+Aa-
    Zalo

    Lãnh án vì trốn khỏi nơi giam giữ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lợi dụng lúc ốm đau được đưa đến buồng y tế, các đối tượng đã nhanh chóng trốn khỏi nơi giam giữ với sự giúp sức của một bạn tù....

    (ĐS&PL) - Lợi dụng lúc ốm đau được đưa đến buồng y tế, các đối tượng đã nhanh chóng trốn khỏi nơi giam giữ với sự giúp sức của một bạn tù....

    Sáng 26/2, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Lê Công Vinh (SN 1990) trú thôn Tân Xương 2, xã Suối cát, Cam Lâm (Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Đồng thời, tòa cũng giữ nguyên mức án 6 tháng tù đối với bị cáo Phạm Hoàng Minh Thiện (SN 1994) trú thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân, Cam Lâm (Khánh Hòa) về tội Giúp sức cho các bị cáo trốn khỏi nơi giam giữ.

     Bị cáo Lê Công Vinh tại tòa.

    Theo cáo trạng, Hoàng Bảo Ngọc Thanh Quý là đối tượng bị TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) xử phạt 9 năm tù về tội Cướp tài sản. Ngày 26/7/2013, Quý được trích xuất và dẫn giải về Cam Ranh để TAND TP. Cam Ranh xét xử về tội cướp tài sản và bị xử phạt 9 năm tù. Do suy tim cấp độ 2 và suy phổi nên Quý được đưa đến buồng y tế của nhà tạm giữ Công an Cam Ranh để giam và theo dõi bệnh.

    Đến ngày 11/8/2013, Thiện bị sốt cao nên cũng được đưa tới buồng y tế (giam chung với Quý) để theo dõi bệnh. Ngày 20/8/2013, Quý rủ Thiện trốn trại nhưng hắn không đồng ý.

    Đến ngày 22/8/2013, Vinh bị Công an huyện Cam Lâm bắt giam. Vì bị thương tích nên Vinh cũng được đưa đến giam tại buồng y tế. Lúc này, Quý rủ Vinh trốn trại và nhờ Thiện giúp sức.

    Theo đó, Quý sẽ viết thư làm giả chứng cứ ngoại phạm cho hai bạn tù. Sau đó, Quý đứng lên vách tường ngăn rồi leo lên bồn sứ chứa nước, đưa tay và đầu qua ô lấy sáng. Lúc này, Vinh sẽ đứng dưới dùng tay đẩy Quý lên để Quý theo ô lấy sáng chui ra ngoài.

    Tiếp đó, khi ra được, Quý sẽ buộc quần áo và dép vào sợi dây là cái chăn đã được cắt sẵn rồi kéo Vinh ra ngoài. Vinh cũng sẽ chui ra bằng cách tương tự với sự trợ giúp của Thiện.

    Đến khoảng 1h ngày 24/8/2013, kế hoạch được thực hiện. Sau khi chui qua khỏi buồng giam y tế, Quý và Vinh chạy dọc theo tường rào nhà tạm giữ đến góc tường phía Đông Bắc của đường Lê Đại Hành và Thành ủy Cam Ranh. Vinh đứng dưới cho Quý leo lên tường rồi thả dây mềm kéo Vinh lên. Cả hai trèo tường ra ngoài rồi chạy về hướng quốc lộ 1A trốn thoát.

    Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, Thiện báo lại cho phạm nhân tự giác có bị can trốn trại. Sau đó, sự việc được báo lại cho quản giáo và chỉ huy nhà tạm giữ Công an Cam Ranh.

    Sau khi Qúy và Vinh bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cam Ranh đã quyết định truy nã đối với Quý và Vinh. Đến ngày 15/9/2013 thì Vinh bị bắt. Còn Quý hiện nay đã bỏ trốn, đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

    Hoàng Thiên Lý

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lanh-an-vi-tron-khoi-noi-giam-giu-a23198.html
    19 năm trốn nã vẫn không thoát

    19 năm trốn nã vẫn không thoát

    Sau 19 năm trốn nã nơi rừng núi heo hút, xa khu dân cư, thay tên đổi họ. Nghĩ rằng tội ác gây ra đã chìm vào quên lãng, Viễn trở về Kon Tum cưới vợ, sống dưới vỏ bọc

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    19 năm trốn nã vẫn không thoát

    19 năm trốn nã vẫn không thoát

    Sau 19 năm trốn nã nơi rừng núi heo hút, xa khu dân cư, thay tên đổi họ. Nghĩ rằng tội ác gây ra đã chìm vào quên lãng, Viễn trở về Kon Tum cưới vợ, sống dưới vỏ bọc

    Chú rể trốn nã bị bắt trước ngày đính hôn

    Chú rể trốn nã bị bắt trước ngày đính hôn

    (ĐSPL) - Đang bị truy nã toàn quốc về tội đánh bạc qua mạng với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng, Phạm Văn Tuấn Tú đã “ẩn mình” để tán tỉnh thiếu nữ sinh đẹp thành phố biển Nha Trang. Chỉ đến khi Tú bị bắt cả gia đình nhà gái mới té ngửa “con rể” là đối tượng nguy hiểm đang bị cơ quan công an truy nã.