đầu là chém bà Việt và Hiệp (vợ và con trai ông Hải). Trong lúc nghi phạm đang chém bà Việt thì ông Hải vào can ngăn nên bị chém gục tại chỗ. Ngay sau đó, ông Đông tiếp tục cầm dao vào trong nhà chém con gái, con dâu và cháu nội ông Hải.

    Lúc này, anh Hiệp đã chạy thoát ra ngoài nên hô hoán hàng xóm. Mọi người thấy vậy đã lao vào cứu giúp các nạn nhân, đồng thời thông báo tới chính quyền địa phương.

    Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hồng Hà, sau khi gây án, ông Đông quay về nhà, thản nhiên uống nước và có ý định tự tử bằng điện tại nhà tắm. Tuy nhiên, khi ông Đông đang chuẩn bị kết liễu cuộc đời mình thì con trai ông đã kịp thời dập cầu dao. Đúng lúc đó, cơ quan chức năng đến nơi và không chế được nghi can.

    Tại địa phương, ông Đông chưa có tiền án tiền sự. Trong cuộc sống thường ngày, ông Đông cũng không gây gổ, tranh cãi với bà con láng giềng.

    Vụ việc xảy ra khiến người dân địa phương và dư luận xã hội hết sức bàng hoàng. Theo ghi nhận của PV báo Đời sống & Pháp luật, ngay từ khi đến đầu xã Hồng Hà trong buổi sáng xảy ra vụ trọng án, rất đông người dân đứng trò chuyện về vụ việc với vẻ mặt lo lắng, bàng hoàng. Có lẽ, những người dân hiền lành nơi đây chưa bao giờ nghĩ rằng, một án mạng nghiêm trọng như vậy sẽ xảy ra tại làng quê ngoại ô thanh bình.

    Khi đến hiện trường vụ án, quan sát một hồi, PV nhận thấy một người phụ nữ có dáng vẻ bần thần, ngồi thở gấp, trên khuôn mặt vẫn còn hiện rõ nỗi sợ hãi. Hỏi ra mới biết, bà tên C., là người nhà của nghi phạm và nạn nhân, đồng thời cũng là người cứu bé M.

    Phải chờ một lúc lâu, bà C. mới định thần kể lại sự việc bằng giọng nói ngắt quãng liên tục. Bà cho biết, khi nghe thấy tiếng la hét thì chột dạ, đoán ngay là anh em ông Đông cãi nhau nên vội chạy sang. Tuy nhiên, khi đến nơi thì đã thấy mọi người bị thương nằm dưới đất.

    “Chưa kịp định thần, tôi tiếp tục nghe thấy có người hô ‘ối ông Đông lại cầm dao sang kìa’, lập tức tôi bế cháu bỏ chạy. Tôi thấy cháu bị các vết chém ở cánh tay, máu chảy rất nhiều", bà C. bàng hoàng kể lại.

    Tuy bé M. được bế ra ngoài nhưng do vết thương quá nặng, độ tuổi của cháu bé còn quá nhỏ nên sau một hồi cấp cứu, nạn nhân đã không thể qua khỏi.

    Bà C. cũng chia sẻ, bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ vì rất có thể, chính bản thân bà cũng trở thành nạn nhân tiếp theo của ông Đông. Nhưng lúc ấy, bà lại chỉ nghĩ làm sao để cứu được cháu bé nên mới vội bế bé M. chạy đi.

    Cũng đang đứng tại hiện trường, một người phụ nữ tuổi trung niên cho hay: "Tôi đang bán hàng ngoài chợ thì thấy con trai ông Hải chạy ra ngoài kêu lớn 'bác Đông giết cả nhà cháu rồi'. Ngay lập tức, tôi chạy về xem tình hình ra sao thì đã thấy cảnh tượng kinh hoàng”.

    Được biết, nạn nhân Nguyễn Thị Bắc vừa sinh con được hai tháng, mới từ nhà nội sang nhà ngoại chơi ngày 31/8 thì xảy ra chuyện đau lòng.

