+Aa-
    Zalo

    Kinh hoàng phát hiện người phụ nữ bị mẹ nhốt trong nhà, ăn thức ăn mèo suốt 26 năm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Kể từ khi tốt nghiệp trung học 26 năm trước, Nadezhda Bushuyeva đã không được nhìn thấy thế giới bên ngoài.

    Kể từ khi tốt nghiệp trung học 26 năm trước, Nadezhda Bushuyeva đã không được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cô chỉ được ra ngoài duy nhất một lần để khám bệnh tại một phòng khám vào năm 2006.

    Nadezhda Bushuyeva bị mẹ đẻ nhốt trong nhà suốt 26 năm.

    Suốt 26 năm đó, Nadezhda phải ăn thức ăn cho mèo và bị giam lỏng. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi mẹ cô là Tatiana, một trợ lý cửa hàng đã nghỉ hưu, bị bệnh và phải điều trị tại bệnh viện.

    Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành kiểm tra căn nhà của bà mẹ. Khi kiểm tra, họ phát hiện ra những con mèo đã chết, một con chuột phá hoại và một người phụ nữ đang ngủ một cách khổ sở trên sàn nhà.

    “Mèo có nhiều quyền hơn tôi”, Nadezhda kể.

    Lúc được trở lại với thế giới, Nadezhda (người phụ nữ 42 tuổi) có mái tóc rối xù và nói rằng đã không tắm trong hơn 10 năm. Mẹ cô nghĩ rằng quá “nguy hiểm” khi để con gái ra khỏi nhà. Vì thế sau khi Nadezhda tốt nghiệp trung học, bà đã quyết định giữ con gái ở trong nhà.

    Vasily Tovarnov, người đứng đầu hội đồng địa phương cho biết: "Sau khi cô ấy rời trường, bà mẹ đã “bảo vệ” con gái và giữ cô ấy ở trong nhà".

    Khi được hỏi tại sao không bỏ trốn khỏi nhà, Nadezhda nói: "Tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ được thả ra ở đâu? Tôi không biết bất cứ cái gì hay bất cứ ai. Tôi chưa từng đi bất cứ đâu. Kể từ khi tôi hoàn thành việc học, tôi đã không đi bất cứ nơi nào".

    "Tôi ăn những gì tôi được cho - thức ăn cho mèo, bánh mì và thức ăn ôi thiu", cô nói thêm.

    Khi được phát hiện người phụ nữ còn không muốn rời khỏi nhà.

    Lần duy nhất cô được ra ngoài sau 26 năm đó là khi đi khám vào năm 2006. Thời điểm đó Nadezhda được cho là có sức khỏe tâm thần tốt, cũng như mẹ mình.

    Larisa Mikhayeva, người đứng đầu bộ phận chăm sóc xã hội của quận Vachovsky, vùng Nizhny Novgorod kể: "Người mẹ nhận được tiền lương hưu, trợ cấp và những đồ nhu yếu phẩm hàng tháng. Chúng tôi liên tục đề nghị cấp hộ chiếu nước Nga cho cô con gái Nadezhda nhưng bà mẹ từ chối. Một nhân viên xã hội thường đến thăm họ, nhưng họ không bao giờ cho người ấy vào nhà".

    Chính quyền không thể làm gì vì cả hai đều được đánh giá là không mắc bệnh tâm thần.

    Larisa nói: “Rất khó để giúp mọi người khi họ được đánh giá là khỏe mạnh theo hồ sơ y tế và càng khó hơn khi buộc họ phải có một nhận thức khác về cuộc sống trong khi chính bản thân họ không muốn thay đổi bất cứ điều gì”.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kinh-hoang-phat-hien-nguoi-phu-nu-bi-me-nhot-trong-nha-an-thuc-an-meo-suot-26-nam-a328932.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan