+Aa-
    Zalo

    Kẻ giết người thả xác nạn nhân trôi về nhà lĩnh án tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Do không tiền trả nợ nên Hải ra tay sát hại người làm thuê của anh ruột mình để cướp tài sản rồi ném xác xuống kênh phi tang.

    (ĐSPL) - Do không tiền trả nợ nên Hải ra tay sát hại người làm thuê của anh ruột mình để cướp tài sản rồi ném xác xuống kênh phi tang.
    Theo tin tức trên ANTV, ngày 26/5, tại Nhà văn hóa xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú, An Giang), TAND tỉnh An Giang xét xử lưu động đã tuyên phạt tử hình bị cáo Phạm Huỳnh Hải (37 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, An Giang) về hai tội giết người và cướp tài sản.
    Hải là người đã giết người man rợ rồi bỏ xác trong bao thả trôi sông, sau đó xác nạn nhân trôi tấp vào gần nhà nạn nhân.
    Từ sớm, hàng ngàn người dân đãđến dự phiên tòa này.
    Tại tòa, Hải khai hành vi phạm tội của mình một cách rành rọt, lạnh lùng. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Hải tử hình về tội giết người, ba năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Tòa buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần 69 triệu đồng cho gia đình anh X, bồi hoàn 13 triệu đồng cho chủ tiệm cầm đồ và 1,6 triệu đồng cho người mua chiếc điện thoại.
    Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, vì đam mê cờ bạc, Hải thường X sang casino bên Campuchia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu dẫn đến nợ nần. Ngày 29/12/2014, Hải thấy anh Hà Văn X (33 tuổi), là người làm thuê nuôi cá tra cho anh Phạm Minh Tuấn (anh ruột Hải), sử dụng xe môtô hiệu Future và điện thoại di động HTC có giá trị cao, nên Hải nảy sinh ý định giết anh X để chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền sang Campuchia đánh bạc
    Khoảng 17h ngày 30/12/2014, Hải mang một két bia Sài Gòn đỏ đến khu ao nuôi cá của anh Tuấn (thuộc ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) rủ anh X nhậu. Hải cố ép anh X uống hết 9 chai bia để nạn nhân say nhằm dễ bề ra tay sát hại, còn Hải chỉ uống 4 chai. Sau đó, Hải giả vờ nhờ anh X mang két đựng vỏ và các chai bia còn lại vào nhà Hải (cách 30m).
    Hải đi sau nhặt khúc gỗ vuông ở bờ ao đi theo anh X. Khi vào nhà bếp của Hải, anh X vừa để kết bia xuống, Hải đã sát hại anh X, sau đó bỏ xác nạn nhân vào bao, lấy xe môtô BKS 67D1-270.96 chở đến cầu sắt Cây Sung cách nhà 700m rồi ném xác xuống kênh…
    BTV
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-giet-nguoi-tha-xac-nan-nhan-troi-ve-nha-linh-an-tu-a96022.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.