    Khoảng 15h ngày 1/9, chiếc xe cứu thương từ bệnh viện Việt Đức chở thi thể bé M. về tới nhà. Con ngõ nhỏ vừa có được chút yên tĩnh sau những phút kinh hoàng lại tiếp tục xôn xao đến thắt lòng. Tiếng khóc than lẫn trong tiếng bàn tán, hò hét, tiếng còi xe cứu thương…Bằng ấy âm thanh cùng vang lên khiến khung cảnh vốn đã chật hẹp lại càng cảm thêm ngộp thở.

    Lúc này, bà ngoại của cháu bé đang ngồi chờ trong nhà hàng xóm bất ngờ lao ra nhưng chưa kịp nói thành lời thì đã ngã quỵ.

    Là người trực tiếp dìu bà của bé M. vào trong nhà, PV không khỏi nghẹn đắng khi nhìn thấy từng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ luống tuổi trung niên. Vừa khóc, bà vừa gọi tên cháu bé, vừa trách ông trời sao quá khắc nghiệt với gia đình.

    Đến 18h30 cùng ngày, khi trời thu đã bắt đầu nhá nhem tối, gia đình ông Hải khẩn trương tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số. Người thì gói gém vàng mã, người thì chuẩn bị đồ lễ, căng bạt, nấu nước chè,… mọi người cùng xúm lại, lặng lẽ giúp nhau các công việc trong không gian u tịch.

    Tại căn nhỏ chẳng có mấy đồ đạc, hai cỗ quan tài lạnh lẽo được đặt đối diện nhau, trong đó có thi hài của bé M. khiến những người có mặt không khỏi xót xa.

    Một đám ma không kèn, không trống, được bày biện gấp rút. Phía bên ngoài một vài người phụ nữ ngồi bưng mặt khóc. Họ vừa than, vừa trách và gọi tên người thân như cố vọng tưởng về một hi vọng gia đình ông Hải sẽ quay trở về.

    Trao đổi với PV báo Đời sống & Pháp luật, một người trong dòng họ nạn nhân cho biết, theo phong tục địa phương, trẻ nhỏ sau khi chết thì không được để lại trong nhà quá 12h đêm. Vì vậy, tang lễ của bé M. diễn ra ngay trong ngày.

    Đến trưa 2/9, sẽ đưa ông Hải, bà Doãn Thị Việt (vợ ông Hải) đi hỏa táng. Riêng, thi thể chị Nguyễn Thị Bắc (con gái ông Hải) đã được đưa về nhà chồng và tổ chức tang lễ ở bên đó.

    Khoảng nửa tiếng sau, những thanh niên trong ban tang lễ của làng Bồng Lai bắt đầu làm thủ tục an táng. Đúng lúc này, tiếng khóc bỗng chốc nổi lên như gào thét, hoà lẫn vào trong cơn phùn đang dần nặng hạt càng khiến người đến tiễn đưa thêm tan nát cõi lòng.


    Trao đổi với báo Đời sống & Pháp luật dưới góc độ pháp lý, luật sư Nghiêm Quang Vinh, Giám đốc công ty Luật TNHH Nghiêm Quang (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hành vi của ông Nguyễn Văn Đông thể hiện sự tàn ác, thực hiện tội phạm đến cùng, bị dư luận lên án.

    Đối với án mạng nghiêm trọng này, cơ quan điều tra cần phải làm rõ những yếu tố cấu thành tội phạm như lỗi của những người liên quan đến vụ việc, hành vi được thực hiện với hình thức như thế nào và nhằm mục đích gì, hậu quả tội phạm gây ra.

    Theo quan điểm của luật sư Vinh, hành vi của nghi can Nguyễn Văn Đông có thể bị xử lý theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Bởi, hành vi của ông Đông thể hiện sự dã man, hậu quả khiến 4 người trong gia đình tử vong.

    Hơn nữa, nạn nhân mà nghi can Đông sát hại lại chính là những người thân trong gia đình, thể hiện tính hung hăng cao độ, coi thường tính mạng của người khác. Đây là một tình tiết tăng nặng tội phạm.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/e-vu-anh-chem-5-nguoi-gia-dinh-em-ruot-thuong-vong-o-ha-noi-bi-kich-tu-manh-dat-oan-trai-a291277.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan