+Aa-
    Zalo

    Mẹ nhắn nhủ “gửi quả bí đao nhỏ ăn nhé con”, cậu con trai giật mình ngã ngửa khi mở gói hàng ra

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Quả bí đao "nhỏ" trong lời người mẹ khiến không chỉ riêng cậu con trai mà cả dân tình đều ngỡ ngàng đến bật ngửa.

    Những ai đang đi học, đi làm và sống xa quê chắc không còn lạ gì cảnh bố mẹ, họ hàng ở xa thường gửi theo nhiều món đồ lên thành phố qua những chiếc thùng xốp trên xe buýt. Thời sinh viên, không ít bạn chỉ háo hức đợi những chuyến xe như thế. Trong những ngày hết tiền, hết gạo, phải sống nhờ mì tôm, chiếc thùng xốp bao thân thương chứa đầy ắp đồ ăn quả là một sự tiếp tế, một niềm vui to lớn biết nhường nào.

    Nhắc đến chủ đề "nhận quà quê", cộng đồng mạng luôn có những câu chuyện thú vị của riêng mình, đặc biệt là chia sẻ "dở khóc dở cười" của cậu thanh niên dưới đây.

    Cụ thể, mẹ anh chàng khi gửi đồ ăn từ quê lên cho con trai có dặn dò rằng: "Mẹ gửi cho quả bí đao nhỏ ăn nhé con". Tuy nhiên khi mở gói hàng, chàng trai lập tức giật mình ngã ngửa vì quá khác lời miêu tả của mẹ. Quả bí đao "nhỏ" mà người mẹ nhắc tới thực tế lại có kích cỡ "siêu to khổng lồ", phải ngang ngửa một trái dưa hấu, đặt bên cạnh mấy quả su su mới thấy rõ "một trời một vực".

    me gui qua que 1
    Quả bí đao "nhỏ" mà người mẹ nhắc tới thực tế lại có kích cỡ "siêu to khổng lồ", ngang một trái dưa hấu.

    Dân mạng đua nhau để lại bình luận:

    "Tưởng quả dưa hấu không chứ, có lẽ là ‘nhỏ’ nhất trong vườn của mẹ rồi".

    "Chắc đối với mẹ quả bí đao này nhỏ, hoặc có khi nhỏ nhất trong vườn của mẹ cũng nên".

    "Hình như có giống bí đao to như vậy đó, có khi đến cả mấy chục ký. So với giống bự thì quả này đúng là nhỏ mà".

    "Không hiểu mọi người trồng sao trái ra to hay ghê, chỗ mình hơn nắm tay là to lắm rồi".

    "Có giống bí đao khổng lồ lên cả mấy chục ký ấy, có vùng cả làng nhà nào cũng trồng luôn, làm nước bí đao".

    Cộng đồng mạng nhanh chóng chỉ ra rằng, ở Việt Nam có nhiều loại bí đao đúng là có vài giống đặc biệt có kích cỡ siêu lớn. Theo tìm hiểu, nơi nổi tiếng nhất trồng loại bí sao khổng lồ là làng Chánh Trạch (gồm 2 thôn Chánh Trạch 1, 2, xã Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định). Mỗi trái khi thu hoạch đều nặng trung bình từ 40 - 60kg, có trái lên tới 70kg.

    Linh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-nhan-nhu-gui-qua-bi-dao-nho-an-nhe-con-cau-con-trai-giat-minh-nga-ngua-khi-mo-goi-hang-ra-a510062.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan