+Aa-
    Zalo

    Hai bé trai may mắn tìm lại ánh sáng nhờ giác mạc của bé Vân Nhi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hai bệnh nhân này là những người may mắn trong gần 1.000 hồ sơ chờ ghép giác mạc tại Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương.

    Hai bệnh nhân này là những người may mắn trong gần 1.000 hồ sơ chờ ghép giác mạc tại Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương. 

    Bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành ghép giác mạc từ giác mạc được hiến tặng.

    Chiều 6/7, thông tin từ Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, sau khi hội chẩn, kiểm tra các thông số phù hợp của hơn 1.000 bệnh nhân chờ ghép giác mạc, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương đã lựa chọn được hai bệnh nhân để ghép giác mạc của bé Vân Nhi hiến tặng.

    Bệnh nhi thứ nhất là bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị sẹo giác mạc sau viêm loét giác mạc. Bé bị viêm loét giác mạc từ khi lên 3 tuổi. Bé được bác sĩ điều trị và giữ lại được con mắt nhưng cần ghép giác mạc.

    Bệnh nhi thứ hai chuẩn bị được ghép một giác mạc hiến tặng là bé trai 13 tuổi ở Sơn La bị loạn dưỡng giác mạc di truyền.

    Theo PGS.BS Nguyễn Xuân Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, đến thời điểm này, các bác sĩ đã ghép giác mạc thành công cho bệnh nhân đầu tiên (bé trai 6 tuổi ở Hà Nội) từ giác mạc hiến tặng của bé Vân Nhi. Sau khi ghép đã có phản ứng tích cực.

    Trong chiều 6/7, bệnh nhi thứ hai sẽ được ghép giác mạc từ giác mạc của bé Vân Nhi hiến tặng.

    Từ lúc đón nhận thông tin con được ghép giác mạc để nhìn lại ánh sáng, chị M.T.T.H. mẹ của bệnh nhi 6 tuổi đã vô cùng xúc động, hồi hộp.

    "Trước đó gia đình tôi đã vận động người thân, họ hàng quen biết nếu không may có ai đó qua đời thì hiến lại giác mạc giúp cháu nhưng đều bị từ chối. Trong lúc đang rất vô vọng, tưởng rằng con mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng thì tôi nhận được thông báo của bác sĩ đưa con lên hội chẩn. Thực sự, nghe thông báo, tôi lặng người, rồi mới bừng tỉnh vì ngỡ rằng như mơ, không tin được một người không quen biết ngoài kia lại hiến tặng giác mạc để con mình có cơ hội nhìn thấy ánh sáng", mẹ bệnh nhi chia sẻ.

    Chị H. cũng bày tỏ lòng biết ơn với gia đình và bé Vân Nhi đã hiến tặng lại phần giác mạc để con chị có cơ hội được tìm lại ánh sáng. "Tôi rất mong muốn được biết và sẽ cố gắng tìm đến gia đình người đã hiến giác mạc để thắp nén nhang tri ân người đã khuất, cũng như gia đình họ”, chị H nói.

    Tang lễ bé Vân Nhi.
    Tâm nguyện cuối cùng của em đã được hoàn thành.

    Trước Vân Nhi, câu chuyện cô bé Hải An 7 tuổi hiến giác mạc khi qua đời vì bệnh ung thư cũng khiến hàng triệu người xúc động. Cũng từ đó, số người hiến giác mạc ngày càng nhiều hơn.

    Tổng hợp

    Báo Công Lý/VOV.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-be-trai-may-man-tim-lai-anh-sang-nho-giac-mac-cua-be-van-nhi-a235566.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan