+Aa-
    Zalo

    Mê cá độ bóng đá, “kiều nữ” bị chích roi điện, đe dọa hiếp dâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nạn nhân bị khống chế là một phụ nữ thích cá độ và có lối sống xa hoa dù hoàn cảnh khó khăn.

    (ĐSPL) - Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân bị khống chế là một phụ nữ thích cá độ và có lối sống xa hoa dù hoàn cảnh khó khăn.
    Sau khi được giải cứu, người phụ nữ đã dọn đồ đi khỏi phòng trọ. Nhiều người cho rằng, người này đang bỏ trốn vì sợ bị trả thù!
    Bắt cóc đòi tiền thắng cá độ
    Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, điều tra viên Bùi Tuấn Dũng (đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh) cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Trần Quốc Huy (SN 1981, quê Khánh Hòa) và Nguyễn Văn Đại (SN 1988, tạm trú phường 11, quận Gò Vấp) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, chiều 5/8, bà Nguyễn Thị L. (SN 1957, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) hớt hải chạy đến đội CSĐT Công an quận Bình Thạnh, trình báo việc con gái bị một số đối tượng bắt giữ đòi tiền chuộc.
    Theo đơn trình báo của bà Lý, con gái bà là Lê Thị Thùy Tr. (SN 1985, tạm trú số 241 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh) bị một người đàn ông tên Huy bắt cóc. Người này liên lạc qua điện thoại với bà L., yêu cầu gia đình phải chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Đại tại ngân hàng Đông Á thì mới thả Tr. về. Nhận được điện thoại, bà L. rụng rời tay chân, cố vay mượn tiền để thuê xe tức tốc lên TP.HCM giải cứu con gái. Được sự hướng dẫn của nhiều người, bà L. đến Công an quận Bình Thạnh để trình báo. Cơ quan này nhanh chóng phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM lên kế hoạch truy xét.
    Khởi tố các đối tượng khống chế “kiều nữ” mê cá độ bóng đá
    Chân dung hai đối tượng bắt giữ, khống chế chị Tr đòi tiền chuộc.
    Sau khi xác minh, cơ quan điều tra đã lần ra các manh mối dẫn đến khách sạn mà các đối tượng này đang khống chế nạn nhân. "Đánh hơi" được công an đã vào cuộc, các đối tượng khống chế chị Tr. đã liên tục thay đổi địa điểm khách sạn. Đến lần thứ ba chuyển khách sạn tại Hóc Môn (TP.HCM), các đối tượng không ngờ đã bị trinh sát phát hiện, bao vây. Sau nhiều giờ truy xét, lực lượng công an đã giải cứu thành công chị Tr. vào 23h ngày 6/8. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương do bị đánh đập. Mặc dù rất giận con gái vì chính lối sống lêu lổng, ham chơi của cô này đã đẩy Tr. vào nguy hiểm nhưng bà L. vẫn thở phào nhẹ nhõm khi thấy con gái được cứu thoát,
    Tại cơ quan điều tra, Tr. chưa hết bàng hoàng, sợ hãi, lắp bắp trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Bước đầu, Tr. khai nhận có nợ Trần Quốc Huy 374 triệu đồng tiền thua cá độ bóng đá. Hiện cơ quan công an đang làm rõ, Tr. là người thầu cá độ hay chỉ là người chơi để xử lý. Do Tr. không có khả năng trả nợ nên đôi bên thỏa thuận Tr. phải trả cho Huy 200 triệu đồng và chia thành ba đợt. Tr. đã trả cho Huy được 160 triệu đồng, còn 40 triệu đồng Tr. hẹn đến ngày 24/7 sẽ thanh toán hết.
    Thế nhưng, quá thời hạn mà con nợ vẫn chưa xoay được tiền trả, Huy nghĩ Tr. tìm cách quỵt nên chủ động hẹn nạn nhân đến quán nước số 34 Nguyễn Văn Đậu (quận Phú Nhuận) để nói chuyện "phải quấy". Khi đến quán, Tr. có linh tính không tốt khi gặp Huy cùng một số đối tượng đòi nợ thuê do Huy nhờ đến can thiệp. Trong đó, Tr. nhận ra Sơn "bà Thùy" và Phong (đàn em của Sơn) vốn nổi tiếng dữ dằn. Không biết làm gì, Tr. khóc lóc, năn nỉ Huy và hẹn một tuần sau sẽ trả hết nợ.
    Đến ngày 4/8, Sơn "bà Thùy" và Phong chủ động gọi điện cho Tr. và hẹn đến quán nước cũ để thanh toán nợ. Chúng đề nghị Tr. đưa 25 triệu đồng để chấm dứt nợ nần với Huy. Nhưng Tr. không tin, không làm theo mà gọi điện cho Huy kể lại sự việc.
    Nạn nhân nghiện ma túy, mê cá độ?
    Hay tin, Trần Quốc Huy rất tức tối, vì Sơn "bà Thùy" dám đơn phương "bẻ kèo" nhằm chiếm đoạt số tiền con nợ. Ngay lập tức, Huy nhờ Dũng Sport  (cũng thuộc thành phần đòi nợ thuê) cùng với Nguyễn Văn Đại và Mỹ lùn (vợ Đại) đi cùng với một tên đàn em đến quán nước giải quyết vụ việc. Đến nơi, Dũng Sport xấn tới khống chế Tr. và yêu cầu nhóm của Sơn "bà Thùy" đi theo nhóm này đến nơi khác giải quyết, tránh ồn ào. Thấy nhóm mình yếu thế hơn, Sơn "bà Thùy" cùng đàn em khéo léo chuồn êm. Dàn xếp với "đồng nghiệp" xong, Dũng, Huy, Đại lấy xe của Tr. rồi khống chế chở đến một khách sạn ở quận Tân Phú.
    Giao Tr. cho Huy và vợ chồng Đại giám sát, Dũng Sport cùng đàn em lấy xe của Tr. đem gửi tại một bệnh viện trên đường âu Cơ rồi bỏ về. Trong khi đó, nhóm đòi nợ thuê cùng Huy và vợ chồng Đại dùng vũ lực uy hiếp tinh thần, ép Tr. trả  tiền. Canh giữ Tr. đến trưa 5/8, vợ chồng Đại và Huy khống chế đưa con tin đến một khách sạn khác ở quận Tân Bình rồi gọi điện cho Dũng và đàn em đến tìm cách đòi nợ. Tại đây, nhóm người này tiếp tục đánh đập và dùng roi điện chích nạn nhân, buộc Tr. gọi điện về cho người thân chuyển tiền vào tài khoản của Đại. Nếu Tr. không làm theo, chúng sẽ cho đối tượng nghiện ma túy hiếp dâm rồi bán ra nước ngoài làm gái.
    Do Tr. ngoan cố không chịu gọi điện, sợ công an theo dõi, Huy và vợ chồng Đại tiếp tục chuyển con tin đến khách sạn Thu Lệ ở xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn). Cũng với những trò tra tấn cũ, Dũng Sport liên tục thúc ép, buộc Tr. gọi điện, nhắn tin cho người thân nhanh chóng chuyển tiền. Lúc này, nhóm người trên không chịu dừng lại ở số tiền 50 triệu đồng mà buộc Tr. phải nộp 214 triệu đồng thì mới được thả ra. Đến 23h ngày 6/8, Huy cùng Đại khống chế Tr. để chuyển sang địa điểm khác thì bị trinh sát bao vây, bắt giữ và đưa về cơ quan CSĐT lấy lời khai.
    Mặc dù Tr. là nạn nhân trong vụ việc này nhưng nhiều người biết Tr. không tỏ vẻ thương xót mà còn cho đó là hậu quả của việc ăn chơi trác táng. Ông B.T.D., quản lý khu trọ nơi Tr. đang tạm trú cho biết: "Cô Tr. này có cuộc sống phức tạp vô cùng, quan hệ trai gái lung tung lắm. Cô ấy hay dẫn bạn về phòng ăn nhậu vui chơi, nhà ở Đồng Nai có giàu có gì đâu mà sống như tiểu thư. Cô này hình như còn nghiện cả ma túy và cá độ bóng đá nữa. Đêm nào, cô ta cũng đi đến 3, 4h sáng mới về. Nói chung các mối quan hệ và sinh hoạt hàng ngày của cô ta rất phức tạp. Tr. cũng phải hiền lành gì, thường qua lại, nhậu nhẹt với dân anh chị, ai ở đây cũng biết tiếng".
    "Tr. dọn khỏi nhà trọ cách đây hai ngày, khi đi không nói với tôi tiếng nào, còn mang cả chìa khóa phòng đi mất. Chắc là, cô ấy sợ mấy tay anh chị đến hỏi tội. Tôi mà là cổ thì cũng trốn chứ ở đây làm gì, giờ hai người kia đã bị bắt, chắc mấy người khác đang điên tiết lên. Vướng vô chi cá độ này nọ để nợ nần chồng chất, chơi dao có ngày đứt tay", ông D. chia sẻ thêm với chúng tôi.
    Theo tìm hiểu của PV, hiện gia đình Tr. cũng không liên lạc với cô vì máy điện thoại di động đã tắt.
    Cơ quan điều tra xác nhận nạn nhân bị hành hung
    Chiều 15/8, điều tra viên Bùi Tuấn Dũng (đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh) cho biết: "Bước đầu làm việc với nạn nhân chúng tôi ghi nhận chị Lê Thị Thùy Tr. có bị các đối tượng bắt cóc, khống chế hành hung. Khám nghiệm cho thấy, trên cơ thể chị Tr. có nhiều vết thương, trong đó dấu hiệu rõ ràng nhất là bị bầm mắt. Hiện cơ quan đang gấp rút hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan. Được biết, sau khi làm việc cùng cơ quan công an, Tr. đã rời khỏi nơi tạm trú".
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-ca-do-bong-da-kieu-nu-bi-chich-roi-dien-de-doa-hiep-dam-a47181.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan