+Aa-
    Zalo

    Mẹ khóc thét nhìn 2 con gái bị cuốn trôi ra biển gần 1km

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một cơn gió bất ngờ thổi tới, cuốn phăng chiếc phao chở hai bé gái ra xa khỏi bờ biển.

    Một cơn gió bất ngờ thổi tới, cuốn phăng chiếc phao chở hai bé gái ra xa khỏi bờ biển.

    [presscloud]10225[/presscloud]

    Một gia đình ở Anh trong chuyến đi chơi cuối tuần ở bờ biển Minehead, (Somerset, Anh) đã có một kỷ niệm nhớ đời.

    Trong buổi chiều mùa hè mát mẻ, ông bố mang chiếc phao hình chim thiên nga ra biển cho 2 cô con gái vui đùa. Để đảm bảo an toàn cho các con, đặt phao ở vùng nước nông đồng thời lấy dây thừng buộc đuôi phao và giữ chặt đầu còn lại.

    Do mỏi tay nên ông bố buông sợi dây ra một chút, nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, một cơn gió lớn bất ngờ thổi tới, cuốn phăng chiếc phao chở hai bé ra khơi. Người bố vội bơi theo nhưng không kịp.

    Thuyền đưa chiếc phao thiên nga vào bờ - Ảnh: Daily Mail

    Trong video dài một phút, đội cứu hộ bãi biển đã lái xuồng lao ra biển để giải cứu hai khách nhí. Họ cũng điều một trực thăng đi cùng để đề phòng sự cố.

    Phil Sanderson, một nhân viên có mặt khi đó cho biết, chiếc phao cách bờ gần một km và vẫn tiếp tục trôi nhanh ra biển. "Hai bé gái rất sợ hãi, nhưng chúng tôi đã đưa chúng vào bờ an toàn". Theo Phil, người bố đã xử lý tình huống chính xác khi yêu cầu hai con ngồi im trên phao bơi và gọi điện cho cứu hộ.

    Khi được gặp con, người mẹ bật khóc sau những phút lo lắng đứng đợi ở trên bờ.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-khoc-thet-nhin-2-con-gai-bi-cuon-troi-ra-bien-gan-1km-a278668.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan