+Aa-
    Zalo

    Hai vợ chồng du khách thuê xích lô dạo phố bị “chém” 1.5 triệu đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Toàn bộ hành trình tham quan với quãng đường 5-6km/1h, hai vợ chồng du khách đã phải thanh toán số tiền phí là 1.5 triệu đồng mà lái xe xích lô yêu cầu.

    Toàn bộ hành trình tham quan với quãng đường 5-6km/1h, hai vợ chồng du khách đã phải thanh toán số tiền phí là 1.5 triệu đồng mà lái xe xích lô yêu cầu.

    Ngày 4/6, Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thái Hòa, Chánh Thanh tra sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị này đã nắm được phản ánh của 2 vợ chồng du khách, về việc họ bị chặt chém khi thuê xe xích lô đi tham quan trên địa bàn.

    Hình ảnh nam tài xế xích lô do du khách chụp lại. Ảnh: Người Đưa Tin

    Hiện đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an để sớm tìm ra người lái xe xích lô nhằm làm rõ vụ việc, khi nào tìm ra người này đơn vị sẽ thông báo cho 2 du khách biết để đến làm việc.

    "Với những sự việc dân sự như trên cần có sự đối chất trực tiếp giữa 2 bên, việc du khách phản ánh là rất quan trọng để cơ quan chức năng sớm có các biện pháp chấn chỉnh, hạn chế các trường hợp tương tự diễn ra", ông Hòa nhấn mạnh.

    Trước đó, như Dân Trí đã đưa tin, khoảng 20h30 tối 31/5, sau khi ăn tối ở một nhà hàng trên đường Nguyễn Thái Học (TP Huế) thì hai vợ chồng du khách đi bộ về Khách sạn Eldora (60 Bến Nghé, TP Huế) nơi họ ở. Lúc này có một số xe xích lô đến mời chị Helena Phan Nguyen và anh Tony Nguyen đi tham quan Huế về đêm.

    2 vợ chồng anh chị Helena Phan Nguyen và Tony Nguyen (phải) trình bày sự việc với Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Dân Trí

    Anh chị chọn một xe xích lô với người đạp xe trẻ tuổi có thân hình nhỏ, mặt ngăm đen. Chiếc xích lô chở 2 vợ chồng qua bờ bắc sông Hương đến Phu Văn Lâu chụp ảnh. Sau đó, xích lô đi vào thành nội để uống trà và ăn chè cung đình tại một quán bán trà cung đình Huế tại đường Lê Huân rồi quay lại cầu Trường Tiền và về lại khách sạn.

    Với khoảng cách như trên, xích lô đưa 2 du khách đi chỉ chừng 5-6km. Thời gian người lái xe xích lô chở du khách đi chỉ đúng 1 giờ đồng hồ từ 20h30 đến 21h30.

    Nhưng khi lấy tiền, tài xế xích lô đã “hét” giá 1.5 triệu đồng. Hai vợ chồng này thấy quá bất hợp lý nên nói: “Chú nói giỡn à? đi như vậy thôi mà đòi 1.5 triệu đồng”. Người đạp xe xích lô bảo thường ngày chở khách Tây với lộ trình như vậy là 150 USD, giờ lấy 1.5 triệu đồng là rẻ rồi.

    Do không có thống nhất về giá trước khi đi, không biết làm sao nên 2 vợ chồng anh chị buộc phải nén lòng trả 1.5 triệu đồng cho tên xích lô gian xảo.

    Được biết, việc chị Helena Phan Nguyen và anh Tony Nguyen phản ánh với cơ quan chức năng không nhằm mục đích lấy lại số tiền đã bị "chặt chém” mà muốn tỉnh Thừa Thiên Huế kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch tại TP Huế.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-vo-chong-du-khach-thue-xich-lo-dao-pho-bi-chem-15-trieu-dong-a231821.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan