+Aa-
    Zalo

    Nhân chứng kể lại cảnh tượng hãi hùng trong lễ hội âm nhạc tại hồ Tây

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau lễ hội âm nhạc điện tử Công viên nước hồ Tây vào tối 16/9, đã có 7 thanh niên tử vong nghi do sốc thuốc.

    Sau lễ hội âm nhạc điện tử Công viên nước hồ Tây vào tối 16/9, đã có 7 thanh niên tử vong nghi do sốc thuốc.

    [presscloud]4336[/presscloud]

    Clip: Cận cảnh sử dụng bóng cười tại lễ hội âm nhạc công viên nước Hồ Tây (Nguồn: Bạn đọc)

    Sáng 17/9, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, cơ quan công an điều tra nghi vấn về vụ sốc thuốc tại một lễ hội âm nhạc khiến 7 người tử vong, nhiều người khác đang cấp cứu. Trong số 7 người tử vong, 3 người chết trước khi được đưa vào bệnh viện. Ngoài ra, một số người được chuyển tới các bệnh viện khác trên địa bàn.

    Hình ảnh lễ hội âm nhạc diễn ra tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây.

    Chia sẻ với PV về lễ hội âm nhạc điện tử, bạn Quốc H. cho biết: “Mình đặt vé tham gia lễ hội âm nhạc này trước nhiều tháng với giá 500.000 đồng/vé. Ngay từ 4h chiều 16/9, đã rất đông các bạn trẻ tập trung tại công viên nước Hồ Tây để tham dự lễ hội. Do số lượng người quá đông mà khu vực tổ chức lại chật chội nên mọi người đều cố gắng chen lên hàng đầu để sát sân khấu khiến không khí vô cùng ngột ngạt, khó thở.

    Đến khoảng 10h tối, mình bắt đầu thấy một số người đứng hàng đầu lịm xuống. Tuy nhiên, mọi người đều không quan tâm khi cho rằng do không khí quá ngột ngạt khiến một số bạn đó ngất xỉu. Bởi, tình trạng có bạn trẻ bị sốc, ngất xỉu cũng dễ gặp trong các lễ hội âm nhạc”.

    Bóng cười được sử dụng công khai tại nhạc hội, vương vãi trên mặt đất. (Ảnh Quốc H.)

    Cũng theo lời kể của bạn Thùy L. (trú tại Hà Nội) cho biết: "Lễ hội này thu hút rất đông các bạn trẻ ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận khác. Khi tham dự, tại cửa ra vào, lực lượng an ninh chia người tham dự thành 2 làn kiểm tra vật dụng, kiểm soát đồ đạc được phép mang vào lễ hội. Tuy nhiên, trong suốt thời gian chương trình tổ chức thấy nhiều người sử dụng chất kích thích, thậm chí ngay trong khuôn viên sân khấu chương trình có những người bày bán bóng cười. Đến khoảng 12 kém, chương trình kết mới kết thúc, các túi bóng cười vứt la liệt tại địa điểm tổ chức”.

    Theo tìm hiểu của PV, lễ hội âm nhạc tại công viên nước Hồ Tây có chủ đề Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon), được diễn ra vào tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây. Chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

    Chương trình bắt đầu từ chiều 16/9 với sự xuất hiện của các DJ hàng đầu thế giới của dòng nhạc Trap - House như Yellow Claw, Ben Nicky thu hút hàng nghìn người tham dự. Sự kiện này được trình diễn đồng thời cùng lúc với 3 sân khấu với hệ thống loa "khủng", đèn laser, màn hình visual tương tác hình ảnh.

    Theo BTC, chương trình sẽ "trình diễn nhạc cụ dân tộc kết hợp với tinh thần trẻ trung, hiện đại thông qua những âm thanh điện tử - những dòng nhạc đang “thống trị” khắp các Bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới”. Vé để tham gia chương trình Trip to the moon được rao bán trước 2 tháng với giá dao động từ 500 đến 600 ngàn đồng.

    Đồ Chang- Hải Yến/Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-chung-ke-lai-canh-tuong-hai-hung-trong-le-hoi-am-nhac-tai-ho-tay-a244302.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan