+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông kéo "bảng thông báo" đi khắp nơi tìm vợ con

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Người dân TP Vĩnh Long xôn xao bàn tán về một người đàn ông kéo tấm bảng thông báo tìm vợ con, chạy khắp các đường phố.

    Mấy ngày qua, người dân TP Vĩnh Long xôn xao bàn tán về một người đàn ông kéo tấm bảng thông báo tìm vợ con, chạy khắp các đường phố. Người đàn ông này cho biết muốn chuộc lỗi vì đã đuổi vợ con ra khỏi nhà trong lúc nóng giận.

    Tấm bảng có nội dung: “Vì nóng giận mà đuổi xua vợ con. Nay tôi viết bài viết này gửi đến cộng đồng xã hội xin tha thứ người chồng như tôi để giúp một tay tìm vợ, nói lên lời hối hận tận đáy lòng. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người! chia sẻ mọi người đừng giống như tôi để hối hận muộn màng. Nếu gặp vợ con ở đâu liên hệ SĐT 0969.29.xxxx – 0969.29.xxxx” kèm theo hình ảnh vợ, con khiến nhiều người đi đường chú ý.

    Người đàn ông đó là anh Nguyễn Hoàng Thuận (36 tuổi, ở trọ phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Anh dùng chiếc xe kéo tấm bảng đi khắp các con đường trong nội ô, đến ngã ba, ngã tư thì dừng lại để tấm bảng ngay lề đường để người đi đường chú ý, cho anh thông tin về vợ, con. Rất nhiều người để ý quan tâm song qua 2 ngày ở TP Vĩnh Long vẫn chưa có tin tức vì về vợ con anh Thuận.

    Người đàn ông kéo
    Anh Thuận bên tấm bảng thông báo tìm vợ con.

    Theo anh Thuận, trước đây anh quê gốc ở Vĩnh Long, từ nhỏ bị tai nạn giao thông cụt chân phải nên sinh sống bằng nghề bán vé số. Năm 2008, anh Thuận tình cờ quen chị Trần Thị Thúy Phương (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

    Gia đình chị Phương kịch liệt phản đối nhưng chị quyết đi theo tiếng gọi tình yêu để xây dựng gia đình với anh Thuận. Về sống với nhau, cả 2 tha phương khắp nơi kiếm sống với nghề thợ may của chị Phương, còn anh Thuận học nghề sửa điện thoại. Năm 2010 hai vợ chồng sinh được một con gái đặt tên là Yến Nhi.

    Người đàn ông kéo
    Nhiều người đi đường chú ý vì tấm bảng tìm vợ của anh Thuận.

    Sau khi làm ăn thất bại, phá sản, anh Thuận dẫn vợ con về TP Long Xuyên (An Giang) ở trọ. Anh Thuận cho biết: “Cách gần 10 ngày, tôi cùng vợ con sống ở một căn trọ tại TP Long Xuyên (An Giang). Tôi có cự cãi với vợ và đuổi vợ đi khỏi nhà trọ. Sau đó tôi đi làm đến chiều cùng ngày về thấy cửa phòng trọ khóa, điện thoại cho vợ không được mới biết vợ đã bỏ đi. Tôi đi tìm mấy ngày liền không được nên tìm cách này để đi khắp nơi tìm vợ, con và muốn chuộc lỗi của mình”.

    Người đàn ông kéo
    Anh Thuận kéo tấm bảng chạy khắp các con đường tìm vợ con.

    Khi đến TP Vĩnh Long tìm vợ, anh Thuận thuê làm một tấm bảng với giá 100.000 đồng như tấm pano có hình vợ con và mấy dòng chữ nhắn tìm. Anh Thuận tâm sự: “Khi mất người thân tôi mới thấu hiểu được giá trị nên quyết tâm tìm vợ con cho bằng được. Tôi thật sự hối hận và quyết tâm tìm vợ để chuộc lỗi”.

    Anh Thuận khẳng định, nếu tìm ở Vĩnh Long không thấy, anh sẽ kéo tấm bảng này đi các tỉnh khác, chừng nào tìm được vợ con mới thôi.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-keo-bang-thong-bao-di-khap-noi-tim-vo-con-a39288.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chồng lặn lội... tìm con riêng của vợ

    Chồng lặn lội... tìm con riêng của vợ

    Một câu chuyện về tình yêu, về lòng vị tha lay động lòng người... Tình yêu là thứ kết nối họ gần nhau để từ đó thấu hiểu và cảm thông với nhau nhiều hơn...

    Trái tim con luôn sáng theo gương Người

    Trái tim con luôn sáng theo gương Người

    Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS168: "Trái tim con luôn sáng theo gương Người" của tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu (Thanh Xuân, Hà Nội).