+Aa-
    Zalo

    Nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, lối sống buông thả hay cái ác lên ngôi?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên tục thông tin nhiều trẻ sơ sinh bị vứt bỏ xảy ra ở một số địa phương khiến dư luận bức xúc.

    Liên tục thông tin nhiều trẻ sơ sinh bị vứt bỏ xảy ra ở một số địa phương khiến dư luận bức xúc. Theo thạc sĩ tâm lý Thảo Hương, nguyên nhân là do lối sống tùy tiện, yêu đương bừa bãi, không kiểm soát của một bộ phận người trẻ. Hậu quả, nhiều trẻ ra đời ngoài ý muốn. Chúng bị người thân ruồng rẫy, vứt bỏ, đứa may mắn được người đời cứu sống, đứa tử vong oan nghiệt khi chưa kịp cất tiếng gọi mẹ. Trách nhiệm này thuộc về ai?

    Tại Bình Dương, hơn 1 tháng trước, người dân cũng phát hiện bé sơ sinh bị vứt bỏ ở bụi cỏ lề đường. Tuy nhiên, không may mắn như 3 em bé bị người thân chối bỏ ở Nghệ An, bé trai này còn nguyên dây rốn, đã tử vong. Sự việc xảy ra ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

    Theo đó, người dân ở con đường giao nhau với đường Bùi Hữu Nghĩa thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, trong lúc đi trên đường thấy một chiếc khăn mỏng có dính máu để ngay ở đám cỏ ở lề đường.

    Nghi ngờ có chuyện không lành, người dân đã dừng lại kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bên trong có một đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn chưa được cắt. Vụ việc đang được cơ quan chức năng thị xã Thuận An điều tra làm rõ.

    Bé sơ sinh bị vứt cổng chùa trong đêm lạnh

    Tối 16/12, Đại đức Thích Tuệ Minh, Trụ trì chùa Chí Linh (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) thông tin, nhà chùa đang chăm nuôi một bé gái sơ sinh bỏ rơi trước cổng chùa.

    Hiện nay do thời tiết quá lạnh, Đại đức Thích Tuệ Minh và những người trong chùa phải ôm và nhóm lửa sưởi ấm cho bé. Trước đó, chiều tối ngày 14/12, một đôi nam nữ đi xe gắn máy đến chùa Chí Linh sau đó bỏ lại trước cổng chùa bé gái khoảng một tuần tuổi, nặng 3kg.

    Nghe tiếng trẻ nhỏ khóc, bảo vệ chùa ra cổng tìm kiếm thì phát hiện bé gái được bọc trong chiếc chăn, cạnh đó là một bịch bỉm và sữa. Do thời tiết rét buốt nên đứa trẻ đã tím tái vì lạnh. Bảo vệ chùa đã báo với sư trụ trì, đưa bé gái vào trong chùa để giữ ấm. Sau đó, nhà chùa đã đưa bé đến bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để chăm sóc và thông báo đến chính quyền địa phương.

    Đại đức Thích Tuệ Minh ôm sưởi ấm cho bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: Saostar. 

    Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Thành (Yên Thành) đã có mặt tại chùa Chí Linh để tìm hiểu sự việc. Hiện UBND xã Xuân Thành đang thông báo ai là người thân của đứa trẻ đến làm thủ tục nhận về nuôi. Nếu trong 1 tháng không có người thân đến nhận cháu, xã sẽ làm thủ tục cho – nhận theo quy định của pháp luật.

    Cũng tại Nghệ An, vào tối ngày 12/12, trong lúc đi bộ thể dục, 2 em học sinh của làng trẻ em SOS TP. Vinh phát hiện trong phòng bảo vệ một cháu bé sơ sinh. Lúc này cháu bé được bọc trong chiếc khăn tắm lớn, bên cạnh có bình sữa và 1 triệu đồng. Bé gái sau đó được đưa đến bệnh viện Sản nhi Nghệ An thăm khám. Lãnh đạo làng trẻ em cũng nhanh chóng báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Xuân Thủy – Giám đốc Làng trẻ em SOS TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang cử các mẹ đến bệnh viện để chăm sóc cho bé gái được phát hiện bị bỏ rơi ở phòng bảo vệ của làng trẻ.

    Nhẫn tâm vứt bỏ bé trai lúc đêm khuya

    Cùng thời điểm, người dân đi trên đường Nguyễn Thứ Tự, thuộc khối phố 3, phường Nghi Hương (TX. Cửa Lò, Nghệ An) tá hỏa khi phát hiện 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Trẻ sơ sinh giới tính nam, ước tính mới sinh được 2 tháng. Lúc phát hiện, cháu bé được đặt trong bọc quần áo cùng một số đồ dùng của trẻ. Dẫu cơ quan chức năng đã có thông tin xác minh ban đầu. Người dân đã đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế TX. Cửa Lò để các y, bác sĩ nơi đây kiểm tra sức khỏe, chăm sóc cho cháu bé.

    Thông tin 1 bé trai cân nặng 3,4kg bị bỏ rơi bên hè phố lúc đêm khuya được cấp báo đến cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Sau 3 ngày thông báo, chị Cao Thị H.A, tên ở nhà gọi là T. (SN 1994), trú tại phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò) đã đến Trung tâm Y tế Cửa Lò xin nhận lại con, cùng với những giấy tờ liên quan. Người mẹ trẻ đã đến nhận con sau 3 ngày đứa trẻ bị vứt bỏ. Nhưng ai là người nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ sơ sinh ra vỉa hè đường phố ở TX. Cửa Lò (Nghệ An) lúc đêm khuya, vẫn đang là câu chuyện thời sự ở địa phương. Dẫu cơ quan chức năng đã có thông tin xác minh ban đầu.

    Xác nhận với báo chí, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò (Nghệ An) Trần Văn Thế xác nhận có sự việc trên. Chị Cao Thị H.A đã đến Trung tâm nói rõ lý do và trình các giấy tờ liên quan để xin nhận lại con đẻ. Sau khi xác minh thông tin từ bệnh viện chị H.A sinh con, xác nhận thông tin này là chính xác, phía Trung tâm đã đồng ý để chị H.A được nhận lại con.

    Theo Giám đốc Trung tâm y tế TX. Cửa Lò, chị H.A cho biết ngày 06/10 đã sinh con tại bệnh viện Xây dựng Hà Nội, sau đó đưa con về TX. Cửa Lò để nhờ mẹ là Hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn giúp đỡ, chăm sóc.

    Mẹ cháu bé đã đến xin nhận lại con đẻ của mình. Ảnh: Tuổi trẻ.

    Do lo sợ gia đình không đồng ý, cùng với nghĩ quẩn nên H.A đã bỏ đứa bé bên vỉa hè, trước nhà người quen với hy vọng có người nhìn thấy, đưa về nuôi nấng chăm sóc. Ba ngày sau khi bỏ con, thấy chính quyền địa phương thông báo và suy nghĩ lại, chị H.A đã đến Trung tâm y tế xin nhận lại con.

    Đáng nói, dư luận địa phương và trên mạng xã hội có thông tin cho rằng, bà ngoại của đứa trẻ đã nhẫn tâm vứt bỏ bé bên lề đường lúc đêm khuya. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, qua xác minh ban đầu, chị H.A khẳng định là người đã vứt bỏ con đẻ. Lý do, do sinh con chưa đăng ký kết hôn, chưa thông báo với gia đình, sợ gia đình không tiếp nhận cháu bé, nên mới xảy ra sự việc.

    Minh Ngọc
    Theo báo giấy Đời sống & Pháp luật số 152, ra ngày 19/12/2018
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhieu-tre-so-sinh-bi-bo-roi-loi-song-buong-tha-hay-cai-ac-len-ngoi-a255541.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan