+Aa-
    Zalo

    Nhóm cascadeur bị rượt chém vì... khoác vai diễn viên nổi tiếng!

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Công an TP Cần Thơ xác định, đến naỵ, trên địa bàn TP Cần Thơ không có băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen có liên quan đến vụ việc.

    (ĐSPL) - Công an TP Cần Thơ xác định, đến naỵ, trên địa bàn TP Cần Thơ không có băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen có liên quan đến vụ việc.

    Theo tin tức trên báo Dân Trí, vào 16h chiều 8/7, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chủ trì buổi họp báo để thông tin về diễn biến vụ nhóm cascadeur Quốc Thịnh đến từ TP HCM bị đánh vào đêm 29/6 tại quán Thế Giới Bia thuộc cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều.

    Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, sau vụ nhóm cascadeur đến từ TPHCM bị đánh tại quận Ninh Kiều vào ngày 29/6, nhiều thông tin cho rằng, có sự tham gia của xã hội đen. Tuy nhiên, Công an TP Cần Thơ xác định, đến naỵ, trên địa bàn TP Cần Thơ không xuất hiện băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen có liên quan đến vụ việc.

    Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an Cần Thơ chủ trì buổi họp báo.

    Theo Công an TP Cần Thơ, đêm 29/6, nhóm cascadeur Quốc Thịnh đến từ TP HCM sau khi kết thúc chương trình biểu diễn khai mạc Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL diễn ra tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã đi ăn tại quán Thế giới Bia trên đường Lê Lợi (khu vực cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

    Tại quán, có người trong nhóm cascadeur lên tặng hoa và choàng vai thân thiện với ca sĩ Nhật Kim Anh (chủ quán). Lúc này, một nhóm khách đang ăn uống tại quán là người ở Cần Thơ có quen biết Nhật Kim Anh bèn... chửi thề rồi hai nhóm "to tiếng" với nhau. 

    Đại tá Trần Ngọc Hạnh cũng cho biết, khi ở quán, có người của nhóm cascadeur bị tấn công bằng nón bảo hiểm và đã chống đỡ lại. Sau đó, anh này bỏ chạy và rời quán bằng xe hon-da do người quen chở, nhưng người tấn công cascadeur nói trên không phải là người đã to tiếng, cự cãi qua lại.

    Sau đó, các thành viên khác của nhóm cascadeur đón taxi về và khi xe đi đến khu vòng xoay công viên nước (cồn Cái Khế) thì bất ngờ có 4 người đàn ông đi trên 2 xe hon-da ập đến quây xe taxi khiến tài xế sợ hãi bỏ xe, chạy thoát thân. Riêng các cascadeur ngồi trên xe taxi bị 4 người đàn ông nói trên tấn công, gây thương tích phải đi cấp cứu.

    Công an Cần Thơ cho biết, các cascadeur bị thương tích gồm: Đặng Phi Long (23 tuổi), Lê Quế Lâm (31 tuổi) – cùng ngụ ở TP HCM, Nguyễn Đình Trọng (27 tuổi, ngụ ở Hà Tĩnh) và Trần Như Thục (42 tuổi, ngụ ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

    Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ thụ lý xác minh, điều tra để có hướng đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng đang xác minh chi tiết khi xảy ra xô xát có 1 chiếc xe hiệu Lexus mang biển số đỏ chạy đến và có người bước xuống xe, can thiệp.

    Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Ngọc Hạnh khẳng định: Vụ việc xảy ra là do mâu thuẫn nhất thời và hoàn toàn không có chuyện dính dáng đến băng nhóm xã hội đen. Hiện công an đang kết hợp với Phòng Điều tra hình sự quân khu để làm rõ xe biển số đỏ của Quân khu 9 có mặt ở đêm đó do ai cầm lái, trên xe chở những ai. “Nhóm cascadeur đứng ra tố cáo nhưng không có thái độ hợp tác với công an, nên đến giờ vụ án vẫn chưa điều tra được danh tính nhóm người đã xô xát với nhóm cascadeur”- đại tá Hạnh nói.

    Đại tá Phan Minh Tấn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết thêm đã xem camera của quán Thế Giới Bia, xác minh sơ bộ với bảo vệ và một số người qua đó cho thấy, người thanh niên cự cãi với cascadeur và người ngồi trên xe ô tô biển số quân đội không tham gia ẩu đả, còn việc họ có quan hệ với nhóm đã đánh cascadeur  hay không hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.

    Người bị đánh nói gì?

    Trong khi đó, chia sẻ trên báo Người Lao Động, nhóm Cascadeur Quốc Thịnh cho biết, sự việc diễn ra không hoàn toàn như những gì cơ quan công an thông báo khi họp báo.

    Cụ thể, theo ông Nguyễn Quốc Thịnh, khoảng 23h ngày 29/6, 4 thành viên của nhóm gồm: Như Thục, Quế Lâm, Phi Long và Đình Trọng đến quán “Thế Giới Bia” của nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Nhật Kim Anh để ăn uống theo lời mời của một số người bạn ngụ tại phường An Thới, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

    Tại đây, 4 thành viên nói trên gặp lại người bạn là nữ chủ quán kiêm diễn viên kể trên nên cả hai bên rất vui mừng. Nữ diễn viên còn tự tay làm món ăn đặc sản mời anh em. Trong lúc ăn uống, vài khách ngồi bàn kế bên thấy Cascadeur Như Thục (diễn viên đóng phim và kỷ lục người bay xe ô tô duy nhất Việt Nam) nên đã đến bắt tay, cụng ly giao lưu và xin chụp hình lưu niệm.

    Ngồi ăn uống trong quán đến gần 1h ngày 30/6, Như Thục và 3 thành viên đi cùng thanh toán tiền và ra về. Nhưng vừa ra đến bãi giữ xe thì có một nam thanh niên mặc áo thun vàng đi cùng một cô gái tiến đến kiếm chuyện và đòi đánh. Sau khi được nhiều người quen can ngăn, thanh niên này lấy điện thoại gọi cho ai đó không rõ, khoảng 2 phút sau, có hơn chục thanh niên xông vào quán đánh anh Thục tới tấp.

    "Tôi dám khẳng định rằng, khi ăn uống trong quán, các thành viên trong nhóm Cascadeur không hề gây gổ hay xích mích với bất kỳ ai. Anh em chúng tôi đến xứ khác biểu diễn làm sao mà dám thị uy hay kiếm chuyện với ai. Việc này chúng tôi có đầy đủ chứng cứ, clip do các anh em ghi lại, ai là người kiếm chuyện và ai là người truy sát chúng tôi. Tôi sẽ lưu giữ toàn bộ chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho các thành viên”, ông Thịnh nói rõ.

    Những vết chém trên người các cascadeur sau khi bị truy sát - Ảnh: Báo Thanh Niên

    Là người chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối, anh Phi Long cho biết: Sau khi lấy xe mô tô biển số tứ quý 7 ra khỏi bãi, một thanh niên vô cớ chỉ thẳng vào mặt anh Thục chửi thề và đòi đánh, dù cô gái đi cùng can ngăn. “Khi mọi chuyện đang hồi căng thẳng thì có một người phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi đi trên chiếc xe Lexus bước xuống can ngăn. Tôi còn nghe rõ họ gọi tên ông này là Phong. Sau đó, ông Phong lấy điện thoại ra gọi thì cả chục người đi xe mô tô xuất hiện lao vào đánh người theo sự chỉ đạo của ông ấy. Tôi chứng kiến và có quay lại 1 đoạn clip làm chứng, sau đó mới lao vào can nhóm người này để anh Thục chạy thoát thân…”, anh Long kể.

    Cũng theo lời anh Long, khi chặn xe taxi, nhóm lạ mặt dùng ống tiếp, gạch đá và có cả dao đâm chém loạn xạ vào người anh Lâm, anh Trọng. Hai anh này chỉ biết ôm đầu và chịu trận… Riêng anh Long bị một người dùng ống tiếp đâm sượt qua mặt, rồi có người dùng vật nhọn đâm từ phía sau làm rách da đầu phải khâu 3 mũi…

    "Chúng tôi nói là có chứng cứ, trước mắt chúng tôi sẽ lo điều trị, rồi sau đó mới dựa vào kết quả giám định để cung cấp thông tin cho phía công an", các thành viên nhóm cascadeur khẳng định.

    Hiện, nhóm Cascadeur Quốc Thịnh đã mời Luật sư Trương Lê Minh Trí - Đoàn Luật Sư Đồng Nai tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho các thành viên trong nhóm khi vụ án được khởi tố.

    BTV(Tổng hợp)

    [mecloud]T9V8YnrDRP[/mecloud]

    ánh
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-cascadeur-bi-ruot-chem-vi-khoac-vai-dien-vien-noi-tieng-a101397.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.