+Aa-
    Zalo

    Ghen tuông, người đàn ông vác dao đến chém cha mẹ "đối thủ" rồi tưới xăng đốt nhà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nghi vợ nhắn tin cho người lạ, người đàn ông vác dao chém thương vong cha mẹ "đối thủ" rồi tưới xăng, phóng hỏa đốt nhà.

    Nghi vợ nhắn tin cho người lạ, người đàn ông vác dao chém thương vong cha mẹ "đối thủ" rồi tưới xăng, phóng hỏa đốt nhà.

    Đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn. Ảnh: Tiền Phong 

    Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 13/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Sơn (37 tuổi, ngụ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

    Trước đó, báo Tiền Phong cho hay, vào khoảng 16h40 ngày 12/10, sau khi đi nhậu về, nhớ lại sự việc vợ mình là chị Hoàng Thị Diệu Hiền (SN 1987) thường hay nhắn tin qua lại với Lê Hoàng Khương (SN 1984, ngụ ấp Phước Lương, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch).

    Nghi ngờ vợ mình có tình ý, ngoại tình với Khương nên Nguyễn Hoàng Sơn bực tức, nổi cơn ghen, nảy sinh ý định tìm đến nhà Khương đánh nhau để hả cơn giận.

    Trước khi đi, Sơn vào bếp lấy 2 con dao dùng làm hung khí rồi đem bỏ trong cốp xe máy. Trên đường đi, Sơn còn ghé dọc đường mua can xăng 5 lít với mục đích nếu cần thiết sẽ phóng hỏa đốt luôn nhà Khương.

    Nhưng khi đến nơi thì Khương không có ở nhà, chỉ có bố mẹ của Khương là ông Lê Văn Trình (SN 1962) và bà Phạm Thị Cần (SN 1962) ra tiếp. Giữa hai bên có nói chuyện, trao đổi với nhau được một lúc thì Sơn lớn tiếng cự cãi. Cho rằng bố mẹ Khương không dạy dỗ mà còn bênh vực con trai và có lời nói xúc phạm mình nên Sơn chạy đến mở cốp xe lấy 1 con dao đâm bà Cần nhiều nhát gục tại chỗ.

    Thấy vợ bị đâm quá bất ngờ, ông Trình tri hô nhờ hàng xóm chạy sang giúp đỡ, can ngăn. Nhưng Sơn vẫn không dừng lại, trong cơn say hắn càng hăng máu hơn tiếp tục mở cốp xe lấy con dao thứ 2 làm hung khí đuổi chém ông Trình. Hốt hoảng, ông Trình bỏ chạy thục mạng sang nhà hàng xóm cầu cứu nhưng vẫn bị Sơn đuổi kịp chém gây thương tích.

    Hết chém ông Trình và bà Cần, mặc cho nhiều người dân khuyên bảo, Sơn vẫn lạnh lùng chuyển sang dùng xăng tưới vào nhà và xe máy BS: 60C2-673.46 của Khương đang dựng ở sân rồi bật quẹt châm lửa đốt.

    Sau khi gây ra vụ án kinh hoàng, Sơn lấy xe máy chạy về nhà kể hết sự việc cho vợ nghe rồi đến Công an xã Phước Khánh đầu thú.

    Riêng hai vợ chồng ông Trình đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đến 3h30 phút sáng 13/10 thì bà Cần tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy do vết thương quá nặng.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ghen-tuong-nguoi-dan-ong-vac-dao-den-chem-cha-me-doi-thu-roi-tuoi-xang-dot-nha-a296741.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan