+Aa-
    Zalo

    Giữ lời hứa cách đây 30 năm, người đàn ông chia đôi giải thưởng trúng số độc đắc cho bạn thân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hai người bạn thân từng hứa với nhau rằng sẽ chia tiền thưởng nếu một trong hai người trúng số độc đắc. Và lời hứa đã thành hiện thực.

    Hai người bạn thân từng hứa với nhau rằng sẽ chia tiền thưởng nếu một trong hai người trúng số độc đắc. Và lời hứa đã thành hiện thực.

    Vợ chồng ông Tom Cook và Joseph Feeney nhận giải xổ số trị giá 22 triệu USD của Powerball. Ảnh: NY Daily News.

    Tháng 6, ông Tom Cook kiểm tra các con số trên tấm vé Powerball ngày 10/6 ở Synergy Coop, thành phố Menomonie, bang Wisconsin và phát hiện mình trúng 22 triệu USD. Người đàn ông không ngần ngại chia đôi giải thưởng cho bạn thân là ông Joe Feeney.

    Từ năm 1992, hai người bạn thân này từng hứa với nhau rằng sẽ chia tiền thưởng nếu một trong hai người trúng số độc đắc.

    "Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, tôi đọc ba số đầu và sững lại, tôi đưa chúng cho bà ấy và bà cũng sững người", ông Cook kể, chỉ vào vợ mình. Khi ông Cook gọi cho ông Feeney để thông báo tin này, người bạn dường như cũng không tin.

    "Ông ấy gọi cho tôi và tôi nói, 'ông trêu tôi phải không?'", ông Feeney nói. "Chúng tôi từng hứa bất cứ ai trong hai người trúng lớn thì sẽ chia nhau. Bởi vậy, chúng tôi cùng mua vé số hàng tuần, dù không thực sự nghĩ sẽ trúng", ông kể.

    Ông Cook đã giành chiến thắng lớn với xác suất trúng là 1/292.201.333

    Theo Ủy ban Xổ số Wisconsin cho hay, hai người quyết định lĩnh giải 16,7 triệu USD tiền mặt và mang về khoảng 5,7 triệu USD sau khi khấu trừ thuế cho nhà nước. Số tiền còn lại cũng thừa đủ để đôi bạn thân dưỡng già đến cuối đời và chăm lo cho gia đình họ. 

    Được biết, ông Feeney là lính cứu hỏa đã nghỉ hưu, còn ông Cook sau khi trúng số cũng nộp đơn xin nghỉ hưu. 

    Trước đó, một đôi bạn thân khác ở Úc đã vô tình cùng mua một dãy số, cùng trúng giải và cùng trở thành triệu phú khi mỗi người “đút túi” 1,67 triệu đô la.

    Cụ thể, đôi bạn đến từ Goolwa (phía Nam thành phố Adelaide, Úc) đã thay phiên nhau mua xổ số suốt nhiều năm. Nhưng tới một ngày, vì quên mất ai đến lượt, cả hai người bạn đã cùng đi mua vé số, và bất ngờ mua hai dãy số giống hệt nhau, là 12, 21, 10, 2, 1, 42, 13 và 40.

    Kết quả quay số ngày 2/11 cho thấy dãy số may mắn nói trên đã trúng giải nhất trị giá hơn 20 triệu đô la.

    Cùng với 10 người khác cũng đoạt giải nhất, đôi bạn thân chia nhau đút túi số tiền thưởng 1,67 triệu đô la mỗi người.

    Kể về giây phút biết tin cả hai đều trúng giải, người bạn còn lại cho biết: “Sáng sớm hôm ấy, bạn tôi gọi điện và nói rằng tôi có một tin tốt lành. Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy nói dối khi tuyên bố chúng tôi giành giải nhất.

    Sau đó, tôi so vé số và nói với anh ấy rằng tôi thậm chí có một tin tức còn vui hơn. Đó là: tôi cũng đã mua xổ số, và vé số của tôi cũng trúng giải.”

    Chia sẻ về dự định tương lai, đôi bạn thân kiêm đồng nghiệp cho biết sẽ nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống.

    Mộc Miên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giu-loi-hua-cach-day-30-nam-nguoi-dan-ong-chia-doi-giai-thuong-trung-so-doc-dac-cho-ban-than-a332094.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan