+Aa-
    Zalo

    Nguyên cảnh sát bảo vệ trộm súng trại giam Bộ Công an lĩnh án tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Mặc dù là cảnh sát bảo vệ có thời hạn trong Phân trại số 1, Trại giam Thanh Phong nhưng Long lại cùng 1 số đối tượng đột nhập vào trại giam để trộm 6 khẩu súng K54.

    (ĐSPL) –  Mặc dù là cảnh sát bảo vệ có thời hạn trong Phân trại số 1, Trại giam Thanh Phong nhưng Long lại cùng 1 số đối tượng đột nhập vào trại giam để trộm 6 khẩu súng K54.

    Vào ngày 12/11, TAND huyện Nông Cống đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Cao Hoàng Long (SN 1993, trú tại Tổ 21, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, là chiến sĩ cảnh sát bảo vệ có thời hạn tại phân trại K1 trại giam Thanh Phong), Đỗ Thành Lâm (còn gọi là Lâm saker, SN 1997, xã Vạn Thiện, Nông Cống) với tội danh “Chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng”, bị cáo Nguyễn Văn Long (SN 1989 xã Minh Thọ, huyện Nông Cống) với tội danh "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

    Với hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Hoàng Long 5 năm 9 tháng tù, bị cáo Đỗ Thành Lâm 3 năm 9 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Long 2 năm tù giam.

    Lính nghĩa vụ mang kìm cộng lực trộm 6 khẩu súng trại giam

    Các bị cáo Đỗ Thành Lâm (áo trắng), Nguyễn Văn Long (giữa) và Cao Hoàng Long tại phiên xử sơ  thẩm.

    Cáo trạng của VKSND huyện Nông Cống cho biết, vào khoảng 3h sáng ngày 26/4, Cao Hoàng Long, Đỗ Thành Lâm và Nguyễn Văn Long đã có hành vi câu kết với nhau mang theo cưa sắt, kìm cộng lực lẻn vào trại Thanh Phong thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an (đóng tại xã Minh Thọ, huyện Nông Cống) để phá khóa kho vũ khí của Phân trại 1.

    Phát hiện có 12 khẩu súng (10 khẩu K54, 2 khẩu K59) để trên bàn, Lâm lấy đi 6 súng ngắn K54 kèm theo 6 hộp tiếp đạn để trong bao súng rồi đem đi cất giấu.

    Lính nghĩa vụ mang kìm cộng lực trộm 6 khẩu súng trại giam

    Tang vật vụ án (Ảnh Tiền phong).

    Với việc am hiểu địa hình trại giam của Cao Hoàng Long nên hai bị cáo thực hiện vụ trộm táo tợn mà không bị phát hiện.

    Sáng 26/4, Lâm hẹn gặp Lê Văn Long (tức Long Mão), SN 1989, ở xã Minh Thọ, huyện Nông Cống gửi chiếc cặp đựng 4 khẩu súng, 4 hộp tiếp đạn. Sau đó, Long đem về nhà cất giữ và đến 19h30 cùng ngày, Long đã nhờ Nguyễn Thị Thanh Lam (là bạn gái của Long) đem về nhà riêng ở xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống cất giấu.

    Khi trốn khỏi địa phương, Lâm mang theo 2 khẩu súng đi tìm người tiêu thụ. Đến 16h ngày 29/4, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được Lâm khi đang lẩn trốn tại Từ Sơn - Bắc Ninh, thu giữ 1 khẩu súng K54 và 1 hộp tiếp đạn có 7 viên đạn. Mở rộng điều tra, đến 6h sáng 30/4, công an thu giữ tiếp khẩu súng Lâm giấu tại nhà 1 người quen ở thị trấn Đồng Đăng- tỉnh Lạng Sơn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguyen-canh-sat-bao-ve-trom-sung-trai-giam-bo-cong-an-linh-an-tu-a68830.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan